Nắng như đổ lửa, gió Lào, người dân miền Trung ùn ùn kéo ra sông, kênh mương tắm mát

Những ngày này, con sông Đào và các kênh thủy lợi ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đã trở thành “bể bơi” dành cho người dân và các em nhỏ "giải nhiệt" trong những ngày nắng nóng thiêu đốt.

Mấy ngày nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An trời nắng nóng gay gắt 36 – 39ºC, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp kèm theo hiệu ứng gió phơn Tây Nam (gió Lào) khiến người dân cảm thấy khó chịu vì nóng và oi bức.

Chính vì thế, cứ vào mỗi buổi chiều, tại các kênh thủy lợi và con sông Đào chảy qua địa bàn huyện Yên Thành lại trở nên náo nhiệt hơn khi có rất đông người tụ tập tắm mát. Người già trẻ em cùng ngâm mình trong dòng nước để “giải nhiệt”, chống chọi lại cái nóng thiêu đốt.

{keywords}

Trẻ em đổ ra kênh thủy lợi xã Đô Thành (Yên Thành) tắm mát.

Theo ghi nhận của PV, những người lớn, thanh niên biết bơi thì tắm trên con sông Đào nước sâu hơn; còn các em nhỏ thì có phụ huynh đi kèm, đa số được trang bị áo phao và tập bơi ở những kênh thủy lợi cạn nước hơn.

Chị Lê Thị Hiền (trú ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành) cho hay: "Do ở xã chưa có bể bơi nên cứ chiều chiều, sau khi đi làm mùa về, tôi thường đưa cháu ra kênh thủy lợi N18 phía dưới con sông Đào để cho cháu tập bơi, tắm mát với các bạn. Khu vực này tương đối bằng phẳng, nước không sâu lắm. Cần rèn kỹ năng bơi lội cho các cháu ngay từ lúc nhỏ".

Anh Hồ Phúc Long (SN 1988, trú ở xã Mã Thành, huyện Yên Thành) chia sẻ: "Nhà ở gần con sông Đào nên chiều nào chúng tôi cũng rủ nhau ra đây tắm mát. Nước sông mát lạnh tự nhiên nên tắm xong rất thoải mái sau một ngày làm việc mệt nhọc".

{keywords}

Các em nhỏ có người lớn đi kèm, được trang bị áo phao để đảm bảo an toàn.

Trước thực trạng người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ đổ ra sông, kênh thủy lợi tắm rất đông, Bí thư Huyện đoàn Yên Thành, chị Phạm Thị Huyền Trang cho biết:  "Huyện đoàn đã có văn bản triển khai về các xã, các trường học để tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống đuối nước vào dịp hè này cho học sinh. Thời gian tới sẽ có 11-12 xã tổ chức các lớp tập bơi miễn phí cho các em nhỏ.

Chúng tôi cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không để các em tự ý đi tắm ở các ao, hồ, kênh thủy lợi mà không có người lớn đi kèm. Người thân cần trang bị cho các em áo phao và một số kỹ năng cần thiết về phòng, chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích".

Tại TP Vinh, Đô Lương, Thanh Chương, người dân cũng đổ ra sông Lam vào mỗi buổi chiều để tắm mát sau những ngày nắng gắt. Chính quyền các địa phương cũng đã cắm biển cảnh báo chỗ nước sâu nguy hiểm, khuyến cáo người dân trang bị áo phao khi tắm để đảm bảo an toàn.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được vào ngày cuối tuần trên một số đoạn kênh thủy lợi ở huyện Yên Thành, Nghệ An:

{keywords}
Nhiều em học sinh mang theo áo phao đến sông tắm vào buổi chiều.
{keywords}
Mực nước sông ở đây tương đối thấp.
{keywords}
Trẻ em vui đùa dưới dòng nước mát.
{keywords}
Buổi chiều là thời điểm đông vui nhất.
{keywords}
Một phụ huynh hướng dẫn con tập bơi.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày mai (25/5), do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ.

Việt Hòa

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.