Người dân dựng lều chặn xe chở rác ở ngoại thành Hà Nội

Một số người dân chặn xe vào đổ rác tại bãi Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) khiến tất cả ô tô chở rác của 12 huyện ngoại thành phải chuyển hướng sang bãi Nam Sơn (Sóc Sơn).

Bãi rác Xuân Sơn (Sơn Tây) hiện xử lý rác sinh hoạt cho 12 huyện của Hà Nội với khối lượng 1.500 tấn/ngày.  

Chiều ngày 17/2, trước cổng bãi rác Xuân Sơn, nhiều người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án đã dựng lán, thay phiên nhau túc trực cả ngày lẫn đêm ngăn xe rác vào bãi. Được biết cảnh này đã diễn ra hơn 1 tuần nay.  

Ông Nguyễn Hồng Trương (xã Tản Lĩnh) cho biết, bãi rác này gây ô nhiễm, mùi hôi và nước rác rò rỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe người dân quanh vùng. "Hiện tại chính quyền đã có phương án hỗ trợ và di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi bãi rác nhưng giá thành đền bù vẫn chưa thỏa đáng vì vậy chúng tôi dựng lán và chốt chặn ở đây", ông nói. 

Một góc khu đất nông nghiệp nằm trong vùng ảnh hưởng bởi dự án mở rộng bãi rác Xuân Sơn. 

Việc rác không thể chở tới khu xử lý khiến hơn 43.000 tấn rác đang bị ùn ứ lại tại 13 huyện, thị xã ngoại thành thủ đô. 

Những bãi rác lộ thiên bốc mùi hôi thối khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi, nhăn mặt khó chịu. 

Ngoài ô nhiễm từ bãi rác Xuân Sơn, người dân nơi đây còn phải hứng chịu khói bụi từ nhà máy xử lý chất thải Xuân Sơn.

Để không ảnh hưởng đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của các huyện được phân luồng vận chuyển rác lên khu xử lý rác thải Xuân Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra thông báo phân luồng tạm thời rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện vận chuyển về Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn). 

Việc gánh thêm rác thải cho khu xử lý Xuân Sơn khiến bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn) rơi vào tình trạng quá tải.  

Hàng dài xe rác di chuyển cả ngày lẫn đêm về khu nhà máy. 

Anh Nguyễn Quốc Tuấn (lái xe Xí nghiệp Môi trường Đô thị, chi nhánh Đống Đa) cho biết: "Mọi ngày cũng phải chờ nhưng không phải xếp hàng dài, lâu như thế này. Từ hôm bãi rác Xuân Sơn bị người dân chặn cửa tất cả rác dồn hết về đây".

Nhiều tài xế phải xuống đường đứng chờ do ùn tắc xe vào khu xử lý rác Nam Sơn kéo dài nhiều giờ.

Thế Bằng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !