Nghĩa tình của người dân với hành khách mắc kẹt ở vùng lũ

Trận mưa lũ lịch sử xảy ra lúc rạng sáng 5/8 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động giao thông, đặc biệt là giao thông trên tuyến Quốc lộ 4D (đoạn Lào Cai đi Sa Pa).

Trong hiểm nguy của thiên tai, hàng trăm hành khách đã an toàn nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương.

Chiều tối 5/8, chúng tôi đến km 16, điểm bị ách tắc nặng nề nhất trên Quốc lộ 4D do mưa lũ. Những chiếc ô tô đỗ nối đuôi nhau cùng hàng trăm hành khách đang thấp thỏm lo âu chờ đường thông để đi tiếp hành trình. Nhưng nỗi sợ hãi, lo âu về lũ và sạt lở đất dường như đã được vơi bớt, bởi trong thời gian chờ đợi những hành khách từ phương xa được sự giúp đỡ tận tình của người dân địa phương.

Nghĩa tình của người dân với hành khách mắc kẹt ở vùng lũ - ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai kiểm tra tình hình an toàn giao thông trên đoạn bị sạt tại Quốc lộ 4D.

Quây quần cùng với các lái xe khác bên bếp lửa với nồi cơm, nồi mì tôm nóng hổi do UBND xã Tòng Sành (Bát Xát) tổ chức nấu phục vụ miễn phí; anh Nguyễn Văn Đồng, nhà xe Hưng Thành (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi có hàng chục năm lái xe đường dài, đi khắp mọi miền đất nước, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng lần này là nguy hiểm nhất, sống và chết chỉ cách nhau gang tấc bởi dòng nước lũ từ trên cao đổ xuống. Nước lũ dâng cao tràn lên mặt đường tới ngang bụng, lúc đó tôi và các hành khách dường như đều nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Vậy nhưng chúng tôi đã vượt qua hiểm nguy nhờ bà con và một số cán bộ xã ở đây có mặt kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ chúng tôi di chuyển tránh lũ. Buổi trưa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai cũng đến phát bánh mỳ và nước cho những người bị mắc kẹt tại đây. Cả ngày chờ thông đường, chúng tôi không ai bị đói, bị khát vì các ngành, các cấp tỉnh Lào Cai đã có mặt kịp thời và đặc biệt người dân sở tại đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều”.

Chỉ tay nhìn về phía dòng suối nơi lũ lớn đã đi qua, anh Nguyễn Ngọc Tú, hành khách đi xe từ Thái Bình lên Lai Châu nói với chúng tôi trong sắc mặt vẫn còn lo lắng: “Mưa lũ ở miền núi thật đáng sợ. Đi trên đường trời mưa to, mới qua thành phố Lào Cai hơn chục cây số thì gặp lũ, xe không đi được nữa và ở đây chỉ trong ít phút mà sự sống và cái chết đến rất gần. Trong khó khăn, hiểm nguy lại càng thấy tình người thật đáng quý. Tôi ấn tượng không thể quên chị Tẩn Thị Hà, người dân ở xã Tòng Sành. Chị Hà cùng nhiều người nói khẩn thiết với chúng tôi không nên ngồi trên xe ô tô nước lũ càng ngày càng to rất nguy hiểm, xe ô tô có thể bị nước lũ cuốn đi nên phải xuống xe di chuyển ngay vào Trạm y tế xã và nhà dân gần đó để an toàn hơn. Ban đầu mọi người còn chần chừ, nhưng nghe bà con giải thích rất đúng và khẩn thiết nên chúng tôi nghe theo nhanh chóng rời xe, di chuyển đến nơi an toàn. Đưa chúng tôi và hai con đến nơi an toàn rồi, chị Hà lại chạy ngay lên đường gõ cửa các xe ô tô hướng dẫn các hành khách di chuyển đến nơi an toàn”.

Nghĩa tình của người dân với hành khách mắc kẹt ở vùng lũ - ảnh 2
Mưa lũ khiến các đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Tư quê Bình Phước lần đầu tiên đi xe khách từ Nam ra Bắc thăm con gái ở Sa Pa và cũng là hành khách bị tắc đường do mưa lũ, ông Tư, chia sẻ: “Trước đây chỉ nhìn thấy lũ quét trên ti vi, giờ được chứng kiến tận mắt nên đến giờ tôi không khỏi bàng hoàng. Lúc đó trời tối đen như mực, nước lũ ầm ào, ngồi trên ô tô mà nước tràn cả vào trong xe ai cũng hốt hoảng sợ hãi. Nhưng, rất may người dân địa phương ở đây đã có mặt kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ chúng tôi.

Nghĩa tình của người dân với hành khách mắc kẹt ở vùng lũ - ảnh 3
Những người bị mắc kẹt, ăn uống tại các nhà dân và trạm y tế xã.

Tối 5/8, có mặt tại Trạm y tế xã Tòng Sành và một số nhà dân ven Quốc lộ 4D khi mọi nhà đã lên đèn, chúng tôi thấy vẫn còn hàng chục hành khách đang trú nhờ. Các nhân viên y tế và người dân địa phương vẫn có mặt đun nước, nấu ăn phục vụ những vị khách từ nơi xa tới. Chị Trần Thị Hà, nữ hộ sinh Trạm y tế xã Tòng Sành cho biết: “Lúc mưa lũ cao điểm nhất, hành khách từ các xe ô tô di chuyển vào Trạm lên tới hơn 300 người, trật cứng. Xác định Trạm nằm ở vị trí an toàn nên chúng tôi tạo điều kiện hết mức để hành khách vào trú ở đây tránh mưa lũ. Khách ở phương xa tới gặp thiên tai bất ngờ, tâm lý lo sợ, chúng tôi và bà con dân bản phải tạo sự tin tưởng, làm giảm nỗi lo của họ”.

Đêm 5/8, tuyến đường quốc lộ 4D đoạn Lào Cai – Sa Pa được thông tuyến, hoạt động giao thông trở lại bình thường, các hành khách đã lên xe đi Sa Pa hoặc về xuôi. Chia tay ra về, nhiều hành khách đã cảm động nắm chặt tay những người dân địa phương và cán bộ Trạm y tế xã Tòng Sành nói lời cám ơn.

TUẤN NGỌC – TÔ DUNG

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !