Đắk Lắk: CSGT đang truy tìm chiếc xe ben màu xám 'che biển số' bí ẩn

Có 2 chiếc xe cơi nới thành thùng một màu xanh, một màu xám che biển số. Hiện CSGT huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) mới chỉ xác định được 1 chiếc, còn một chiếc vẫn đang được truy lùng.

Chiều nay (26/5), thông tin từ Công an huyện Ea H’leo cho biết, đã xác định được chiếc xe cơi nới thành thùng màu xanh là của Doanh nghiệp vận tải Văn Chương ở huyện Ea H’leo và đang tiến hành lập biên bản và yêu cầu cắt thùng.

Cũng theo nguồn tin này, chiếc xe màu xám còn lại do bị che biển số gần hết nên chưa phát hiện ra và hiện đang tiếp tục truy lùng.

Về quan điểm xử lý phía công an huyện Ea H’leo cho biết, sẽ yêu cầu các đơn vị vận tải trên toàn huyện phải để thùng xe đúng quy định, nếu cơi nới phải cắt ngay thành thùng còn không sẽ phạt nặng.

{keywords}
Chiếc xe màu xám (trái) đang được CSGT truy tìm.

Còn một chủ doanh nghiêp vận tải ở huyện Ea H’leo (xin giấu tên) cho rằng, nếu cắt thùng thì phải tiến hành trên cả tỉnh, cả nước chứ không thể nơi này cắt nơi kia không cắt, mất công bằng.

“Chúng tôi đi quãng đường xa lấy vật liệu, việc cơi nới để bù vào chi phí vận chuyển, nếu nơi cắt thùng nơi không cắt thùng thì không công bằng”, vị chủ doanh nghiệp vận tải này cho biết.

Trước đó Infonet đã thông tin, thời gian vừa qua trên tỉnh lộ 15 thuộc xã Ea Sol, huyện Ea H’leo có hàng đoàn xe ben cơi nới thành thùng chở vật liệu xây dựng từ hướng Gia Lai về Đắk Lắk và ngược lại gây hư hỏng đường sá, bụi mù trời khiến người dân vô cùng bức xúc.

Không những thế chủ của những chiếc xe cơi nới thành thùng chở đầy ắp cát, đá này đã dùng chiêu che biển số nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Sự việc được người dân khẳng định đã diễn ra từ lâu và ý kiến rất nhiều nhưng do không giải quyết rốt ráo nên ngày càng nghiêm trọng.

{keywords}
Chiếc xe màu xanh này được xác định của doanh nghiệp vận tải Văn Chương.

Sau khi Infonet phản ánh, lãnh đạo UBND huyện Ea H’leo và Công an huyện này đã chỉ đạo xử lý triệt phá xe quá tải, quá khổ cố tình che biển số lộng hành trên tỉnh lộ 15.

Cụ thể phía công an đã truy lùng những chiếc xe cơi nới thành thùng che biển số và yêu cầu cắt bỏ phần cơi nới ngay nếu không sẽ không cho tham gia giao thông.

Không những thế, công an huyện này còn mời tất cả các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn cam kết cắt thùng đúng quy định của thiết kế xe, nếu không cắt thùng sẽ không được tham gia giao thông.

Hải Dương

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.