Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

XEM CLIP:


Gần đây, vào mỗi tối thứ Bảy, có hiện tượng từng nhóm thanh thiếu niên tụ tập gần khu vực chốt Cảnh sát 141 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ.

Trong số này, có nhiều "quái xế" rất manh động, chủ động bóp còi inh ỏi, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng phóng qua chốt.

Ghi nhận vào thời điểm 21h30 ngày 11/11, tại đường Trần Phú (Hà Đông), hướng từ quận Hà Đông - Thanh Xuân, nhóm 8 thanh thiếu niên đi trên 4 xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi thấy lực lượng Cảnh sát cơ động, CSGT, Cảnh sát hình sự ra tín hiệu dừng xe thì quay đầu bỏ chạy.

Nhóm này bất chấp nguy hiểm luồn lách qua dòng ô tô, xe máy đang lưu thông trên đường rồi phóng xe đi ngược chiều "tẩu thoát".

Càng về khuya, mật độ giao thông giảm, những thanh thiếu niên điều khiển xe máy vi phạm giao thông càng thể hiện sự liều lĩnh trong việc "né chốt", không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe của lực lượng làm nhiệm vụ.

Thời điểm 23h27 ngày 11/11, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bóp còi inh ỏi, phóng vụt qua chốt kiểm tra. Quá trình di chuyển với tốc độ cao, khi vượt qua nhiều vị trí của lực lượng cắm chốt làm nhiệm vụ, nam thanh niên này buông lời tục tĩu, lăng mạ tổ công tác.

Chưa đầy 3 phút sau, hai nữ "quái xế" cùng 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm cũng phóng với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng "thông chốt". Thậm chí, nhóm này còn vượt đèn đỏ qua ngã tư Trần Phú - Nguyễn Khuyến (Hà Đông) lúc đang đông xe. 

W-hieu6264-1.jpg
Nhiều thanh niên chạy với tốc độ cao nhằm "thông chốt"
W-hieu6359-1.jpg
Thanh niên điều khiển xe không gắn biển số thông qua chốt Cảnh sát 141

Cũng theo ghi nhận, thời điểm 23h26, nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Vision mang BKS 29X7- 683.XX không đội mũ bảo hiểm, thấy CSGT ra tín hiệu dừng xe thì rồ ga, nẹt pô, lạng lách để bỏ chạy.

Đáng nói, trong số thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng "thông chốt" có nhiều xe không lắp biển kiểm soát. Thậm chí, những người này vòng đi, vòng lại nhiều lần để thực hiện hành vi vi phạm.

Ngay trong tối cùng ngày, đã có trường hợp tài xế Đ.V.P. (18 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng để vượt chốt thì đâm vào đuôi xe buýt đang dừng đèn đỏ.

"Lúc đó, tôi sợ bị phạt nên cố tình lạng lách đánh võng để vượt qua. Bây giờ, bị lực lượng CSGT dừng xe, tôi nhận thấy hành vi của mình là sai trái", Đ.V.P. thừa nhận.

W-hieu6285-1.jpg
Thanh niên "kẹp 3" điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm

Thống kê của Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), riêng trong tối 11/11, các Tổ Cảnh sát 141 đã xử lý 23 trường hợp vi trật tự an toàn giao thông. Trong số này có 10 tài xế vi phạm nồng độ cồn; bắt 7 đối tượng có dấu hiệu vi phạm hình sự như: tàng trữ kiếm, bóng cười, đi xe gian...

Các Tổ Cảnh sát 141 hóa trang đã tạm giữ 32 phương tiện, 46 đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô. Trong số này, có 3 đối tượng lăng mạ lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Cũng theo ghi nhận tại quận Hà Đông, trong tối 4/11, cũng tại tuyến đường Trần Phú, tình trạng "quái xế" lạng lách đánh võng, thông chốt kiểm soát diễn ra phức tạp. Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, tàng trữ gậy 3 khúc.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !