Nhiều nhân viên Điện lực Đà Nẵng nhặt được của rơi trả lại người mất!

Chiều 15/5, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng có buổi gặp mặt, biểu dương và khen thưởng 04 người lao động trong thời gian qua đã có những hành động đẹp “nhặt được của rơi trả lại cho người mất”.

Ông Trần Đình Lành, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho hay, đầu năm 2020 đến nay, cán bộ công nhân viên PC Đà Nẵng đã nhiều lần nhặt được của rơi trả lại cho người mất. Điển hình là anh Nguyễn Như Anh Tú, nhân viên Tổ quản lý khách hàng Điện lực Sơn Trà, đã hai lần liên tiếp nhặt được và gửi lại tài sản cho chủ nhân.

{keywords}
Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn PC Đà Nẵng khen thưởng người lao động vì hành động đẹp nhặt được của người trả lại người mất

Ngày 4/5, trong quá trình làm việc, anh Nguyễn Như Anh Tú phát hiện một kẹp hồ sơ, trong đó có hộ khẩu, chứng minh nhân dân, nhiều giấy tờ khác cùng số tiền mặt khá lớn để quên tại phòng giao dịch. Anh lập tức kiểm tra thông tin khách hàng, nhanh chóng tìm được số điện thoại và liên hệ, xác nhận chủ nhân của số tài sản trên.

Sáng ngày 05/5, anh Tú đã trả lại các giấy tờ nói trên cùng số tiền 50 triệu đồng cho anh Hồ Văn Anh (trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Trước đó, tháng 3/2020, trên đường đi làm về, anh Tú nhặt được chiếc ví có nhiều tiền mặt và giấy tờ đánh rơi trên đường Lê Quang Đạo (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Sau khi xác định thông tin, anh đã liên hệ và trực tiếp đến nhà trao lại cho mẹ anh Trương Công Tân – chủ nhân của chiếc ví.

{keywords}
Anh Nguyễn Như Anh Tú, nhân viên Tổ quản lý khách hàng Điện lực Sơn Trà (trái) trao lại tài sản để quên tại phòng giao dịch cho anh Hồ Văn Anh (Ảnh do PC Đà Nẵng cung cấp)

PC Đà Nẵng cũng ghi nhận hành động đẹp của anh Trà Quốc Sỹ, công nhân Điện lực Hòa Vang sau khi nhặt được 3 triệu đồng trên đường Cầu Đỏ - Túy Loan đã tìm cách liên hệ và trả lại tài sản cho người đánh rơi; anh Trần Đức Quốc, công nhân Điện lực Thanh Khê đã trả lại giỏ xách có giấy tờ và gần 5  triệu đồng cho người dân đánh rơi trước chợ Tân Lập; anh Ngô Mai Sang, công nhân Điện lực Hòa Vang trả lại điện thoại di động Iphone cho khách hàng.

Tại buổi gặp mặt chiều 15/5, ông Lê Hồng Cương, Giám đốc PC Đà Nẵng nêu rõ, những tài sản nhặt được dù có giá trị lớn hay nhỏ thì việc tìm và trả lại cho người mất cũng đều rất đáng quý và đáng được trân trọng, thể hiện nét văn hóa tốt đẹp của người thợ điện Đà Nẵng.

“Tôi rất vui vì những hành động đẹp này và mong muốn mỗi cán bộ công nhân viên Công ty tiếp tục phát huy, lan tỏa những nghĩa cử tốt đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Công ty trong mắt khách hàng” – Ông Lê Hồng Cương nhấn mạnh.

Hải Châu

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !