Hà Tĩnh: Khởi tố thêm tội với kẻ manh động đập phá xe công vụ, chém người trọng thương

Sau khi đuổi đánh một cán bộ Công an xã Thạch Hải (Thạch Hà, Hà Tĩnh), Đàm Minh Quang liền lấy xe mô tô công vụ chạy về nhà rồi bẻ còi hụ, đập phá. Hành vi này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn bổ sung quyết định khởi tố về tội đập phá xe công vụ.
Sau hơn một ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đàm Minh Quang khi đang lẩn trốn ở núi Đỉnh Tân (xã Đỉnh Bàn), cách nhà khoảng 4km. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Đàm Minh Quang (SN 2000, trú tại thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản", theo quy định tại điểm e, khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung “Vì lý do công vụ của người bị hại”.

Kết quả điều tra xác định, vào khoảng 2h30 ngày 26/4/2022, sau khi dùng ống tuýp bằng kim loại đánh anh Trần Văn Mạnh (39 tuổi, trú cùng thôn) và đuổi đánh đồng chí Nguyễn Tiến Anh (cán bộ Công an xã Thạch Hải), Đàm Minh Quang đã điều khiển chiếc xe mô tô công vụ BKS 38B3-000.56 rồi chạy về nhà mình.

Tại sân nhà, Quang dùng tay bẻ, dùng ống tuýp sắt đập phá làm hư hỏng một số bộ phận của xe, gây thiệt hại theo định giá là 4.440.000 đồng.

Đàm Minh Quang biết rõ chiếc xe mô tô là xe của lực lượng Công an xã, biết rõ anh Nguyễn Tiến Anh là cán bộ Công an đang thực thi nhiệm vụ. Dù không có ý thức chiếm đoạt chiếc xe nhưng Quang có mục đích đập phá, làm hư hỏng chiếc xe này.

Ngôi nhà nơi Đàm Minh Quang bẻ còi hụ xe công vụ và đập phá khiến một số bộ phận của xe bị hư hỏng

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 1h30 sáng ngày 26/4, sau khi đi chơi và ăn cháo đêm tại một đám cưới trên địa bàn về, Trần Văn Mạnh lại xách thêm mấy lon bia đến nhà Đàm Minh Quang để uống tiếp. Tại đây, giữa Mạnh và Quang xảy ra xô xát nên Đàm Văn Vũ (anh trai Đàm Minh Quang) phải đưa Mạnh về. Lo sợ điều chẳng lành nên Vũ đã đến trình báo với Công an xã Thạch Hải.

Nhận được thông tin, anh Nguyễn Tiến Anh (cán bộ Công an xã Thạch Hải) liền điều khiển xe mô tô công vụ đi tuần tra. Khi gặp Quang, anh Tiến Anh bị đối tượng dùng dao và ống tuýp tấn công rồi điều khiển xe mô tô công vụ bỏ chạy.

Về nhà, Quang bẻ còi hụ, tháo cột còi vứt ra khỏi xe, đập phá thùng đựng đồ gắn phía sau xe, cầm dao chém vào mặt nạ xe làm chiếc mặt nạ vỡ toang. Sau đó, Quang còn dùng ống tuýp cạy yên xe lên, lục lọi rồi lấy mọi thứ vứt xuống sân.

Phát hiện lực lượng vây bắt, Đàm Minh Quang cầm theo dao và tuýp sắt chạy về phía cửa nhà bếp. Khi lực lượng tiếp cận thì Quang chạy vòng lên nhà trên đạp cửa chính tẩu thoát. Trên đường chạy trốn, Quang gặp Trần Văn Mạnh ngoài bờ biển nên đã chém Mạnh trọng thương. Mạnh bị chảy rất nhiều máu, gục tại chỗ.

Trưa ngày 26/4, khi đang lẩn trốn gần mỏ sắt Thạch Khê thì phát hiện lực lượng chức năng truy đuổi, Đàm Minh Quang tiếp tục chạy lên núi bỏ trốn. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phải điều động khoảng 150 chiến sĩ bao vây, truy bắt.

Vị trí Đàm Minh Quang chém Trần Văn Mạnh trọng thương khi trên đường chạy trốn.

Đến hơn 9h sáng 27/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Đàm Minh Quang khi đang lẩn trốn ở núi Đỉnh Tân (xã Đỉnh Bàn), cách nhà khoảng 4km. Ngay sau đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố Đàm Minh Quang về tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”.

Đàm Minh Quang là đối tượng manh động, từng đánh công an ngay tại trụ sở khi bị triệu tập. Trước khi gây án, đối tượng vừa mới đi trại giáo dưỡng về.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn

Bên trong khu nhà cũ, cả xóm cùng chia nhau mớ rau, miếng thịt

Tại "xóm chạy thận" nằm ở khu nhà 2 tầng đã xuống cấp trên đường Lê Ninh, gần bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), người dân nương tựa vào nhau đầy nghĩa tình.

Nông dân ăn cơm giữa đồng, soi đèn cấy lúa xuyên đêm tránh nắng nóng

Miền Trung đang trong những ngày nắng nóng cháy da thịt. Người nông dân ở Nghệ An cật lực làm việc từ lúc sáng sớm, tranh thủ soi đèn cấy lúa ban đêm.

Cây chết khô ở Hà Nội, nguy cơ đổ gãy khi giông gió

Trên các tuyến phố Huế, Thể Giao (Hà Nội) xuất hiện cây lớn có dấu hiệu trụi lá, chết khô nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi giông gió.

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Đang cập nhật dữ liệu !