Người lao động nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng nóng đầu hè

Dưới cái nắng như đổ lửa khi mùa hè vừa tới, nhiều người lao động ở Hà Nội như người bán hàng rong, xe ôm, chở hàng thuê… vẫn phải "phơi mình" làm việc kiếm sống.

Vừa bắt đầu đợt nắng nóng, tại Hà Nội hôm nay nhiệt độ ngoài trời đã có lúc lên tới 36 độ C. Không có gió, hơi nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên, không khí oi bức càng thêm ngột ngạt.

{keywords}
Dù nắng nóng, thế nhưng những người lao động vẫn phải đi làm để kiếm sống.

Thế nhưng, dưới ánh nắng oi gắt ấy, những người lao động vẫn phải gồng mình mưu sinh.

Ngồi nghỉ tạm dưới gốc cây trên đường Trần Kim Xuyến (Cầu Giấy, Hà Nội), ông Trần Văn Ba (52 tuổi) chia sẻ: "Nắng nóng vất vả tôi vẫn phải ra đi làm. Nghỉ những ngày dịch bệnh cuộc sống đã khó khăn lắm rồi, thế nên giờ phải đi kiếm sống thôi!... Tôi đi bán hàng rong thế này cũng được gần 10 năm rồi, cũng quen với khí hậu khắc nghiệt rồi. Vào mùa hè, những ngày thời tiết nắng nóng quá, buổi trưa tiện chỗ nào mát là tôi lại mang võng ra nằm nghỉ, đến chiều lại đi tiếp".

{keywords}
Ông Trần Văn Ba ngả lưng nghỉ tạm buổi trưa trên đường Trần Kim Xuyến.

Ngồi nghỉ cùng ông Ba trên đường Trần Kim Xuyến, bà Nguyễn Thị Mùi (Nam Trực, Nam Định) kể: "Ở quê nhà tôi cũng cấy vài sào ruộng, công việc đồng áng chỉ mất ít thời gian. Những ngày không có việc làm tôi lên Hà Nội bán hàng để có thêm thu nhập. Nghề bán hàng rong thế này cũng vất vả, nhưng được cái tự do, mình muốn làm ngày nào, nghỉ ngày nào là do mình".

Theo bà Mùi, làm nghề bán rong phải đi rất nhiều, nếu không đi thì rất ít khách, thế nên buổi trưa tiện đâu thì nghỉ ở đó.

{keywords}
Bà Nguyễn Thị Mùi nghỉ trưa ngay trên đường, giữa cái nắng đầu hè oi ả.

Cùng làm nghề bán hàng rong, đã lăn lộn mưu sinh ở Hà Nội hơn 10 năm với nghề này, ông Đào Văn Long (Hưng Yên) cũng nói về chuyện nghỉ trưa ngay ở vỉa hè, bóng cây như một thói quen rất bình thường. Mới trở lại Thủ đô vài ngày gần đây, sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội, mỗi ngày, ông đi bán hàng từ 6h sáng và di chuyển tới 20km. Vất vả nhưng mỗi ngày ông cũng cố gắng "kiếm" được 200.000 đồng nên phải cố gắng, chỉ tranh thủ nghỉ một lúc buổi trưa vì có đi bán thì cũng không có người mua.

Là một người chở hàng thuê, vì dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp ngay sau dịp Tết nên anh Phạm Văn Chung (Xuân Trường, Nam Định) phải nghỉ ở nhà từ Tết tới nay. Anh Chung tâm sự, ra Hà Nội làm phải cố gắng kiếm được ít tiền, bù vào những ngày tháng không đi làm.

{keywords}
Những người chở hàng thuê như anh Phạm Văn Chung vẫn đứng đợi khách ngoài đường ngay cả lúc giữa trưa dù trời nắng gắt, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường.

"Tôi ở trọ gần đây, buổi trưa ngồi dưới gốc cây cũng mát. Hơn nữa, ngồi đây có khách họ còn gọi. Vì nghề chở hàng thuê của tôi giống như nghề đi câu, phải kiên nhẫn thì mới có khách, thế nên mưa hay nắng cũng phải ra đường", anh Chung nói.

Trong cái nắng nóng gay gắt đầu mùa ấy, những người bán hàng rong như ông Ba, bà Mùi hay ông Long còn có thể tìm chỗ nghỉ chân dưới bóng cây để tránh nắng; hay như anh Chung trong lúc chờ khách có thể tạm nghỉ ngay trong chiếc xe ba gác có mái che; còn nhiều người khác vẫn phải vật vã, phơi mình dưới ánh nắng với công việc không thể tìm chỗ râm mát mà nghỉ. Họ là những người công nhân xây dựng, những người đi giao hàng tranh thủ thời gian từng giờ từng phút để có thêm thu nhập.

{keywords}
Nhiều công nhân vất vả lát lại vỉa hè trên đường Phạm Hùng ngay giữa trưa nắng.

 

{keywords}
Người phụ nữ nhặt ve chai vất vả mưu sinh dưới bầu trời nắng gắt đầu hè.

 

{keywords}
Nhiều người phải đi giao hàng cả trưa cho các quán.
{keywords}
Những giấc ngủ tạm trên xe trong lúc chờ khách.

 

{keywords}
Người đàn ông bán hoa quả tìm bóng cây "trốn nắng" nhưng vẫn nhiệt tình bán hàng.
Hà Nội: Người lao động trở lại cuộc sống thường nhật sau chuỗi ngày nghỉ tránh dịch

Hà Nội: Người lao động trở lại cuộc sống thường nhật sau chuỗi ngày nghỉ tránh dịch

Ngay sau khi Hà Nội thực hiện việc nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều người lao động ở Thủ đô đã bắt tay vào lao động kiếm tiền, duy trì cuộc sống thường nhật.

Anh Hùng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !