"Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày", chẳng thế mà, chị Ái Tiên (Sài Gòn) đã chiếm trọn được trái tim ông xã nhờ vào bếp mỗi ngày.
Được ăn cơm hộp của vợ yêu nấu cho mang đi làm chắc chắn là rất vui. Ngon hay không chưa bàn đến nhưng có lẽ đàn ông sẽ cảm thấy thật may mắn khi có một người vì mình mà tận tâm cặm cụi nấu nướng mỗi ngày.
Mới đây, chị Ái Tiên (Sài Gòn) đã khiến dân tình trầm trồ khi khoe loạt cơm hộp do cô tự tay chuẩn bị để chồng mang đi làm.
Mỗi hộp cơm chị Ái Tiên đều đầy ắp với đủ món mặn, món xào, rau và đồ tráng miệng ngon lành, đầy màu sắc. Chị Ái Tiên cũng cho biết chị cũng rất chăm chỉ đổi món để chồng ăn không chán. Nhìn những hộp cơm này, dân tình phải xuýt xoa khen ngợi cô vợ đảm đang.
Chồng chị Ái Tiên cùng hộp cơm trước khi đi làm
Tạm nghỉ công việc giáo viên và kinh doanh, bà mẹ trẻ Ái Tiên đã dành toàn tâm chăm sóc cho chồng con. Sự tỉ mỉ, kiên trì và hơn hết là tình yêu với chồng giúp chị Tiên cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được nấu cơm hộp cho chồng mang đi làm.
Mỗi lần nấu ăn chị Tiên cũng cho biết mình đều đặt cả tâm sức và tình cảm vào đó chứ không chỉ coi đó là trách nhiệm hay nghĩa vụ.
Chị Ái Tiên dậy từ 6h sáng để nấu ăn cho chồng mang đi làm
Chị Tiên thấy vô cùng hạnh phúc mỗi khi vào bếp
Ít ai biết, chị Ái Tiên từng là một cô nàng rất vụng về, sinh ra ở Huế nhưng tất cả những công việc "nữ công gia chánh" hầu như chị đều không biết.
“Mình là một đứa từng rất “ghét Bếp”, hồi bé mỗi lần mẹ dạy nấu ăn chỉ có chị gái mình là nghiêm túc, còn mình thì không quan tâm. Mẹ mình luôn nhắc “phụ nữ là phải biết nấu ăn, món ăn là thứ gây thương nhớ, giữ chồng đó”. Ấy thế mà, đến khi lấy chồng rồi, mình mới kiểm chứng lời mẹ mình nói đúng thật.
Vì thương cái cảnh mỗi trưa chỉ được nghỉ mà phải nghĩ ăn gì để chạy đi mua, đi ăn ngoài, mặc cho chồng mình thương vợ, không cho vợ dậy sớm, mình vẫn quyết dậy nấu cho chồng mang cơm đi làm.
Chồng mình tâm sự rằng, làm việc mệt đến mấy, trưa mở hộp đồ ăn ra là thấy tan biến hết, tối làm về chạy ngay về nhà để hóng hôm nay vợ nấu món gì, bấy nhiêu thôi cũng khiến mình quá đỗi hạnh phúc”, chị Tiên nói.
Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.
Cuối tuần trước, anh trai tôi dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Cả nhà tôi rất mong chờ điều này do anh đã lớn tuổi. Tuy nhiên, cách cư xử của cô ấy khiến gia đình tôi rất thất vọng.
Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.
Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.
Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?
Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.