Người đàn ông tật nguyền và chiếc xe trâu đưa trẻ tới trường

Mỗi ngày 2 lần đều đặn, anh Văn Đình Ngọc (34 tuổi, trú tại xóm Chùa, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã dùng chiếc xe trâu “tự chế” của mình để đưa đón những đứa trẻ của xã Thanh Khai tới trường.

Đã hơn một năm nay, người dân ở xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An dường như quá quen thuộc với hình ảnh anh Văn Đình Ngọc (34 tuổi, trú tại xóm Chùa) một người đàn ông tật nguyền dùng xe trâu do chính tay anh “tự chế” để đưa đón hàng chục học sinh đến trường mầm non của xã.

Anh Ngọc sinh ra đã bị dị tật ở chân, lại không làm được việc nặng, gia cảnh của gia đình lại quá khó khăn. Vợ anh Ngọc một mình tần tảo đi làm công nhân để nuôi anh cùng với 3 con nhỏ.

Người đàn ông tật nguyền và chiếc xe trâu đưa trẻ tới trường - ảnh 1

Hơn 1 năm nay, chiếc xe trâu của anh Ngọc đã trở thành “bạn đồng hành” với các em học sinh nơi đây.

Mỗi sáng thấy con gái đi bộ đường xa tới trường khiến anh không cầm nỗi nước mắt, thương con, anh đã chế ra chiếc xe trâu để đón con đi, về mỗi ngày.

Ban đầu, nhiều người dân ở xóm Chùa và các xóm lân cận, xã Thanh Khai vô cùng tò mò về việc làm của anh Ngọc. Những ngày sau đó, dọc đường đi, bắt gặp các cháu nhỏ ở quanh xóm có bố mẹ đi làm ăn xa, phải ở với ông bà già, anh Ngọc ngỏ ý đón các cháu cùng đi.

Thấy anh hiền lành tốt bụng, hơn nữa chiếc xe do trâu kéo nên đi chậm, do vậy nhiều phụ huynh đồng ý gửi gắm con cái của mình cho anh đưa tới trường.

Hành trình của anh Ngọc bắt đầu từ 5h, anh dậy sớm cắt cỏ cho con trâu ăn no rồi đưa hai con nhỏ lên xe bắt đầu đi vòng qua các con đường, ngõ xóm để đón các cháu đi học; chiều đến, chiếc xe đã chờ sẵn ở cổng Trường mầm non Thanh Khai để đón các cháu về nhà.

Quảng đường 2 km từ nhà tới trường dường như quá quen thuộc và thân thương các em học sinh và phụ huynh nơi đây.

Người đàn ông tật nguyền và chiếc xe trâu đưa trẻ tới trường - ảnh 2

Mỗi ngày 2 lần đều đặn, anh Ngọc đưa đón các cháu học sinh tới trường trong tình thương bao la

Anh Ngọc chia sẻ: “Cách đây hơn 1 năm trong lúc chở hai con nhỏ bằng xe đạp tới trường không may bị ngã; may mắn là cả 3 bố con đều không sao. Từ đó tôi nghĩ đến việc làm sao để đưa các cháu đến trường an toàn nhất, rồi tôi nghĩ đến việc tận dụng cỗ xe trâu vốn có của gia đình để đưa đón con đi học mỗi ngày”.

Về sau, chiếc xe trâu của anh Ngọc đã có hơn 20 cháu nhỏ trong xóm và các xóm lân cận trên đường tới trường. Và để đáp ứng cho các cháu, anh đã mày mò, làm thùng xe bằng lan can sắt, có mái che chắn ở phía trên và xung quanh, 3 thanh gỗ trên sàn xe cũng là ghế ngồi. Đồng thời, huấn lyện con trâu của gia đình thuần thục từ các thao tác như móc ách xe, đỡ càng…

Một phụ huynh có con được anh Ngọc đưa đón cho biết: "Anh Ngọc rất tốt bụng và nhiệt tình lắm. Hôm nào đi qua đây đều dừng lại bế cháu tôi lên xe, đều đặn và an toàn lắm; nhiều khi thấy anh ấy vất vả quá, chúng tôi muốn giúp cái gì đó nhưng trả tiền thì anh Ngọc không chịu lấy”.

Suốt hơn một năm qua, người đàn ông tật nguyền vẫn lặng lẽ sớm hôm đưa đón hàng chục cháu nhỏ tới trường. Việc làm của anh khiến nhiều người dân địa phương vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ.

Việt Hòa

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.