Một bé trai rơi từ tầng 6 xuống đất, tiên lượng dè dặt
![]() |
Khu nhà nơi bé trai rơi từ ban công xuống đất |
Thông tin ban đầu cho biết, khi rơi xuống máu mồm, máu mũi bé chảy ra nhưng đầu không bị chảy máu.
Ngay lập tức, cháu bé được người đi đường bế lên ô tô đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang rồi được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức.
Tại thời điểm trẻ bị ngã, nhiều nhân chứng cho biết không thấy bố mẹ cháu bé đâu. Cũng không ai biết số điện thoại của bố mẹ bé để liên lạc. Nhiều người cho rằng, khả năng bé bị nhốt trong nhà, bố mẹ đi làm hoặc đưa anh/chị đi học. Có thể trẻ ra ban công ngóng bố mẹ thì bị rơi từ ban công xuống đất.
Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, tiên lượng sức khỏe của bé khá dè dặt, không thể nói trước được điều gì.
Trước đó, vào tháng 8/2014, tại chung cư Bình Khánh (phường An Phú, quận 2), một cháu trai 5 tuổi cũng rơi từ ban công tầng 15 xuống đất. Dù cháu được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi. Năm 2011, tại khu khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp (Hà Nội), một cháu trai 4 tuổi cũng bị rơi từ tầng 9 chung cư No 21 tử vong tại chỗ.
