Vụ Bí thư xã giết cháu: Bác ruột nạn nhân tiết lộ sự nghi ngờ ngay tại đám tang

Sau khi vụ việc Bí thư xã sát hại cháu họ rồi dựng hiện trường giả được Công an tỉnh Đắk Nông làm sáng tỏ, người dân Lâm Đồng (nơi nghi phạm và nạn nhân sinh sống) vẫn chưa hết bàng hoàng bởi nhiều tình tiết bất ngờ của vụ án.

Để tìm hiểu về gia cảnh của người đàn ông giết cháu gây rúng động dư luận mấy ngày qua, PV đã có mặt tại 2 xã Tân Hà và Đan Phượng, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Ghé vào một quán nước ven đường tại xã Tân Hà (gần nhà hung thủ Đỗ Văn Minh), nhiều người dân cho biết, ông Minh sống khép kín, ít qua lại với hàng xóm.

Nhà Bí thư xã có nhiều đất đai, ai mà tin được chuyện nợ nần như thế?

“Khi nghe tin ông Minh bị chết cháy, chúng tôi thật sự sốc, nghe xong mà bủn rủn chân tay. Sau khi lo ma chay xong, chúng tôi lại càng sốc trước thông tin xác chết đó không phải của ông Minh mà là của cháu vợ ông Minh”, một người dân cho biết.

{keywords}
 Ông Trần Nho Hùng bác ruột nạn nhân (đội mũ) chia sẻ với PV.

Đang nói chuyện, một người khác trong quán nước chen vào: “So với người dân nơi đây, gia đình ông Minh được coi là có điều kiện về kinh tế, có nhiều đất đai”.

“Khi nghe tin ông nợ nần nhiều chúng tôi không thể tin được, vì từ trước giờ không có chuyện người này, người khác tới nhà đòi nợ. Chuyện ông ấy vì tiền mà ra tay tàn độc với cháu mình như vậy thật ngoài sức tưởng tượng. Đúng là lòng người khó đoán, không ngờ được”, người hàng xóm gần của ông Minh nói.

Tại khu nhà ông Minh ngày 13/5, dãy nhà ở và cửa hàng kinh doanh của vợ chồng ông này đóng cửa im lìm và không một bóng người qua lại.

Một người hàng xóm liền kề cho hay, sau khi lo tang lễ xong, vợ của ông Minh đã phải vào Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để điều trị, 2 người con được gửi về nhà ông bà nội gần đó, còn nhà thì lâu lâu có người anh của ông Minh ghé qua.

{keywords}
Nhà ông Minh sau khi xảy ra vụ án.

Bác ruột linh cảm cháu nằm trong quan tài

PV đến xã Đan Phượng (huyện Lâm Hà) tìm tới nhà anh Trần Nho Vương, nạn nhân trong vụ án.

Cảnh tượng đầu tiên chúng tôi thấy là ngôi nhà nhỏ lụp xụp nằm sâu trong rẫy cà phê. Người dân đang tập trung tại nhà ông Trần Nho Bất (bố anh Vương) để chia buồn cùng gia đình.

Bố mẹ nạn nhân kiệt sức vì nỗi đau, nằm thất thần trong nhà.

Một người hàng xóm của nạn nhân cho biết, gia đình ông Bất có 3 người con, Vương là anh cả, sau có 2 đứa em gái. Do gia đình quá khó khăn nên Vương phải nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm thuê, phụ giúp cha mẹ.

“Bản thân Vương là một người hiền lành, ngoan ngoãn, chỉ biết lo đi làm, tự lập từ nhỏ, ai cũng quý nó hết. Khi nghe tin Vương là nạn nhân của vụ án, chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và thương xót cháu quá”, người hàng xóm này thông tin.

Ông Trần Nho Hùng (bác ruột của anh Vương) chia sẻ với PV, những ngày qua, khi mọi việc chưa rõ ràng, gia đình ông đã phải chịu nhiều áp lực từ dư luận, mọi người cứ bàn tán rằng Vương là người sát hại ông Minh và bỏ trốn.

Ngay khi nhà ông Minh tổ chức tang lễ, gia đình anh Vương cũng thay nhau cử người đi tới túc trực, phụ việc, mặc dù lúc đó nhà ông Minh vẫn nghĩ Vương là thủ phạm.

“Ngay từ đầu bản thân tôi nghĩ khác, cháu Vương có biết chạy xe ô tô đâu mà giết người rồi chạy đi phi tang, với lại hai gia đình không mâu thuẫn gì cả. Không hiểu sao lúc đó linh cảm tôi nghĩ và nói với mọi người tại đám tang rằng, chắc gì cái xác đó là ông Minh, không chừng là thằng cháu tôi đang nằm trong quan tài đó. Tôi cứ nói đi nói lại nhiều lần như vậy, mặc cho người ta mắng chửi. Bố mẹ nó ra viếng đám ma mà không hề hay biết đó là con mình, đau xót quá”, ông Hùng kể lại trong đau xót.

{keywords}
 Gia đình nạn nhân cùng người dân có mặt tại nghĩa trang xã Tân Hà chứng kiến việc khai quật hài cốt.

Chiều 12/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành các thủ tục trao trả hài cốt anh Trần Nho Vương lại cho gia đình để về lo hậu sự. Trong buổi chiều cùng ngày, gia đình và người thân anh Vương cũng đã có mặt tại nghĩa trang xã Tân Hà để khai quật hài cốt và chuyển về nghĩa trang xã Đan Phượng.

Trước đó, như Infonet đã thông tin, vào ngày 4/5, người dân phát hiện một thi thể cùng một chiếc xe ô tô bán tải BKS 51C-715-70 bị cháy đen, biến dạng trên Quốc lộ 28 (địa phận xã Đắk Som, huyện Đắk G’long) nên trình báo cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Nông nghi ngờ đây là vụ án mạng, có dấu hiệu dựng hiện trường giả nên lập tức triển khai điều tra, làm rõ. Qua công tác điều tra, công an xác định, nạn nhân bị cháy đen trên xe ô tô là cháu vợ của ông Minh, anh Trần Nho Vương.

Đến chiều 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt khẩn cấp ông Đỗ Văn Minh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Minh tại thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Vũ Linh – Hải Dương

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !