Người dân góp tiền mua xe máy, tặng lộ phí cho 4 thanh niên đi bộ hàng trăm km về quê tránh dịch

Những ngày qua, người dân và lực lượng chức năng các địa phương đã hỗ trợ nhiều hoàn cảnh gặp khó khăn do dịch bệnh, thất nghiệp, phải về quê trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, đi bộ xa hơn 500km mà trong túi chỉ còn vài trăm nghìn đồng.

Kế hoạch đi bộ về quê với 200.000 đồng

Sáng 31/7, chia sẻ với PV Infonet, Trần Thị Huyền (18 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) cho biết nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, đặc biệt là người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Huyền và em trai  là Trần Văn Đủ (17 tuổi) đã về đến tỉnh Kon Tum sau hành trình dài hơn 500km.

Trước đó, vào ngày 28/7, Huyền và Đủ đạp xe từ Bình Phước về đến chốt kiểm soát dịch Đắk R'tih (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông), phải tá túc qua đêm do không có giấy xét nghiệm Covid-19.

Khai báo y tế tại chốt này, Huyền và Đủ cho biết hai chị em đi làm công nhân tại TP Đồng Xoài (Bình Phước). Gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mất việc làm, hai chị em cạn kiệt tiền bạc, không thể cầm cự được nơi đất khách quê người nên quyết định sẽ về quê với 200.0000 đồng trong túi.

Không có phương tiện đi lại, chị em Huyền gói ghém hành lý, bắt đầu hành trình dắt nhau đi bộ về quê. Dọc đường đi, người dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước hỏi chuyện, thương tình nên tặng một chiếc xe đạp cũ để 2 chị em bớt vất vả.

{keywords}
Chị em Huyền được người dân tặng xe đạp để về quê xa hơn 500km.

Biết được hoàn cảnh của hai em, tổ công tác đã hỗ trợ, đưa chị em Huyền đi test nhanh Covid-19 nhằm tạo điều kiện cho 2 chị em tiếp tục hành trình hồi hương.

Một người phụ nữ ở gần chốt đứng ra kêu gọi người dân trên địa bàn ủng hộ được số tiền đủ mua được một chiếc điện thoại, xe máy và một số tiền nhỏ giúp cho Huyền và Đủ chi tiêu trên đường về quê.

{keywords}
Nhờ có chiếc xe máy được người dân mua tặng, Đủ và Huyền đỡ vất vả hơn trên hành trình về quê.

Qua điện thoại, Trần Thị Huyền nghẹn lời chia sẻ: “Do không còn lựa chọn nên chúng em phải về quê với 200 ngàn đồng. Trên đường về, chúng em đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng em đã may mắn gặp được nhiều anh chị, bà con rất tốt giúp đỡ nên đã về quê an toàn. Hai chị em đã thực hiện khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19”.

Hai anh em đi bộ từ Long An về Đắk Lắk, được đi nhờ ô tô và tặng xe máy ở Đắk Nông

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, trong ngày 30/7, người dân địa phương đã giúp đỡ hai anh em Trần Đức Chiến (25 tuổi) và Trần Đức Toản (21 tuổi, trú thôn 8, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) về đến nhà sau một hành trình hồi hương vất vả.

Trước đó, vào ngày 24/7, anh em Chiến bắt đầu đi bộ từ Cần Giuộc (Long An) để về quê. Sau nhiều ngày đi bộ, 2 anh em Chiến đến huyện Phú Giáo (Bình Dương) thì được người dân tại đây tặng xe đạp để đi.

Chiều 30/7, khi 2 anh em đạp xe về đến địa phận tỉnh Đắk Nông thì được các thành viên của nhóm 'Đắk R’Lấp 24h' hỗ trợ, đưa lên xe ô tô bán tải chở về đến cuối huyện Cư Jút (giáp tỉnh Đắk Lắk).

{keywords}
Anh em Chiến đạp xe từ Bình Dương về tới Đắk Nông, được người dân hỗ trợ đưa về giáp địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
{keywords}
Anh em Chiến được 'quá giang' xe bán tải qua tỉnh Đắk Nông.

Tại đây, các thành viên nhóm 'Đắk R’Lấp 24h' tiếp tục kêu gọi một số nhà hảo tâm giúp đỡ anh em Chiến. Không lâu sau, 2 anh em đã được hỗ trợ một phần kinh phí và nhu yếu phẩm. Đặc biệt, một người tên Phúc là chủ tiệm xe máy ở xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút) còn tặng cho một chiếc xe máy cũ đổ đầy bình xăng để anh em Chiến có phương tiện về quê đỡ mệt hơn.

{keywords}
2 anh em Chiến được chủ tiệm sửa xe ở Đắk Nông tặng xe máy để về quê nhanh hơn.

Tối 31/7, trò chuyện với PV qua điện thoại, ông Trần Đức Huynh, bố của Chiến cho biết 2 con của ông vừa về đến nhà, khai báo y tế và đang được cách ly tại một căn chòi ông dựng sẵn ở rẫy.

Theo chia sẻ của ông Huynh, 2 con trai của ông đi làm công nhân xây dựng ở tỉnh Long An. Do ảnh hưởng của dịch nên chủ thầu chưa trả tiền, 2 anh em bí bách đành đi bộ về quê và trên đường đã được mọi người giúp đỡ.

“Tôi xin cảm ơn mọi người đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ 2 con trai tôi dọc đường. Dịch Covid-19 phức tạp, không có mọi người giúp đỡ, 2 con tôi sẽ gặp rất nhiều trắc trở khi về quê”, ông Huynh xúc động nói.

Trần Nhân

Cầu Vàng - sức hút của một biểu tượng du lịch

Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) vừa tròn 5 năm tuổi. 5 năm trôi qua, công trình không chỉ duy trì được sức hấp dẫn mà còn trở thành một biểu tượng sáng tạo của du lịch Việt Nam.

Những trải nghiệm chất lừ không nên bỏ qua tại Đà Nẵng dịp 2/9

Với vô vàn trải nghiệm mới mẻ, đặc biệt là show trình diễn ánh sáng 3D mapping siêu thực độc đáo tại Sun World Ba Na Hills, kỳ nghỉ lễ 2/9 này, Đà Nẵng vẫn nằm trong top điểm đến lý tưởng.

Quy tụ dàn sao khủng, FWD Music Fest 2023 sẽ ‘cực cháy’

Ngày 9/9, FWD Music Fest 2023 sẽ trở lại bùng nổ, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm thành lập Tập đoàn FWD - 10 năm mang đến sự bảo vệ và truyền cảm hứng “sống đầy” tích cực đến 10 triệu khách hàng tại 10 thị trường trên khắp châu Á.

5 trải nghiệm tâm linh độc đáo ở núi Bà Đen

Đảnh lễ trước báu vật của Phật giáo - xá lợi Phật Thích Ca - là một trong 5 trải nghiệm tâm linh thu hút du khách đến núi Bà Đen. Trong 7 tháng qua, nơi đây đã đón 3,7 du khách.

Nghe cuộc gọi giả danh công an, tiền tỷ của giáo viên, giáo sư 'ra đi' phút chốc

Giáo viên tiểu học lập tài khoản theo yêu cầu của kẻ giả danh công an, để rồi mất hơn 3 tỷ đồng. Vị giáo sư 83 tuổi cũng để mất 750 triệu.

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Dubai để cấp cứu hành khách

Chuyến bay số hiệu VN50 của Vietnam Airlines khởi hành từ sân bay Heathrow (Anh) tới TP. HCM phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Dubai sau hơn 7 tiếng bay để cấp cứu hành khách.

Trâu ‘điên’ chạy khỏi lò mổ húc 5 người bị thương ở Bình Phước

Một con trâu đang chuẩn bị đưa đi mổ thịt thì bất ngờ sổng chuồng, tháo chạy trên đường rồi húc 5 người bị thương.

Cháy nhà ở Hòa Bình, 6 người thương vong

Vụ cháy xảy ra vào thời điểm rạng sáng tại ngôi nhà ở TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương.

Phát hiện gần 150 cây thông bị đốn hạ trong rừng, thân còn ứa nhựa

Hơn 140 cây thông hàng chục năm tuổi, với đường kính 13-45cm trong rừng ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) bị chặt hạ, nằm la liệt.

Lợn chết trương phình bị vứt la liệt đầu nguồn sông ở Hà Tĩnh

Nhiều con lợn chết được phát hiện nổi lềnh bềnh trên sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Ninh (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Do nắng nóng, xác lợn đã phân huỷ, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nguồn nước, khiến người dân bức xúc.

Đang cập nhật dữ liệu !