Nam thanh niên dùng kéo đâm xuyên mắt cháu bé: Cần khởi tố tội giết người?

Theo nam luật sư, hành vi phạm tội của Katơr Hasi Gô là không thể biện minh trước tội ác gây ra cho cháu bé. Nếu cháu bé tử vong thì Gô sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình…

Tối 25/12, Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) cho biết đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, tạm giữ hình sự đối với Katơr Hasi Gô (34 tuổi, ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), để tiến hành điều tra về hành vi dùng kéo đâm vào mắt cháu vợ. 

{keywords}
Bệnh nhi nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo điều tra ban đầu, chiều 22/12, Gô đi nhậu về thấy bé Mơ Năm Châu Ngọc Khải, 4 tuổi (con chị vợ của Gô) hiếu động chạy giỡn (nô đùa). Gô đã lấy kéo lao tới đâm vào hốc mắt trái của bé, khiến bé nguy kịch đến tính mạng.

Đến ngày 23/12, bé Khải được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận về Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vá màng cứng do chấn thương sọ não.

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2, người nhà kể lại bé bị một người trong gia đình dùng kéo đâm vào mắt trái. Người nhà đã tự rút cây kéo ra trước khi đưa bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Chiều 23/12, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng hôn mê, có vết thương ở mắt. Các bác sĩ đã hồi sức tích cực cho bé, sau đó cho chụp CT não. Kết quả cho thấy có máu tụ nhiều trong não.

Các bác sĩ đã mổ sọ giải áp đặt dẫn lưu não thất ra ngoài. Hiện bệnh nhi vẫn đang trong tình trạng hôn mê, tiên lượng xấu. Với mắt trái bị kéo đâm, các bác sĩ cho biết nhiều khả năng không cứu được.

Nói về vụ việc nêu trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Hà Nội) cho biết hành vi của đối tượng đã xâm phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, trong đó quyền được bảo vệ về tính mạng là quyền cơ bản và quan trọng nhất.

Mọi hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được sống đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Xuất phát từ việc đi nhậu về thấy cháu bé hiếu động chạy giỡn, do bực tức và thiếu kiềm chế, đối tượng đã vô cớ lấy hung khí nguy hiểm là cây kéo lao vào đâm trúng vào hốc mắt trái của bé là vùng trọng yếu trên cơ thể. Hậu quả cháu bị hỏng mắt trái, chấn thương sọ não nặng rất thương tâm, tính mạng cháu tiên lượng rất xấu”.

Từ những lập luật nêu trên, nam luật sư nhận định: “Xét hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, vô nhân tính, đang tâm sử dụng cây kéo đâm vào vùng trọng yếu trên cơ thể cháu bé 4 tuổi đã cấu thành tội giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Hành vi phạm tội của đối tượng là không thể biện minh trước tội ác gây ra cho cháu bé. Sự tàn ác, dã man của đối tượng đã gây nên sự căm phẫn trong dư luận xã hội và sự xót thương với cháu bé. Nếu cháu bé bị tử vong thì đối tượng sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật”.

Tân Trường

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !