Hết tế bào ung thư hạch nhờ ghép tế bào gốc tự thân
![]() |
Hình ảnh Hằng trong những ngày nằm điều trị tại Bệnh viện. |
Hoảng loạn vì mắc ung thư hạch
Khi nói chuyện, ít ai biết Hằng từng là cô gái bị ung thư hạch giai đoạn II. Làn da hồng hào, khỏe mạnh, Hằng vừa trông cháu vừa phụ giúp cha mẹ việc gia đình. Kể lại quãng thời gian điều trị bệnh ung thư, Hằng vẫn chưa thể nào tin được bản án tử thần đã lui lại vô thời hạn với mình.
Cô nhớ lại lúc chị gái bảo ngày nay khoa học phát triển, nhiều người chữa được bệnh ung thư lắm, em cứ về quê chữa bệnh, cả nhà cùng nhau giúp em vượt qua bệnh tật. Nguồn động viên của gia đình lúc này là cán cân tâm lý vững chắc với cô.
Hằng nhập viện Ung bướu Nghệ An điều trị. Các bác sĩ bóc hạnh và xét nghiệm tế bào học, kết luận ung thư. Sau một thời gian điều trị hóa chất, cơ thể Hằng rệu rã. “Mọi thứ tưởng chừng khó vượt qua vì em không thể ăn uống nổi thứ gì. Nhìn cái gì cũng muốn nôn ói. Em hoang mang cảm giác có lúc muốn buông xuôi”.
Quyết định làm “chuột bạch”
Lúc này, PGS Nguyễn Trung Chính - Cố vấn của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tư vấn cho Hằng có thể điều trị bằng biện pháp ghép tế bào gốc. Cơ hội khỏi bệnh lên đến 60 -70%. Không cần suy nghĩ, chỉ còn một cơ hội sống đã tốt lắm rồi, Hằng đồng ý luôn. Sau đó, bác sĩ sử dụng điều trị hóa chất triệt tiêu ung thư liều cao cho Hằng và khi lui bệnh Hằng được ghép tế bào gốc.
Cảm giác làm “chuột bạch” đôi lúc làm Hằng lo lắng nhưng được cha mẹ, anh chị em động viên, Hằng lại quên ngay.
Mỗi bữa nhìn cô con gái ăn được 2, 3 bát cơm bố mẹ Hằng lại mừng rỡ quên hết quãng thời gian cả nhà khăn gói lên Vinh thuê nhà trọ cùng con điều trị bệnh. Với Hằng, cô cảm thấy khỏe như trước khi chưa có bệnh.
"Em không nghĩ một ngày trong cơ thể mình không còn tế bào ung thư. Dù vẫn đang trong giai đoạn theo dõi, nhưng em vẫn luôn tin rằng căn bệnh đáng sợ không còn quay lại với mình. Giờ em tạm gác lại chuyện gia đình vì có nhiều biến cố quá. Trước mắt, em nghỉ ngơi để khỏe mạnh hoàn toàn” - Hằng chia sẻ.
