Những bao gạo nghĩa tình của người làm báo gửi bà con vùng dịch Tây Nguyên

Trong những ngày dịch bệnh tại Đắk Lắk căng thẳng, những người làm báo lại cùng nhau quyên góp, gửi những món quà nghĩa tình đến bà con nghèo trong các khu phong tỏa.

{keywords}
Những bao gạo, thùng mì tôm được đưa đến bà con vùng sâu xã Cư Pui (Krông Bông)

Sáng 29/7, những món quà đầu tiên của nhóm nhà báo thường trú tại Đắk Lắk đã đến tay người dân nghèo tại huyện Cư Kuin, Krông Bông – những nơi đang bị phong tỏa do có nhiều ca dương tính Covid-19.

Trước, trong và sau khi trao quà, nhóm phóng viên, báo chí luôn thực hiện đầy đủ 5K và hướng dẫn phòng dịch của địa phương.

Những món quà đầu tiên mà nhóm nhà báo đóng góp, vận động được gồm 2 tấn gạo và hàng ngàn suất quà như; dầu ăn, nước mắm, mì tôm…

{keywords}
Hàng trăm suất quà của nhóm nhà báo đang được đưa đến tay người dân tại huyên Cư Kuin.

Biết các phóng viên đi trao quà, nhiều người còn gửi thêm hàng trăm thùng nước suối, nước tăng lực, 60kg cà phê, 200 hộp khẩu trang, 600 kính chống giọt bắn… nhờ ohonsg viên trao đến lực tuyến đầu chống dịch ở 2 huyện Cư Kuin và Krông Bông.

Trước đó, nhóm nhà báo cũng đã trao cho 300 bộ đồ bảo hộ cho Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều phần quà nhu yếu phẩm cho các chốt kiểm dịch ở tỉnh này..

Thay mặt bà con nhận những món quà từ nhóm phóng viên, ông Lê Thái Dũng, Bí thư huyện ủy Cư Kuin nói: "Những món quà nó có thể chưa lớn về vật chất nhưng về tinh thần là hết sức ý nghĩa. Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, tập thể lãnh đạo địa phương đã căng mình thực hiện nhiều công việc để đảm bảo công tác phòng dịch, an sinh xã hội. Sự chung tay của các nhà báo và các nhà hảo tâm rất kịp thời, cần thiết.

Những món quà này sẽ được chúng tôi trao tận tay đến người dân 2 xã Ea Bhốk và Ea K’tur. Chúng tôi khẳng định, với sự quan tâm này, cùng sự đồng lòng của cán bộ và nhân dân, huyện Cư Kuin sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch Covid-19, sớm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường”, ông Lê Thái Dũng cho biết.

Ông Nguyễn Minh Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Cư Pui (Krông Bông) chia sẻ, xã vùng sâu này còn rất nhiều khó khăn và đang đối mặt với đợt dịch thứ 4 này hết sức căng thẳng. Người dân tại những nơi này đa phần kinh tế khó khăn. Nhiều gia đình có 2-3 người thoát ly đi làm công nhân, trước tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, nhiều người quay về.

“Thay mặt bà con vùng dịch, chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các nhà báo cũng như các nhà hảo tâm đã đưa đến cho bà con nơi đây”, ông Nghiệp nói.

Thay mặt nhóm nhà báo thường trú tại Đắk Lắk, nhà báo Nguyễn Tấn Chiến (VTV5) cho hay, tình hình dịch bệnh hiện tại khiến công tác chuyên môn của các cơ quan báo chí cũng nhiều vất vả hơn. Tuy nhiên, trước hoàn cảnh khó khăn của nhiều người dân, anh em một số cơ quan báo chí đã đóng góp, cùng kêu gọi tấm lòng từ bạn bè, người thân.

“Đây là những món quà đầu tiên dành cho những hộ gia đình nghèo đang bị phong tỏa và đội ngũ tuyến đầu phòng dịch tại 2 địa phương. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục vận động sự ủng hộ để có thêm lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu gửi tới người dân nghèo, những y bác sĩ, bộ đội, công an, đoàn viên tại các chốt kiểm soát. Kế hoạch sắp tới, chúng tôi sẽ tạo quỹ để mua đồ bảo hộ cho các y bác sĩ ở CDC, các bệnh viện, khu cách ly. Chúng tôi xác định rằng, bác sĩ khỏe sẽ giúp công tác phòng chống dịch bệnh được hiệu quả hơn”, ông Chiến chia sẻ.

Hải Dương

Xuất hiện hành vi ghép mặt, giọng nói giống hệt người thân để lừa đảo

Các đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake AI, tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh và video với độ chính xác rất cao để lừa đảo.

Mưa đá cường độ lớn chưa từng thấy ở TT-Huế

Một trận mưa đá cường độ lớn chưa từng thấy với những viên đá có kích thước từ 1-2cm trút xuống một xã thuộc huyện miền núi tỉnh TT-Huế.

Lốc xoáy khiến 46 nhà dân tốc mái, sập đổ ở Yên Bái

Chiều 24/3, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Duy Hiển, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra lốc xoáy cục bộ làm tốc mái, đổ sập nhiều nhà dân.

Chuyện người phụ nữ tự đẻ 4 đứa con trên thuyền ở sông Vinh

Nép mình dưới chân cầu Cửa Tiền 1, thuộc khối Yên Hạ, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) có một xóm chài, ở đó có người phụ nữ tự mình sinh ra 4 người con trên thuyền.

‘Làng anh, làng em’ ở Thanh Hóa, hàng trăm năm không có người lấy nhau

Từ một hương ước về “làng anh, làng em”, trai gái giữa hai làng của hai xã ở Thanh Hóa suốt hàng trăm năm qua không lấy nhau.

Đào đất làm nhà, phát hiện 3 quả bom ‘khủng’

Chiều 20/3, ông Võ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hợp (huyện Tân Kỳ) cho biết, trong lúc đào đất để làm nhà, người dân trên địa bàn phát hiện 3 quả bom.

Ông lão U70 kể quá khứ đối đầu giang hồ, bắt cướp giữa Sài thành

Liên tục phát hiện, truy bắt các vụ buôn bán ma túy, trộm cướp, vị trưởng ban bảo vệ dân phố nhiều lần bị giang hồ vây ráp, đâm trọng thương.

Nữ kế toán về hưu biến rác thải thành khu vườn xanh tươi hoa trái

Ấp ủ ý định tái chế rác, bảo vệ môi trường, chị Lan Anh xin, mua lại đồ vứt bỏ, rác nhà bếp… của hàng xóm. Sau 3 năm, chị biến rác thải thành vườn rau xanh tươi hoa trái.

Hà Nội rào chắn, vận động người dân di dời khỏi chung cư nguy hiểm

Quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức rào chắn, đồng thời tiếp tục vận động các hộ dân di dời khỏi chung cư cũ G6A (phường Thành Công) để phá dỡ, xây dựng lại.

Du lịch tới Quảng Trị, 3 anh Tây vào đám cưới người lạ 'quẩy' tưng bừng

Khi đi ngang qua đám cưới của một đôi bạn trẻ ở huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị), 3 chàng trai người nước ngoài nghe tiếng nhạc vui nhộn, không ngần ngại vào gửi quà cưới và cùng gia chủ 'quẩy' tưng bừng.

Đang cập nhật dữ liệu !