Hà Nội: Khởi tố vụ án cán bộ Công an xã gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn

Sau 10 ngày xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong, chiều 10/9, Nguyễn Anh Tuấn - cán bộ Công an xã Tam Hưng (Thanh Oai, Hà Nội) đã đến cơ quan Công an trình diện, khai nhận chính là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn.

Ngày 13/9, theo nguồn tin của Bảo vệ pháp luật cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, để tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 1/9/2022 trên đường tỉnh lộ 427, thuộc địa phận thôn Gia Vĩnh, xã Thanh Thùy (Thanh Oai, Hà Nội), khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khi đang đi theo hướng Thường Tín – đường Cienco 5, chiếc xe ô tô BKS 29A-292.76 (chưa xác định được người điều khiển) bất ngờ lao lên vỉa hè bên phải, tông vào 3 người, gồm: bà Lê Thị L. (SN 1963, trú tại thôn Gia Vĩnh, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai); anh Trần Văn Đạt (SN 1994) và vợ là chị Tào Thị Hằng (SN 2000, cùng trú tại thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) khiến 3 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do chấn thương nặng, đến sáng 3/9, bà Lê Thị L. đã tử vong. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã xuống xe bỏ trốn.

Tiến hành tra cứu BKS xe ô tô 29A-292.76, Công an huyện Thanh Oai đã xác định chủ sở hữu chiếc xe ô tô này là bà Nguyễn Thị H. (SN 1961, trú tại phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội).

Làm việc với chủ xe ô tô BKS 29A-292.76, Công an Thanh Oai được bà Nguyễn Thị H. cung cấp thông tin: xe ô tô BKS 29A-292.76 thường xuyên được bà H. giao cho con trai là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, cùng trú tại phường Phú La, quận Hà Đông), hiện đang công tác tại Công an xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai) sử dụng đi lại.

Tiếp tục xác minh, đồng chí Lê Văn Tuấn - Phó trưởng Công an xã Tam Hưng cho hay, chiếc xe ô tô BKS 29A-292.76 là chiếc xe do anh Nguyễn Anh Tuấn thường xuyên sử dụng. Và từ hồi 15h30 ngày 1/9/2022, anh Nguyễn Anh Tuấn không có mặt tại đơn vị và không có báo cáo lý do vắng mặt.

Theo lịch trực của Công an xã Tam Hưng, ngày 1/9/2022, Nguyễn Anh Tuấn có lịch trực tại Công an xã Tam Hưng. Sáng ngày 1/9, anh Tuấn có đến nhận bàn giao ca trực và chiều cùng ngày, anh này bỏ đi đâu không ai rõ. Đến khoảng 17h47 cùng ngày, chiếc xe do anh Tuấn sử dụng gây tai nạn như nội dung nêu trên.

Theo một số người dân ở xã Thanh Thùy cho biết, trước khi gây tai nạn, chiếc ô tô BKS 29A-292.76 đã đi ra từ quán karaoke G.Đ. nằm trên địa bàn xã Thanh Thùy. Tài xế lái chiếc xe này có dấu hiệu không bình thường, điều khiển xe chạy đánh võng trên đường. Chiếc xe chạy được khoảng hơn 1km thì lao lên vỉa hè gây tai nạn. Sau khi gây tai nạn, nam tài xế mở cửa, bước xuống xe rồi bỏ đi.

Cũng theo nguồn tin của Bảo vệ pháp luật, sau 10 ngày xảy ra vụ tai nạn nêu trên, chiều 10/9, Nguyễn Anh Tuấn đã đến Công an huyện Thanh Oai trình diện.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn khai nhận chính anh ta là người điều khiển xe ô tô BKS: 29A-292.76 và gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng nêu trên.

Theo Báo Bảo vệ pháp luật

print

 

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !