Kinh hãi chó thả rông "đại náo" làng quê

Nhiều làng quê các tỉnh miền Trung, chó được nuôi khá phổ biến và được thả rông khắp nơi. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khi số lượng vật nuôi này chưa được tiêm phòng dại đầy đủ, còn người dân lại khá chủ quan về việc này.

Chó thả rông chạy khắp ngõ ở thị trấn Diễn Châu, Nghệ An.

Nghệ An: Chỉ khoảng 20% chó được tiêm phòng dại

Huyện Diễn Châu (Nghệ An) là một trong những địa phương có tỉ lệ người dân nuôi chó khá cao. Trong năm 2018, trên địa bàn này có 27.764 hộ dân nuôi chó, với tổng đàn 24.863 con. Tuy nhiên trong số này chỉ mới tiêm phòng được 16.360 con còn lại các hộ dân nuôi chủ yếu là thả rông.

Trao đổi với PV Infonet, ông Lê Đức Thiện – Trạm phó Trạm chăn nuôi và thú ý Diễn Châu cho biết, tỉ lệ các hộ dân chủ động để tiêm phòng cho đàn chó còn khá thấp. Qua các đợt tiêm, chúng tôi đã phải xuống tận các địa phương, đi từng nhà để vận động người dân tiêm phòng dại cho đàn chó.

Chó thả rông khắp nơi nhưng việc tiêm phòng dại cho chó còn rất thấp.

Thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An, từ năm 2008 đến 2018, trên địa bàn đã có trên 62 trường hợp tử vong do bệnh dại. Toàn bộ các trường hợp tử vong do bệnh dại đều không đi tư vấn và tiêm vắc xin/kháng huyết thanh phòng bệnh dại.

Cá biệt, trong năm 2018, huyện Nghi Lộc có tới 4 người tử vong do bệnh dại. Đa phần những nạn nhân này sau khi bị chó cắn nhưng chủ quan, không đi tiêm phòng dại, khi phát hiện thì đã quá muộn để cứu chữa.

Bên cạnh đó, nhiều người dân, đặc biệt các trẻ nhỏ bị chó cắn thương tích rất nghiêm trọng. Đơn cử như ngày 5/10/2018, cháu T.T.H.Y (31 tháng tuổi, trú tại xã Nam Sơn, huyện Đô Lương) được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An trong tình trạng vùng mặt cháu bị nhiều vết thương hở, chảy máu nhiều khi bị chính đàn chó nhà cắn trọng thương...

Những người bị chó cắn đều khá chủ quan, không đi tiêm phòng dại dẫn đến tử vong thương tâm.

Theo thống kê Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, trong tổng đàn gần 520.000 con chó đang được nuôi tại các hộ gia đình thì tỉ lệ tiêm phòng dại chỉ mới đạt 20%. Trong khi đó đa phần đàn chó nuôi theo dạng thả rông, đặc biệt ở các vùng nông thôn.

Để ngăn chặn bệnh dại, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 708 về “Thực hiện chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2021”.

Theo kế hoạch, đến năm 2021 tỉnh Nghệ An phải có 95% xã, phường, thị trấn thành lập được danh sách hộ nuôi chó và quản lý được đàn chó nuôi; 85% chó nuôi được tiêm phòng và 70% số huyện không có bệnh dại trong hai năm liên tiếp.

Đối với chủ nuôi chó phải đăng ký với cấp sở tại, việc nuôi nhốt chó phải xích hoặc đeo rọ mõm khi đến nơi công cộng. Người nuôi bắt buộc phải tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo và thanh toán các khoản chi phí tiêm phòng. Chó sau khi tiêm phòng sẽ được cấp thẻ và dây đeo vòng cổ để phân biệt với chó chưa được tiêm phòng dại.

Chó được thả rông khắp nơi nhưng con số được tiêm phòng lại quá ít

Thanh Hóa, Quảng Bình: Chó thả rông chạy khắp làng quê

Hiện nay, đa số các hộ dân ở các làng quê Thanh Hóa đều nuôi chó, nhà ít thì 1 con, nhà nhiều 2 - 3 con và chủ yếu đều thả rông ngoài đường. Nhiều trường hợp bị chó dại cắn, khi đi khám không có biểu hiện nhưng khi phát bệnh đi chạy chữa thì không kịp.

Hình ảnh một bé gái khoảng 2 tuổi đang ngồi chơi bên một con chó hàng chục kg khiến nhiều người hốt hoảng.

Điển hình, vào tháng 10/2016, chị Đinh Thị T. (33 tuổi, trú xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) bị chó dại cắn. Đến tháng 2/2017 thì phát bệnh và tử vong. 

Ở xã Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), tình trạng chó thả rông ra đường không đeo rọ mõm như thế này cũng khá nhiều.

Tình trạng chó thả rông ở các vùng quê ở tỉnh Quảng Bình đang còn phổ biến. Chó thả rông vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên các trục đường liên thôn, liên xã, đồng thời cũng gây nguy hiểm cho người dân xung quanh vì không an toàn. 

Chị Hoàng Lan (trú ở xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch) cho biết: "Nhà tôi có cháu nhỏ học tiểu học. Trường ở trong thôn nên cháu tự đi bộ đến trường. Nhưng có nhiều hôm thấy có những con chó chạy rông, tôi lo sợ các con bị chó cắn, nên phải đưa con đến trường và đón về cho yên tâm".

Chó không được đeo rọ, mõm lang thang khắp các đường làng.

Còn ông Hoàng An (trú ở Phù Hóa) cho biết lo lắng: "Các cháu nhỏ khi thấy chó ngoài đường thường sợ hãi bỏ chạy, và chó đuổi theo để tấn công. Cũng có nhiều cháu bé nghịch, khi đi qua nhà ai nuôi chó, dù chó xích trong nhà, nhưng nghe tiếng sủa nên các cháu trêu, la hét làm con chó thù. Bởi vậy, nếu con chó đó khi tuột xích ra ngoài mà gặp những đứa trẻ kia, nó nhớ và cắn trả thù".

Nhóm PV
Từ khóa: chó thả rông tiêm phòng dại cắn người tử vong nông thôn Nghệ An Thanh Hóa Quảng Bình

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !