Đang phân vân có nên tái hôn với chàng trai tân ấm áp thì mẹ anh tìm đến cửa, lời bà nói khiến tôi ứa nước mắt

Tôi từng trải qua hôn nhân bất hạnh, lại có con riêng nên chẳng dám mơ đến một người đàn ông tử tế.

Ngày ấy, tôi và chồng cũ quen biết được tầm nửa năm thì tiến hành làm đám cưới chạy bầu. Sự ngây thơ non dại của tôi đã phải trả giá bằng một cuộc hôn nhân bất hạnh.

Ngay sau lấy nhau về, anh ta đã lật bài ngửa là một người đàn ông lười biếng, tối ngày chỉ ham mê cá độ, bài bạc. Thật cay đắng khi anh ta chẳng có nổi tiền đưa vợ đi khám thai hay mua sắm chút đồ sơ sinh chuẩn bị đón con mình.

Một lần, anh ta lấy trộm số tiền tiết kiệm của tôi giấu trong tủ để dành lúc sinh nở khiến tôi uất ức khóc rất nhiều. Thấy tôi trách cứ anh ta chẳng những không hối hận còn thẳng tay đánh tôi bầm tím mặt.

Kể từ lần ấy, tôi không dám trách cứ anh ta một lời nào nữa, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật ấy luôn kiếm cớ cãi vã, đánh đập đòi tôi đưa tiền để nướng vào trò đỏ đen. Tôi cắn răng chịu đựng bị hành hạ về thể xác và tinh thần cho đến khi con tròn 1 tuổi thì hạ quyết tâm ly hôn.

Dù gặp một vài khó khăn nhưng cuối cùng tôi cũng thoát khỏi người đàn ông cờ bạc, vũ phu ấy.

{keywords}
Ảnh minh họa

Sau khi hôn nhân tan vỡ, tôi gửi con về nhờ bà ngoại chăm sóc để dành thời gian và dốc sức làm việc kiếm tiền.

Hai năm sau, khi shop thời trang của tôi đã có một lượng khách hàng đông đảo, nguồn thu tốt thì tôi mới mua một căn chung cư nhỏ dưới dạng trả góp để đón con về.

Cuộc sống ổn thỏa hơn, mẹ tôi bảo tôi nên tìm người tái hôn để có hạnh phúc riêng nhưng bóng ma từ cuộc hôn nhân đầy nước mắt đã khiến tôi mất niềm tin vào đàn ông. 

Đó cũng chính là lý do khiến tôi từ chối Thắng - người đàn ông hơn tôi 1 tuổi với ngoại hình cao ráo lại có công việc ổn định. Tôi còn nói thẳng với người bác mai mối rằng Thắng chưa từng kết hôn, nếu có yêu đương với tôi thì cũng sẽ chẳng đi tới đâu. Hơn nữa, bố mẹ anh dễ gì chấp nhận người phụ nữ một đời chồng lại có một đứa con riêng như tôi.

Thế nhưng, mọi sự lại khác xa tưởng tượng của tôi. Sau duy nhất 1 lần gặp mặt, Thắng quyết tâm theo đuổi tôi một cách chân thành. Thắng còn kiếm cớ mua đồ chơi, đồ ăn cho con trai tôi khiến con rất vui.

Trái tim giá lạnh lâu ngày của tôi bỗng nhiên được sưởi ấm bởi sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương của Thắng. 

Khi tôi đang phân vân xem có nên tiến xa hơn với Thắng thì một ngày đẹp trời mẹ anh tìm đến shop thời trang của tôi. Ngay khi nhìn thấy bà tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc gặp căng não như trong phim, có thể bà sẽ mắng tôi bám lấy con trai bà, thậm chí sỉ nhục tôi....

Thế nhưng tôi vô cùng bất ngờ khi bà giục tôi nên sớm kết hôn vì Thắng rất yêu tôi. Bà kể rằng mình chỉ có hai đứa con trai, con út đã mất cách đây 7 năm trong một tai nạn. Lần ấy có lẽ do bà phản đối hôn nhân nên con trai út mang tâm trạng bực dọc lái xe đi tìm người yêu và gặp nạn.

Từ sau mất mát đau thương đó bà vô cùng hối hận và nhận ra điều quan trọng nhất là hạnh phúc của con, còn xuất thân, hoàn cảnh chẳng có gì đáng nói nếu hai người yêu nhau thực sự.

Bà còn mở lời rằng gia đình neo người nên cưới xong tôi hãy đưa con trai sang cho ông bà chăm đỡ. Nghe đến đây tôi thực sự ứa nước mắt vì xúc động, lòng thầm cảm ơn bà đã thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi.

Tối qua Thắng vừa cầu hôn tôi dưới ánh nến lãng mạn, tôi đã gật đầu đồng ý rồi. Có lẽ hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi từ đây.

Bạn đọc Thúy Hoa

Cô vợ 'số hưởng' được chồng làm cơm rồi vượt quãng đường 6km mang tới chỗ làm

Cô vợ 'số hưởng' được chồng làm cơm rồi vượt quãng đường 6km mang tới chỗ làm

Thương bà xã đi làm vất vả, ăn cơm hàng quán không đảm bảo nên anh Nguyễn Hiếu đã tự tay vào bếp nấu cơm và mang đến cho vợ.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !