Ngôi nhà như trong truyện cổ tích của ‘dị nhân’ xứ Thanh

Tự mình xây dựng ngôi nhà với lối kiến trúc chẳng giống ai, ông Trần Quang Giang ở thôn Chí Cường 1, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) được người dân gọi là “dị nhân”.

Về xã Thiệu Quang hỏi tới ngôi nhà của “dị nhân” Trần Quang Giang (SN 1969), ai cũng biết. Ngôi nhà nằm ở gần trung tâm UBND xã, được người dân ví von giống nhà trong truyện cổ tích.

Ông Giang cho biết, ngôi nhà là do ông tự nghĩ ra, không theo một bản vẽ hay lối kiến trúc nào, ông tự đặt tên nôm cho nó là nhà chế. 

Theo ông Giang, căn nhà được ông lấy ý tưởng từ nhà hậu cung (nhà 5 lồng ngày xưa). Từ mẫu nhà này, ông Giang biến tấu thành ngôi nhà với lối kiến trúc “năm châu bốn biển” 6 mái, 2 đốc, hành lang tứ diện. 

Ngôi nhà không giống ai của "dị nhân" Giang được ví như những ngôi nhà trong truyện cổ tích.

Theo ông Giang, trước đây vợ chồng ông ở trong ngôi nhà cấp bốn 5 gian. Cũng do hoàn cảnh, điều kiện kinh tế không có nên ông nghĩ ra việc phải làm một ngôi nhà kiên cố bằng xi măng, cốt thép theo cách riêng của mình.

Ngôi nhà bắt đầu được xây dựng năm 2013, do một mình ông Giang tự tay làm. Đến năm 2018 ngôi nhà mới được hoàn thành đưa vào sử dụng.

“Vợ biết tôi xây nhà theo ý tưởng riêng, bà ấy cũng ủng hộ. Còn hàng xóm không biết tôi đang xây dựng cái gì. Người thì đồn xây chùa, người nói xây miếu… Mỗi năm, mỗi tháng tôi hoàn thành một tý. Đến khi mọi thứ hoàn tất, dân làng mới biết đó là cái nhà ở”, ông Giang chia sẻ.

Để hoàn thành được ngôi nhà này, suốt 5 năm ròng rã ông phải tự đi mua xi măng, sắt thép về uốn, đúc từng hạng mục rồi lắp ghép lại. 28 cột nhà được ông Giang tạo thành những chiếc lục bình, có khắc chữ, hoa văn. Ngoài ra, vách tường được ông đắp các bức phù điêu tượng trưng cho các vùng miền Bắc, Trung, Nam.

Ngoài việc tự tay xây dựng ngôi nhà của mình, ông Giang còn đam mê đúc các linh vật, tạo cảnh để trang trí khiến ngôi nhà thêm kì bí.

Hiện tại, gia đình ông sinh hoạt ở tầng 1 với 3 phòng ngủ. Tầng 2 là gian thờ.

Ngôi nhà của ông nằm ngay trên trục đường liên xã nên hàng ngày có rất nhiều người đi ngang qua hiếu kỳ vào tham quan.

Một số hình ảnh về ngôi nhà của “dị nhân” xứ Thanh:

Ngôi nhà được ông Giang thiết kế 2 tầng, sử dụng vật liệu bê tông cốt thép. 

 

 Tầng 2 của ngôi nhà cao bằng mặt đường.
Ông Giang rất mãn nguyện với ngôi nhà của mình.

 

Bối cảnh ngôi nhà được bài trí trông như nằm trong khu rừng sâu.
Ngôi nhà được xây với hành lang tứ diện.

 

Các bức tượng do chính tay ông Giang đúc nặn.
Ngôi nhà có 28 trụ lục bình.

 

Cây bằng bê tông trông rất dị.
Ông Đỗ Viết Tứ, Chủ tịch UBND xã Thiệu Quang cho biết, ông Giang là một người dân bình thường nhưng có tính nghệ sĩ nên đã tự nghĩ và tự tay xây lên ngôi nhà này. Hiện ông Giang ở nhà làm nghề cắt tóc. 

Lê Dương

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.