Dòng xe rời Hà Nội ngày làm việc cuối năm, ùn ứ ở các cửa ngõ Thủ đô

Sáng 19/1 (tức 28 Tết), hàng nghìn người dân sinh sống và làm việc tại Hà Nội ùn ùn về quê đón Tết Nguyên đán, khiến các phương tiện dồn kéo dài ở cửa ngõ.

Từ 6h30 sáng 19/1 (tức 28 Tết), ngày làm việc cuối năm để nghỉ Tết Nguyên đán, lượng ô tô dồn về tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình tăng đột biến.

Theo ghi nhận, dòng ô tô xếp hàng di chuyển chậm kéo dài 1km trước khu vực trạm thu phí.

Dòng phương tiện ùn kéo dài ở cửa ngõ Pháp Vân - Cầu Giẽ

 
Anh Nguyễn Hoàng Nguyên (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, gia đình anh về quê Thanh Hóa để ăn Tết.

“Gia đình mình đã xin nghỉ sớm 1 ngày để chuẩn bị sắp xếp đồ đạc lên đường về quê. Từ sáng sớm, mình đi đường Vành đai 3 trên cao khá thông thoáng, đến đầu cao tốc thì có di chuyển chậm một chút nhưng không ùn tắc”, anh Nguyễn Hoàng Nguyên nói.

Còn anh Nguyễn Phương Hoàng (Cầu Giấy, Hà Nội) thì cho rằng, trong ngày lễ Tết việc đường có đông, di chuyển chậm một chút thì vẫn chấp nhận được.

“Mình thấy đường có đông, di chuyển khoảng 10-15km/h, nhưng ngày Tết thì không tránh khỏi”, anh Hoàng chia sẻ.

Người dân chằng buộc lỉnh kỉnh đồ đạc để rời thành phố về quê ăn Tết

 

Dòng ô tô di chuyển chậm trước khu vực Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông xếp thành "hàng rào sống" để phân luồng phương tiện

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) cho biết, nguyên nhân ùn ứ tại trước Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ do có xảy ra va chạm giữa hai ô tô tại đây.

“Sau khi xảy ra va chạm, lực lượng ứng trực tại tuyến đã nhanh chóng xử lý nên chỉ xảy ra ùn ứ trong ít phút”, đại diện Đội 3 thông tin.

Còn tại nút giao Giải Phóng - Pháp Vân - Quốc lộ 1A (cũ), lượng phương tiện cũng tăng lên từng giờ. Tuyến đường này, hầu hết người dân đi xe máy về các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình…

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe máy di chuyển trên Quốc lộ 1A (cũ)

 

Hành trang cả nhà trên chiếc xe máy về quê đón Tết 
Nhiều người chọn giải pháp đi xe khách ở những chặng xa

Chị Bùi Phương Anh (quê Nam Định) chia sẻ, do lo ngại ùn tắc sẽ xảy ra vào ngày đi làm cuối cùng của năm trước kỳ nghỉ Tết nên chị xuất phát về quê từ sáng sớm.

“Dù biết là trời giá rét, nhưng e ngại tắc đường nên tôi vẫn cố dậy để đi thật sớm”, chị Phương Anh chia sẻ.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, lưu lượng phượng tiện bắt đầu tăng cao tại tuyến cửa ngõ phía nam của thành phố, nhưng ùn tắc vẫn chưa xảy ra.

Lượng phương tiện dồn về nút giao Giải Phóng - Pháp Vân - Quốc lộ 1A cũ tăng đột biến

 

Ùn tắc kéo dài ở nút giao đường Giải Phóng đi Quốc lộ 1A cũ

“Để đảm bảo an toàn, giao thông thuận lợi, thông suốt cho người dân về quê ăn Tết, Đội CSGT đường bộ số 14 đã bố trí 100% quân số để phân luồng, ứng trực trên các tuyến đường”, vị đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết.

Cũng theo đại diện Đội CSGT số 14, lưu lượng sẽ tiếp tục tăng cao vào chiều nay và dự kiến kéo dài đến hết sáng mai (20/1). Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần sắp xếp thời gian, chọn lộ trình thích hợp để về quê, tránh ùn tắc.

Đình Hiếu

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !