Những hình ảnh mới nhất vụ sập mặt đường khiến cặp vợ chồng tử vong ở Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 gây ra mưa lũ, một phần mặt đường ngay sát chân cầu Yên Hòa bị sụt lún xuống sông khiến 5 người đi trên 3 xe máy gặp nạn.

Mặt đường bị sụt lún ngay sát chân cầu Yên Hòa

Theo những ảnh mới nhất từ hiện trường cho thấy, cả đoạn mặt đường tỉnh lộ 513 bị sụt lún, ngay sát chân cầu Yên Hòa, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Đoạn đường bị sụt lún rộng khoảng 20m, dài 5-7m, sâu 7m tạo thành một hố lớn. Nhiều mảng nhựa mặt đường bị sụt xuống khu vực chân cầu và xuống sông. Mố cầu nối mặt đường với cầu cũng bị hư hại, xung quanh bờ kè chân cầu Yên Hòa cũng bị sạt lở với nhiều vết nứt lớn trên mặt đường...

Mặt đường sụt lún sâu khoảng 5-7m.

Ngay trong sáng 4/7, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục, để có phương án tạm thời thông xe sớm nhất trong ngày hôm nay.

Mưa lớn khiến chân cầu Yên Hòa bị sạt lở nghiêm trọng.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 2 từ chiều 3/7 đến rạng sáng 4/7 tại khu vực Nghi Sơn có mưa lớn, lượng mưa đo được lên tới 400mm nên nước sông Yên Hòa chảy xiết, xối mạnh vào ta luy âm chân cầu dẫn tới làm sụt mặt đường.

Cả mảng nhựa lớn sụt xuống hố sâu...

Trước mắt, các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi người thiệt mạng 20 triệu đồng, người bị thương 4 triệu đồng.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 3h sáng 4/7, khi 5 người đang di chuyển trên 3 xe máy trên đường 513 thì bất ngờ đường sụt lún khiến 5 người bị vùi lấp cùng xe máy.

Khi lực lượng chức năng cứu hộ có mặt tại hiện trường thì 2 người đã tử vong trước đó, 3 nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Mặt đường với những vết nứt lớn...

2 nạn nhân tử vong được xác định là ông Nguyễn Như Thắng (SN 1973, trú xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) và bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1973, trú xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia).

Mặt đường rộng khoảng 20m, dài 5-7 m bị bẻ gãy, sụt lún.

Được biết, tuyến đường 513 nối đường ven biển đoạn giáp ranh giữa huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và TX. Hoàng Mai (Nghệ An). Tuyến đường hàng ngày có lưu lượng xe lưu thông rất lớn, nên khi sự cố xảy ra đã khiến giao thông trên tuyến đường này bị tê liệt.

Đây là tuyến đường ven biển huyết mạch nối giữa Nghệ An và Thanh Hóa để xe vận chuyển hàng ra cảng quốc tế Nghi Sơn.

Hiện, cơ quan Công an đã phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo QL1A để ra vào các cảng biển trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

Mặt đường gãy đoạn sau khi sụt lún.

Mặt đường nối với mố cầu hư hỏng.

Cơ quan chức năng đã phải cấm đường,chắn barie cảnh báo nguy hiểm.

Mố cầu Yên Hòa bị sạt lở sáng nay.

Video hiện trường vụ sập đường khiến 5 người thương vong.
 
Trần Nghị
Từ khóa: Thanh Hóa Sụt lún mặt đường Đường 513 Giao thông tê liệt Khắc phục Hiện trường 5 người thương vong Tĩnh Gia Nguyễn Đức Quyền

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !