Ngày đầu ra mắt đã bị mẹ chồng tương lai chê bôi, tôi nói câu này khiến bà tức giận tím mặt

Ngay ngày đầu ra mắt mẹ chồng tương lai đã chê tôi già, nội trợ vụng về. Tôi càng thất vọng hơn về thái độ của bạn trai.

Tôi và Hưng tới với nhau hết sức tình cờ. Hồi ấy, tôi phát hiện bạn trai ngang nhiên qua lại với một em sinh viên trẻ đẹp trong khi vẫn luôn mồm nói yêu tôi. Thất vọng về tình yêu, về lòng người nên tôi đến quán bar uống rượu say.

Chẳng biết ông trời run rủi thế nào, Hưng lại có mặt ở quán rượu đó. Thấy tôi say quá lại đi có một mình, Hưng đã tìm cho tôi một chỗ trú qua đêm. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy mình trong khách sạn với tờ giấy ghi chú nội dung: “Thấy cô say quá, không biết nhà cô ở đâu nên tôi đưa cô về đây. Tôi có việc nên rời đi luôn, tiền khách sạn tôi thanh toán rồi, cần giúp đỡ gì thì gọi tôi theo số điện thoại...”.

Một tuần sau đó tôi tỉnh táo hẳn với chuyện thất tình kia nên chủ động gọi điện thoại mời Hưng đi cafe để cảm ơn anh.

Qua buổi gặp mặt, chúng tôi quen biết, tâm sự và nói chuyện nhiều hơn cho đến khi chính thức trở thành một cặp vào 8 tháng sau.

Tôi hơn Hưng 2 tuổi nhưng nhờ nhỏ người lại biết quan tâm chăm sóc ngoại hình nên trông còn trẻ hơn cả anh. Lúc yêu nhau tôi mới được biết bố mẹ Hưng ở ngoại ô, ông bà cũng là người làm kinh doanh nên kinh tế khá giả. Hưng là con trai duy nhất của ông bà.

Mẹ Hưng khá khó tính, với bà thì phụ nữ chuẩn phải biết nấu nướng, lo toan việc nhà, còn tôi khoản bếp núc lại khá vụng về.

Hôm về ra mắt nhà Hưng tôi cũng mua bao nhiêu quà cáp cho các thành viên trong gia đình nhưng mẹ anh không thèm ngó lấy một cái. Từ lúc ấy tôi biết bà chính là cửa ải lớn nhất nếu tôi muốn về làm dâu.

{keywords}
Ảnh minh họa

Bất ngờ mẹ anh bảo tôi xuống bếp phụ người giúp việc nấu nướng. Dù mấy việc bếp núc không mấy khi động tay nhưng để lấy lòng mẹ chồng tương lai tôi đành tặc lưỡi.

Từ trong bếp tôi nghe loáng thoáng bà chê tôi già hơn Hưng, chân tay lóng ngóng, chuyện nấu nướng còn làm không tốt thì lấy tư cách gì về làm con dâu nhà bà.

Tôi lẳng lặng quan sát xem thái độ Hưng thế nào nhưng anh cũng chỉ lắp bắp nói rằng bà nên nói nhỏ kẻo tôi nghe thấy, và anh không nói lấy một lời bênh vực người yêu.

Nhìn thái độ thiếu cương quyết của anh và sự vô duyên tới quá quắt của mẹ anh, tôi biết là cuộc tình này sẽ không đi xa hơn. Có cưới nhau về thì chung sống cũng chẳng được hạnh phúc với người mẹ chồng như thế.

Lấy hết dũng khí, tôi đi tới trước mặt mẹ chồng tương lai để nói rằng, tôi có thể không đẹp như kỳ vọng và việc bếp núc cũng không giỏi nhưng mấy việc ấy vốn không thực sự quan trọng. Có người phụ nữ nào không tàn phai nhan sắc theo năm tháng, kể cả là mẹ của Hưng? Tôi lăn lộn phát triển sự nghiệp thì cũng hoàn toàn có thể thuê người giúp việc lo việc nấu nướng hằng ngày.

Có lẽ bà không biết rằng vị trí của Hưng trong công ty hiện nay cũng một phần là do tôi hỗ trợ các dự án thì anh mới nhanh chóng lấy được lòng sếp và leo lên chức phó giám đốc kinh doanh ở độ tuổi còn rất trẻ. Chúng tôi đã tới với nhau bằng tình yêu chân thành, nhưng phút này đây tôi đã vô cùng thất vọng trước sự đối xử của mẹ chồng tương lai.

Nghe tôi nói đến đây mẹ của Hưng tức giận tím mặt nhưng tôi cũng không cần quan tâm nữa mà xách túi về luôn.

Vừa nói ý định chuyển ra ở riêng, mẹ chồng đã đặt cuốn sổ tiết kiệm lên bàn rồi nói 4 từ đủ khiến tôi xám mặt

Vừa nói ý định chuyển ra ở riêng, mẹ chồng đã đặt cuốn sổ tiết kiệm lên bàn rồi nói 4 từ đủ khiến tôi xám mặt

Mẹ chồng không nói nhiều, chỉ hỏi một câu đã khiến tôi thay đổi ý định.

(nguyenha...@gmail.com)

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !