Vụ "hot girl" quê Bắc Giang bị tố lừa đảo 17 tỷ đồng: Trải lòng của người mẹ

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao câu chuyện một 'hot girl' quê Bắc Giang tên là Ninh Thị Vân Anh bị tố cáo lừa đảo nhiều vụ với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Không ít người nghĩ rằng nếu lừa được nhiều thế chắc cô ta sẽ gửi tiền về giúp đỡ cha mẹ ở quê xây nhà cao cửa rộng, mua sắm đồ dùng. Vậy thực chất có như lời đồn?

Tuổi thơ không bình thường

Con đường quê ngoằn ngoèo dẫn tôi về thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) - nơi mẹ Vân Anh đang ở. Hỏi thăm một người ở làng, họ chỉ cho tôi ngôi nhà hai gian cấp 4 lợp mái tôn, xây cay, cửa chính quay vào phía trong. 

Gia cảnh ở quê khó tin của hotgirl quê Bắc Giang bị tố lừa đảo 17 tỷ đồng, trải lòng của người mẹ, Ninh Thị Vân Anh, lừa đảo, Bắc Giang

Căn nhà cấp 4 - nơi mẹ và 2 em trai của Vân Anh đang ở.

Bước vào, tôi thấy hai người phụ nữ đang ngồi khâu nón. Hỏi ra được biết đó là bà ngoại và mẹ của Vân Anh - chị N (SN 1975). “Kể từ khi con gái bị bóc phốt lên mạng, tôi nghỉ làm ở quán ăn vì xấu hổ. Mẹ tôi thương con, thương cháu ngày nào cũng đến, hai mẹ con ngồi khâu nón cho đỡ nghĩ ngợi nhiều” - chị N tiếp chuyện tôi.

Ngồi trong ngôi nhà lợp mái tôn nóng hầm hập, không có những vật dụng sinh hoạt đáng giá, chị N kể, vợ chồng chị sinh được 3 người con, Vân Anh là con gái đầu, 2 người em trai một đang học nghề, một đang học lớp 7. 

Năm 2012, vợ chồng chị N ly hôn, chị N nhận nuôi cả ba con và đến ở tạm nhà bố mẹ đẻ. Ngoài làm ruộng, chị phụ việc ở mấy quán ăn ở thị trấn Vôi. 

Chị bảo: “Khi ly hôn, tôi cứ tự hào về 3 đứa con cao lớn, xinh đẹp, là động lực để quên đi nỗi buồn. Vậy mà đứa con gái đầu lại làm tôi khổ tâm thế này. Vân Anh học hết lớp 8 trường làng thì bỏ. Ngày còn đi học ở xã Đào Mỹ, Vân Anh hay mâu thuẫn với một bạn trong lớp nên không muốn đi học nữa và xin chuyển sang học ở xã bên cạnh. Tuy nhiên, trong thời gian học ở đây, nó hay kêu chán, lấy nhiều lý do để nghỉ học. Tôi nghĩ nó sang môi trường mới chưa quen bạn bè nên như vậy. Động viên mãi nó cũng đi học đều đặn nhưng liên tục bị ngất, thỉnh thoảng lại ngã lăn ra đường. Đêm ngủ kể cả mùa hè và mùa đông, cứ tầm 2 giờ sáng nó lại kêu mẹ ơi con rét, con không chịu nổi, nhưng chỉ trong khoảng 2-3 phút lại trở lại bình thường. Nhiều lần gia đình đưa đi bệnh viện ở Hà Nội khám nhưng các bác sĩ đều nói nó không có bệnh tật gì".

Gia cảnh ở quê khó tin của hotgirl quê Bắc Giang bị tố lừa đảo 17 tỷ đồng, trải lòng của người mẹ, Ninh Thị Vân Anh, lừa đảo, Bắc Giang

Từ ngày con bị tố cáo lừa đảo, chị N - mẹ của Vân Anh bỏ việc bên ngoài, chỉ ở nhà khâu nón.

Có lần Vân Anh bỏ nhà đi biệt 2 ngày, cả nhà tỏa đi tìm thì thấy nấp trong một cái miếu. “Thỉnh thoảng nó lại bỏ nhà như thế, lần thì tìm thấy ẩn trong chùa, lần thì núp trong một ngôi nhà hoang. Mỗi lần nó kêu ốm, đưa đi bác sĩ tiêm vào chỉ khoảng 1 phút là nó lại nhanh nhảnh như không", chị N kể tiếp.  

Cũng năm đó, Vân Anh bỏ học, được người cô đưa ra Hà Nội bán quần áo. Từ đây Vân Anh quen một người ở tỉnh Phú Thọ rồi cưới nhau, có đăng ký kết hôn, có dẫn cưới đàng hoàng. Tuy nhiên, được gần 2 năm thì hai vợ chồng ly hôn khi chưa có con.

Đến chuyện bị bóc phốt, tố lừa đảo

Sau khi ly hôn người chồng ở tỉnh Phú Thọ, năm 2018, Vân Anh tiếp tục ra Hà Nội bán quần áo rồi quen biết với một nam thanh niên được cho là gia đình đại gia. Theo những thông tin tố trên mạng, đám cưới giữa hai người tổ chức rất xa xỉ tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, mời vài trăm khách, của hồi môn là chiếc Rolls Royce hàng chục tỷ đồng. 

Gia đình người chồng cho rằng đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo của Vân Anh khi thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, xế hộp đắt tiền để "làm màu", thuê người đóng giả bố giàu sang, thuê người tham gia dự tiệc đám cưới; thuê người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản... Tổng số tiền bị lừa khoảng 17 tỷ đồng.

Gia cảnh ở quê khó tin của hotgirl quê Bắc Giang bị tố lừa đảo 17 tỷ đồng, trải lòng của người mẹ, Ninh Thị Vân Anh, lừa đảo, Bắc Giang

Đám cưới Vân Anh với một đại gia Hà Nội bị tố là Vân Anh dùng chiêu trò để lừa đảo 17 tỷ đồng.

Nhắc đến đám cưới sang chảnh này, chị N cho biết: “Tôi nào có biết cái đám cưới này đâu. Đến lúc xảy ra chuyện thì gia đình họ gọi ra để nói chuyện. Đến nơi mới biết là con mình như vậy. Tôi không rõ thực hư con tôi lừa đảo thế nào, nhưng tôi trách nhà trai lại dễ tin là thông gia nhà ở Hà Nội, làm chức nọ, chức kia, có nhà lầu xe hơi. Tại sao không tìm hiểu xem gia đình con dâu ở đâu, bố mẹ ra sao, cho con mình lấy vợ mà không đăng ký kết hôn, không về tận quê nó tìm hiểu.  Chứng minh nhân dân của con tôi là ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cơ mà…”.

Khi gia đình nhà chồng ở Hà Nội có ý kiến về cô con dâu lừa đảo, Vân Anh lại về quê làm công việc khâu nón. Được khoảng 2 tháng lại xin tiền mẹ để đi làm nhưng chị N nghĩ lúc này con cần bình tâm suy nghĩ nên khuyên cứ ở nhà. 

“Không biết nó làm cách nào, vay tiền của ai mà nó đi, và đi biệt từ năm đấy đến giờ không về nhà lấy một lần. Gọi điện nó bảo con bận mở quán cà phê, cửa hàng hoa quả sạch, rồi kinh doanh bất động sản…, lúc nào rỗi con gọi cho. Thỉnh thoảng nó có nhắn cho mẹ cái tin, tôi luôn dặn con đừng làm cái gì liên quan đến pháp luật, thế nhưng nó có nghe mình đâu. Bây giờ mọi người bảo tôi không dạy dỗ được con, để nó tác oai tác quái thế. Đúng, có con như vậy họ trách cha trách mẹ là phải. Nhưng nó hơn 18 tuổi rồi, phải tự có trách nhiệm với bản thân và những hành vi gây ra”, chị N rơm rớm nước mắt.

Có lần chị hỏi là con có tiền gửi cho mẹ để mẹ nuôi 2 em ăn học, Vân Anh nhắn lại “ok, lát con chuyển cho” nhưng 5 ngày sau không thấy chuyển và cũng mất hút luôn. Từ ngày Vân Anh rời làng ra đi là gần 4 năm rồi, chỉ gửi cho mẹ đúng 3 triệu đồng. 

Gia cảnh ở quê khó tin của hotgirl quê Bắc Giang bị tố lừa đảo 17 tỷ đồng, trải lòng của người mẹ, Ninh Thị Vân Anh, lừa đảo, Bắc Giang

Vân Anh đang được người thân ở tỉnh Bình Thuận bảo lãnh.

“Vợ chồng tôi ly hôn, bố mẹ đẻ cho một mảnh đất để dựng ngôi nhà cấp 4, đến giờ tôi vẫn chưa trả hết tiền. Nếu nó gửi cho tôi để xây dựng nhà cao cửa rộng, để trả nợ đã đành, đằng này còn thỉnh thoảng nhắn tin xin tiền mẹ. Cách đây khoảng 1 tháng, tôi bị một nhóm người đến tận nhà bảo phải có trách nhiệm trả cho Vân Anh 300 triệu đồng chưa kể lãi mà nó vay để mở quán cà phê nhưng tôi có vay đâu mà bắt tôi trả... 

Vài tháng trước, tôi bảo con ơi con bấm điện thoại video để mẹ được nhìn thấy, đã lâu lắm rồi mẹ không nhìn thấy con. Nó bảo dạo này con gầy, xấu lắm, tôi bảo xấu cũng cho mẹ nhìn con một cái nhưng nó có cho đâu. 

Hôm bị bóc phốt lên mạng, nó vẫn nhắn tin bảo mẹ gửi cho mấy triệu. Tôi bảo: Bây giờ con làm thế, mẹ không dám ngẩng mặt nhìn ai, mẹ không cả bước chân ra đến cổng, chả biết vay tiền ai để gửi cho con. Nếu có thể con về Bắc Giang, có gì mẹ con cùng phối hợp giải quyết. Mấy hôm nay nó cũng không nhắn cho tôi lấy một lời là mẹ ơi con thế này, con thế kia; gọi điện nó cũng không nghe thì không hiểu nó là con người như thế nào nữa. Người ta đăng lên như thế này, tôi là người mẹ rất khổ tâm, còn nó nó không biết đâu, nhìn cái ảnh, clip quay lên đấy, nó vẫn hớn hở như không có vấn đề gì”, chị N sụt sùi.

Liên quan đến vụ việc này, ông Mạc Văn Hương, Chủ tịch UBND xã Đào Mỹ cho biết: Nắm được thông tin trên mạng xã hội, UBND xã đã giao cho Công an xã xác minh. Hiện chính quyền xã chưa nhận được đơn tố cáo nào. 

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cũng mới chỉ nhận được một lá đơn tố cáo. Theo thông tin từ Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) nơi Vân Anh đang tạm trú thì công an đã mời Vân Anh lên làm việc theo đơn trình báo. Tuy nhiên, vụ việc đang trong quá trình điều tra. Đến thời điểm này vẫn chưa có căn cứ để khởi tố. Cơ quan công an đã cho gia đình, người thân bảo lãnh Vân Anh về.

Theo báo Bắc Giang

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !