Mắng chồng kém cỏi còn bày đặt ngoại tình, tôi không ngờ anh lại ném ra tờ A4 viết sẵn từ bao giờ

Nghĩ rằng khi có sắc đẹp, có địa vị lại biết kiếm tiền thì chồng sẽ phải nể phục mà cung phụng nhưng một ngày chồng đưa tờ giấy ly hôn mà tôi sốc ngất.

Tôi năm nay 35 tuổi, luôn cố gắng làm người phụ nữ chu toàn, may mắn là ngay từ khi sinh ra đến khi đi lấy chồng tôi đều rất được ông trời ưu ái.

Bố mẹ tôi giàu có nên nuôi dưỡng hai con gái đầy đủ từ tấm bé. Sau khi lấy chồng tôi được bố mẹ mua cho căn nhà ba tầng ngay trung tâm thành phố, lúc sinh đứa con đầu lòng lại được bố mẹ mua cho ô tô tiền tỷ... nên cuộc sống cũng không có gì phải áp lực cả.

Đó là chưa kể tôi còn được đánh giá là người năng động, linh hoạt nên rất được lòng mọi người trong công ty. Gái hai con nhưng nhan sắc của tôi còn thăng hạng hơn cả thời còn con gái.

Khi tôi chạm mốc tuổi 32 thì được đề cử lên chức phó phòng kinh doanh nên thu nhập của tôi rất tốt.

{keywords}
Ảnh minh họa

Thời điểm ấy, do bận rộn công việc nên tôi thuê hẳn hai người giúp việc, một người chuyên cơm nước, nhà cửa còn một người chuyên đưa đón hai đứa con tôi đến trường và đi học thêm.

Cuộc sống hôn nhân của tôi cũng rất hạnh phúc khi chồng tôi là người đàn ông thương vợ và rất biết chăm lo cho gia đình.

Thế nhưng, cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi nhanh chóng gặp bão dông. 

Lần đó, sau chuyến công tác dài ngày tôi về mà không báo trước, định bụng sẽ cho chồng con một bất ngờ. Thế nhưng, chính tôi lại bị bất ngờ khi vô tình bắt gặp chồng nắm tay chị bán rau ngoài đầu ngõ, anh nhìn chị ta say đắm, hân hoan như tình nhân.

Về nhà tôi đã làm um lên, tôi nói anh là người chồng bất tài, vô dụng, nếu không có nhà vợ thì có lẽ giờ này anh vẫn sống chui rúc trong xóm trọ nào đó, thế mà còn bày đặt ngoại tình. Nếu như anh tài giỏi thì hãy cho mình quyền ngoại tình và mang tiền mình kiếm được cho nhân tình chứ? Thật nực cười…

Điều tôi không bao giờ ngờ đến là ngay lập tức chồng ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn viết sẵn trong sự bàng hoàng của tôi.

Hai hôm sau tôi mới biết mình sai khi tôi nói chồng không ra gì trước mặt các con. Tôi đã xin lỗi và chủ động làm lành với anh nhưng anh vẫn quyết ly hôn bằng được.

Ngày ra tòa anh nói sẽ ra đi tay trắng, tôi đồng ý và nghĩ rằng để xem rời tôi ra, không có tiền anh sống kiểu gì.

Chưa đầy một năm sau chồng cũ của tôi tái hôn với chính cô bán rau ngoài đầu ngõ ấy. Cô ta quá đỗi bình thường, nhan sắc không có gì nổi bật, công việc thì bấp bênh…

Tôi tìm đến anh hỏi tại sao anh từ bỏ tôi để lựa chọn một người phụ nữ kém cỏi như vậy. Lúc ấy anh mới nói rằng tôi đã mắc một thói quen không tốt là mang những áp lực công việc về nhà. Tuy nhiên thay vì chọn cách chia sẻ với chồng con tôi lại trút sự bực dọc ấy qua hành động, sự thị uy không đáng có khiến anh nhiều lần cảm thấy mình rất kém cỏi so với vợ.

Chồng cũ nói tôi thành đạt nhưng lại không biết rằng cái tôi của người đàn ông khá lớn, người vợ càng thành công, họ càng cảm thấy bản thân mình kém cỏi.

Chính vì thế khi tôi đánh úp bằng những đòn tâm lí nặng nề như thị uy với chồng, cho chồng thấy anh không bằng mình thì tôi đã đẩy anh ra xa tôi hơn. Chính cái ngày tôi nói anh là kẻ bất tài vô dụng đó đã như giọt nước tràn ly khiến anh muốn chấm dứt tất cả.

Rồi anh nói cái mà anh không thể chấp nhận là tôi luôn nghĩ rằng mình thành đạt nên quên mình vẫn là một người mẹ, người vợ. Tôi luôn biện lí do rằng minh làm ra thu nhập cao nên có quyền bận rộn, phó mặc mọi thứ cho người giúp việc….

Anh nói tôi quên rằng trước khi là một người thành đạt thì tôi phải là một người vợ tốt trong mắt chồng.

Nghe anh nói đến đây thực sự tôi chết lặng. Tôi thật sự đã tồi tệ tới mức đó sao?

Nhắm mắt lấy thiếu gia nhà giàu với hi vọng đổi đời, đêm tân hôn tôi khóc không thành tiếng

Nhắm mắt lấy thiếu gia nhà giàu với hi vọng đổi đời, đêm tân hôn tôi khóc không thành tiếng

Năm nay tôi 32 tuổi, ở cái tuổi mà bạn bè đều có con cái đề huề thì tôi vẫn chưa kết hôn.

Bạn đọc Mỹ Ái

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !