Người Hà Nội đổ ra ven đô cắm trại, tận hưởng kỳ nghỉ lễ

Ghi nhận của PV Dân trí trong ngày nghỉ dịp 2/9, nhiều người dân đổ về công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) cắm trại, vui chơi.

Thay vì về quê và đi chơi xa dịp lễ 2/9, nhiều người dân Hà Nội lựa chọn các điểm vui chơi gần trung tâm Hà Nội để thăm quan, cắm trại. 

Gia đình chị Bích (Ba Đình, Hà Nội), dành trọn gần một ngày cắm trại ở đây. "Gia đình mình thay vì đi xa, mọi chỗ du lịch đều đông đúc, nên chọn chỗ đi gần trung tâm mà vẫn có không khí trong lành. Nhà mình chuẩn bị đồ nướng để ăn tối, khi tới đây mình thấy công viên Yên Sở đông đúc hơn mọi ngày. Tuy nhiên, vẫn có chỗ để cắm trại nghỉ ngơi, quan trọng là có không gian rộng để các cháu nhỏ vui chơi", chị Bích chia sẻ.

Đôi bạn Hùng và Xuân (Thanh Hóa), thay vì về quê thì chọn ở lại Hà Nội bởi những ngày này đi xe khách đông. "Chúng mình chọn công viên Yên Sở để đi dã ngoại, nơi này thoáng mát mà không quá ồn ào, quan trọng nhất là được miễn phí vé vào cửa", Xuân chia sẻ.

Ở khu vực bãi giữa sông Hồng, đoạn qua chân cầu Vĩnh Tuy (Long Biên, Hà Nội) cũng là nơi nhiều người lựa chọn để dã ngoại trong ngày nghỉ lễ.

Lối vào khu vực Vườn Nhãn (Long Biên), chỗ để đi xuống bãi giữa sông Hồng không thu vé, tuy nhiên mỗi người muốn vào đây bắt buộc phải mua mỗi người một chai nước lọc với giá 10.000 đồng. 

Người Hà Nội đổ ra ven đô cắm trại, tận hưởng kỳ nghỉ lễ - 1

Ngày nghỉ lễ, nhiều gia đình cho các con nhỏ tới công viên Yên Sở ăn uống, vui chơi, có cả những hoạt động thể chất như đạp xe, chạy bộ, thả diều…

Người Hà Nội đổ ra ven đô cắm trại, tận hưởng kỳ nghỉ lễ - 2

Công viên Yên Sở có bãi cỏ xanh, rộng, nhiều cây bóng cao, rất phù hợp để cắm trại ngoài trời.

Người Hà Nội đổ ra ven đô cắm trại, tận hưởng kỳ nghỉ lễ - 3

Theo ghi nhận của phóng viên, các gia đình cắm trại, dã ngoại, chủ yếu tập trung ở bãi cỏ phía sát cổng vào của công viên

Người Hà Nội đổ ra ven đô cắm trại, tận hưởng kỳ nghỉ lễ - 4

Các lều trại chỉ tập trung đông ở khu gần cửa công viên, càng vào sâu càng vắng.

Người Hà Nội đổ ra ven đô cắm trại, tận hưởng kỳ nghỉ lễ - 5

Khoảng thời gian đông khách nhất là buổi trưa và buổi chiều tối. Nhiều hội nhóm, gia đình tổ chức cắm trại ở công viên.

Người Hà Nội đổ ra ven đô cắm trại, tận hưởng kỳ nghỉ lễ - 6

Họ dựng lều trên bãi cỏ xanh, trải bạt, nướng đồ ăn...

Người Hà Nội đổ ra ven đô cắm trại, tận hưởng kỳ nghỉ lễ - 7

Thời tiết kỳ nghỉ lễ không quá nóng, có nắng đẹp, thích hợp để vui chơi và chụp ảnh.

Người Hà Nội đổ ra ven đô cắm trại, tận hưởng kỳ nghỉ lễ - 8

Nườm nượp khách đến công viên để vui chơi, cắm trại lúc chiều tối.

Người Hà Nội đổ ra ven đô cắm trại, tận hưởng kỳ nghỉ lễ - 9

Người dân muốn đi cắm trại tại bãi cỏ bên bờ sông Hồng, qua cổng vườn nhãn Long Biên đều phải qua cửa dựng barie và mua nước thay vé vào.

Người Hà Nội đổ ra ven đô cắm trại, tận hưởng kỳ nghỉ lễ - 10

Những lều trại được dựng lên để gia đình, bạn bè, người thân nấu nướng ăn uống vui vẻ bên nhau trong kỳ nghỉ lễ.

Người Hà Nội đổ ra ven đô cắm trại, tận hưởng kỳ nghỉ lễ - 11

Trời mới mưa trước đây ít ngày, một chiếc xe ô tô con bị sa lầy cần người trợ giúp khi xuống bãi giữa sông Hồng, đi từ lối vườn nhãn Long biên.

Theo dantri.com.vn

Cây chết khô ở Hà Nội, nguy cơ đổ gãy khi giông gió

Trên các tuyến phố Huế, Thể Giao (Hà Nội) xuất hiện cây lớn có dấu hiệu trụi lá, chết khô nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi giông gió.

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Làm đồng giữa trưa hè rực lửa ở rốn nắng xứ Thanh

Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, người dân ở vùng ‘rốn nóng’ Hồi Xuân (Thanh Hóa) tranh thủ ra đồng gặt lúa, đốt rơm rạ để chuẩn bị cày ruộng cho vụ mới.

Đang cập nhật dữ liệu !