Nghề đào giếng thu nhập cao nhờ nắng hạn

Trong lúc người trồng tiêu, cà phê… trên địa bàn huyện Chư Pưh nói riêng và tỉnh nói chung phải gồng mình chống hạn thì nghề đào giếng, khoan giếng đang khá phấn khởi khi đang “đắt hàng” và đem lại thu nhập mỗi tháng khá cao.

Nắng hạn kéo dài, lượng mưa trung bình năm 2015 thấp làm cho mực nước tại các ao hồ, đập, giếng… trên địa bàn huyện Chư Pưh xuống thấp dẫn đến tình trạng không đủ nước để tưới cho cây trồng. Hàng ngàn ha tiêu, cà phê… trên địa bàn huyện đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước, khô hạn, gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây cũng như năng suất cây trồng vụ này và cả những vụ tiếp theo.

Người nông dân đã phải tự nghĩ ra nhiều giải pháp, dùng mọi cách để chống hạn cho cây trồng của mình như tưới nước tiết kiệm, đầu tư hệ thống tưới nước nhỏ giọt… Họ sẵn sàng bỏ ra vài chục đến cả trăm triệu đồng để khoan giếng, đào thêm giếng, cảo giếng tìm thêm nguồn nước tưới cho cây trồng.

Ông Nguyễn Thiện Phú (thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang) cho biết: “Mọi năm giếng nhà tôi vẫn đủ nước để tưới cho hơn 1.000 trụ tiêu nhưng năm nay nắng hạn quá, dù đây mới là thời điểm đầu mùa khô nhưng mực nước xuống khá thấp không đủ để tưới nên phải bỏ tiền thuê người cảo giếng sâu xuống nữa, sau đó khoan thêm 2 đến 4 mũi (mỗi mũi khoảng 200 mét) với hy vọng sẽ có nước tưới trong thời gian tới. Năm nay, tình trạng thiếu nước diễn ra trên diện rộng, do đó nhiều người cũng phải thuê công đào, cảo, khoan giếng nên việc thuê thợ đào giếng trở nên khan hiếm, tôi phải gọi đặt trước cả tháng mới thuê được".   

Nghề đào giếng thu nhập cao nhờ nắng hạn - ảnh 1

Anh Quận bắt đầu xuống đáy giếng. Ảnh: Đỗ Hằng

“Vào thời điểm này năm ngoái tuy vẫn có việc làm nhưng không nhiều như hiện nay, đội chúng tôi hầu như không có thời gian nghỉ ngơi trong khoảng 2 tháng trở lại đây. Trung bình mỗi tháng đội chúng tôi nhận cảo và khoan được4 cái giếng (những năm trước chỉ được 1 đến 2 giếng), mỗi giếng trung bình mất khoảng 5 đến 7 ngày tùy theo độ sâu cạn của giếng. Bình quân thu nhập mỗi giếng sau khi hoàn thành khoảng trên 20 triệu đồng, tương đương thu nhập của mỗi người trong đội mỗi tháng cũng được trên 20 triệu đồng”-anh Phan Văn Quận (thôn Plei Đung, xã Ia Hrú) phấn khởi cho biết.

Dù đây chỉ là nghề tay trái, kiếm thêm thu nhập khi công việc đồng áng, mùa vụ không còn bận rộn nhưng 30 năm nay cứ mỗi khi vào mùa khô, ông Phạm Văn Tới (thôn Plei Đung, xã Ia Hrú) lại cùng đội đào giếng của mình rong ruổi khắp nơi. Ông Tới cho biết: “Dù nghề này khá vất vả đòi hỏi nhiều sức lực và nguy hiểm so với các nghề khác nhưng do đã quen rồi nên cũng không có vấn đề gì, tôi mong ngày nào cũng có người thuê làm để anh em có thêm thu nhập cho gia đình”. Cũng theo ông Tới trong thôn của ông có tới hơn 10 đội chuyên đi đào, cảo, khoan giếng nhưng vào thời điểm này hầu như tất cả đều “kín lịch” bởi lượng người có nhu cầu thuê là rất lớn.

Nghề đào giếng thu nhập cao nhờ nắng hạn - ảnh 2
Đất được vét từ đáy giếng đưa lên. Ảnh: Quang Tấn

Theo dự báo, thời gian tới tình trạng hạn hán sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt, thiếu nước tưới cho cây trồng là điều không thể tránh khỏi, do đó những thợ đào giếng như: anh Quận, ông Tới… sẽ vẫn tiếp tục “đắt hàng”, đi tìm nguồn nước giải hạn cho cây trồng của người nông dân.

Theo Tấn Hằng/Báo Gia Lai

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !