Nghi vấn bé 2 tháng tuổi tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng 1
![]() |
Bệnh viện Nhi Đồng 1, nơi xảy ra cái chết của bệnh nhi 2 tháng tuổi |
Chị L.T.H, mẹ bé L.T.K (2 tháng tuổi, ngụ tại Đồng Tháp) cho biết, bé K. bị khò khè, sốt, ho từ 24/2, gia đình đã đưa bé vào bệnh viện Hữu Nghị (Đồng Tháp) để điều trị nhưng sau 1 ngày thấy không thuyên giảm, gia đình đã chuyển bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Nhập viện ngày 25/2, bé K. được chẩn đoán viêm phổi nặng, phải nằm hồi sức tích cực. Sau 2 tuần điều trị, các bác sĩ cho biết tình hình của bé đã khả quan hơn.
“Nhưng vào lúc 17 giờ 45 phút, ngày 12/3, tôi thấy hai miếng băng keo dính ống thở và ống nuôi ăn cho bé khá lỏng lẻo, như muốn bong ra. Ngay lập tức, tôi tìm gặp điều dưỡng của khoa để thông báo tình hình. Cô điều dưỡng áo xanh có lại xem xét rồi cho biết “không có gì, ống vẫn nằm trong mũi bé”.
Đến 18 giờ 15 phút, khi hết giờ thăm con tôi cùng nhiều thân nhân khác phải rời phòng hồi sức. Đến 20 giờ cùng ngày, trong lòng tôi thấy nôn nao kỳ lạ, đứng ngồi không yên. Tôi đến trước phòng hồi sức để nghe ngóng, vì cửa khóa trái nên không vào được. Đợi một lát thì may mắn có một người mở cửa ra ngoài, nhân dịp này tôi vội chạy vào. Khi tới giường bệnh tôi thấy con tôi tím tái, sữa trào ra hai bên miệng, ống thở và ống nuôi ăn bị tuột ra”, chị nghẹn ngào kể lại.
Khi thấy chị H. la lên, các bác sĩ mới chạy đến cấp cứu nhưng bé đã không qua khỏi. Chị H. vừa khóc vừa nói: “Vì sao ống thở, ống nuôi bị tuột? Ở khoa hồi sức, con bệnh nặng nhưng người nhà chúng tôi không được vào chăm, mà phải ủy thác trông chờ vào nhân viên y tế. Vậy mà… Tôi đã cảnh báo sao họ không sửa lại ống thở cho con tôi?”.
Ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh viện sẽ lập Hội đồng khoa học để xem xét nguyên nhân tử vong, cũng như nội dung người nhà bé phản ánh về việc bé có dấu hiệu bị tuột ống thở, ống nuôi ăn và bị trào sữa…. Trên cơ sở đó, để tìm nguyên nhân và xem xét trách nhiệm của những người liên quan, nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm khắc.
