Mua sách giáo khoa: "Cò" níu chân, bán giá cắt cổ
Chuẩn bị vào năm học mới, tại các nhà sách lớn trên địa bàn Hà Nội xuất hiện đội quân “cò” mua bán sách giáo khoa, sách tham khảo các loại nhằm kiếm lời của các bậc phụ huynh học sinh.
Tại nhà sách địa chỉ số 10 Trần Huy Liệu, số 2 Cửa Bắc và 45B Lý Thường Kiệt… lúc nào cũng có một số đông các đối tượng “cò” sách quanh quẩn hoạt động, chèo kéo, mời chào các bậc phụ huynh. Cứ lúc nào hiệu sách mở cửa là “cò” đứng ra hoạt động, và nghỉ lúc nào “cò” cũng giải tán lúc đó.
![]() |
Những đối tượng cò sách giáo khoa hoạt động ngang nhiên trước một số nhà sách |
Một ngày làm ăn hết công suất của các đối tượng “cò”, nếu chèo kéo được nhiều khách mua sách giá cao, cũng có thể kiếm được 300 – 500.000 đồng/ngày. Càng nhiều khách mua, lợi nhuận thu được càng cao.
Trong vai một phụ huynh đi tìm mua sách tham khảo cho HS lớp 5 để vào năm học mới, vừa dừng xe ở nhà sách của Công ty TNHH MTV sách – Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội, địa chỉ 45B Lý Thường Kiệt, PV Infonet bị 3 phụ nữ chừng 40 tuổi ( “cò” sách - PV) vây chặt mời chào đủ các kiểu để chèo kéo mua sách.
Một cò sách mời chào: “Mua sách gì hả em? Nếu mua sách giáo khoa hay tham khảo, sách gì bọn chị cũng có!”. PV hỏi lại: “Giá cả thế nào hả chị?”. Cò sách cho biết: “Giá trong nhà sách bao nhiêu chị lấy bấy nhiêu… Em cứ vào xem đi, nếu không có sách cần, ra ngoài này chị bán cho…”.
![]() |
![]() |
Khách hàng vừa dừng xe, thấy PV chụp hình các đối tượng "cò" sách giáo khoa bỏ đi |
PV thắc mắc: "Biết các chị như thế nào mà mua sách, sách không rõ nguồn gốc, sách lậu thì em mất tiền oan à?", Một “cò” sách cho biết: "Ngày nào chị chả bán sách ở đây, toàn sách có đảm bảo hết, đúng của nhà xuất bản giáo dục hết. Giá cả phải chăng, em cứ yên tâm!"
PV vào nhà sách xem giá một bộ sách cho học sinh lớp 2 bán trong nhà sách của Công ty TNHH MTV sách – Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội. Giá bán ở đây niêm yết trên bìa là 84.300 đồng/bộ (tiếng Việt, Toán, tập viết…). Thế nhưng ra ngoài trước cửa một “cò” sách hét tới hơn 200.000 đồng/bộ.
Đi sâu vào tìm hiểu, PV được biết, mánh khóe của những “cò” sách giáo khoa là lấy sách từ các đầu lậu, in lậu, bất kể các loại sách nào có nhu cầu. Sau đó, khi có khách hàng đặt mua, “cò” sách tiến hành sửa giá bìa đằng sau sách giáo khoa cao hơn giá sách trong các hiệu một vài chục ngàn để kiếm lời.
Chị Lan, một người tìm mua sách tham khảo cho con kể lại, thấy bạn bè con có quyển sách tham khảo “Bài tập trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt 2”, tìm một số hiệu sách thì không còn, thấy “cò” sách tư vấn mời chào, chị Lan đặt mua một cuốn sách đó, “cò” sách đưa ngay cho chị cuốn sách đang cần.
Tuy nhiên, giá cả bị “cò” sách sửa lên đến gần 100.000 đồng, biết bị mua đắt, nhưng vì con đang cần để ôn tập, học thi lên THPT chị đành chấp nhận.
Còn chị Hà, một phụ huynh đi mua sách giáo khoa cho con lên lớp 4 bức xúc kể với PV, tại hiệu sách 45B Lý Thường Kiệt, lúc 4h30, hai mẹ con vừa dừng để gửi xe có tới 3 – 4 chị phụ nữ chạy đến mời mua sách, khiến chị không biết trả lời ra sao. Dằng co mãi mới vào được hiệu sách. Khi hỏi nhân viên trông xe, chị Hà mới vỡ lẽ đó là “cò” sách giáo khoa…
Câu hỏi đặt ra là vì sao chính quyền địa phương, đơn vị quản lý nhà sách chưa ra tay để dẹp nạn “cò” sách giáo khoa, gây bức xúc cho các bậc phụ huynh, người dân khu phố? Thậm chí, để các đối tượng “cò” sách giáo khoa ngang nhiên hoạt động, chèo kéo khách dưới lòng đường gây ách tắc giao thông, bức xúc cho xã hội.
Chúng tôi đã liên hệ gặp đại diện Cty TNHH MTV sách, thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội về vấn đề này.