Ấm áp những chuyến xe 0 đồng cứu trợ miền Trung "còn hàng thì còn chạy"

Hàng trăm chiếc xe miễn phí chở hàng cứu trợ đang chạy liên tục, không quản ngày đêm, chở áo phao, gạo, thuốc men... về vùng lũ miền Trung với tinh thần lúc nào còn hàng cứu trợ thì còn chạy các chuyến xe nghĩa tình ấy.

Người dân miền Trung đang oằn mình chống chọi với cơn lũ lịch sử. Để chia sẻ những khó khăn, mất mát, nhiều đơn vị và tài xế đã thực hiện các chuyến xe 0 đồng để vận chuyển hàng cứu trợ về với miền Trung.

Rất nhiều tài xế, các chủ xe, các công ty dịch vụ vận tải đã tổ chức các chuyến xe nghĩa tình, vận chuyển miễn phí các đồ cứu trợ được cộng đồng gom góp gửi đến các tỉnh miền Trung.

chuyến xe 0 đồng
Đội xe sẵn sàng lên đường chở hàng cứu trợ miền Trung

Là người con ở Quảng Bình, nhìn bà con vật lộn với bão lũ, ông Đặng Ngọc Nhân – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tân Châu Phát (Khu Công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình) muốn đóng góp phần nào đó để hỗ trợ, san sẻ lúc khó khăn này với bà con.

{keywords}
Bất kể ngày đêm, những chuyến xe nghĩa tình vẫn lăn bánh để chờ hàng cứu trợ của các đoàn từ thiện.

Ông Nhân cho biết, công ty ông là đơn vị vận tải toàn quốc nên có 60 chiếc ô tô lớn nhỏ khác nhau. Các chuyến xe miễn phí được Công ty ông tổ chức từ ngày 18/10 để giúp các đoàn thiện nguyện vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm về với bà con vùng lũ.

Cũng theo ông Nhân, những ngày qua đã có rất nhiều chuyến hàng được công ty ông chuyển đến bà con. Trong đó, chủ yếu là áo phao, nhu yếu phẩm, thuyền phao hay những suất cơm nóng hổi. Các chuyến hàng từ Bình Dương, Sài Gòn, Khánh Hoà, Hà Nội, Hải Phòng... được chuyển về đến Huế, Quảng trị, Quảng Bình.

“Bà con miền Trung khổ quá, năm nào cũng phải oằn mình chống chọi với thiên tai. Là người con miền Trung tôi luôn tâm niệm làm được gì thì cố gắng giúp bà con. Tôi đã rất mừng và rưng rưng khi nghe những cuộc điện thoại, có lúc không kìm được cảm xúc khi xe của chúng tôi đón nhận những chiếc áo phao, những thùng mì tôm ... tại sân bay Đồng Hới. Đặc biệt là những phần cơm do các nhà hảo tâm nấu cung cấp cho bà con vùng lũ khiến chúng tôi xúc động vô cùng”, ông Nhân chia sẻ.

hàng cứu trợ
Nhờ những chuyến xe ân tình mà hàng cứu trợ được vận chuyển đến tận tay bà con vùng lũ.

Hiện tại có rất nhiều chuyến hàng từ miền Nam, miền Bắc của các đoàn thiện nguyện gửi về miền Trung ruột thịt và ông Nhân đang phải cố gắng sắp xếp để có xe vận chuyển về cho bà con vùng lũ. Những chuyến xe chờ hàng sẽ chạy liên tục, bất kể ngày đêm và ông Nhân cũng xác định là lúc nào còn hàng  cứu trợ thì còn chạy các chuyến xe nghĩa tình ấy.

Ông Trần Tâm – Quản lý của Công ty CP Quốc tế Cường Phát ở Hà Nội là đơn vị cũng đã lan tỏa thông điệp chở hàng cứu trợ miễn phí khi Công ty có khoảng 40 xe với trọng tải 12 tấn ở Bình Dương.

Ông Tâm cho biết, Công ty ông chuyên vận chuyển xe tô tô, xe to nên có thể chở được hàng cồng kềnh như mì tôm, nước uống....

“Hiện Công ty vẫn đang nhận hàng ở các nơi gửi về, nếu ít quá, công ty sẽ ghép chuyến, vận chuyển cùng chuyến hàng của công ty. Nếu đoàn nào có số lượng hàng nhiều cả chục tấn, Công ty sẽ hỗ trợ đến tận nơi tập kết để vận chuyển. Đối với những đoàn ít đồ chỉ 1-2 tấn thì các đơn vị cần vận chuyển, tập kết hàng hóa đến Công ty, sau đó chúng tôi sẽ gom lại, đủ chuyến sẽ vận chuyển đến các tỉnh miền Trung miễn phí giúp bà con. Cả nước đang chung tay hướng về miền Trung nên chúng tôi cũng muốn góp chút sức nhỏ để đồng hành cùng các đoàn từ thiện”, ông Tâm chia sẻ.

Trước đó, anh Trần A Say – một quản trị viên của nhóm Hội Lái xe 3 miền cũng đã kêu gọi các anh em trong hội tham gia chở hàng cứu trợ miễn phí cho bà con.

Chia sẻ với PV Infonet, anh Say cho biết, nhóm của anh đã có 5 ô tô 15 tấn tham gia chở đồ cứu trợ cho các đoàn từ thiện trong những ngày vừa qua.

“5 xe ở các nơi khác nhau, trong đó 2 xe ở Đà Lạt, 1 xe ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) và 2 xe ở Đồng Nai. Sau khi thống nhất, các xe đều đến Đồng Nai để giúp bà con nơi đây vận chuyển hàng cứu trợ đến các tỉnh miền Trung đang gặp nhiều khó khăn vì lũ lụt. Anh em chúng tôi đều là những người có xe đi chở hàng thuê để mưu sinh, gọi là của ít lòng nhiều, gom được đến đâu thì chúng tôi cùng nhau góp tấm lòng để hỗ trợ bà con đến đó”, anh Say cho hay.

Những chuyến xe chan chứa nghĩa tình, không ngại đường xa nước lũ để vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm tới bà con miền Trung thực sự ấm lòng. Cần lắm sự lan tỏa yêu thương!

Minh Thư

Chuyến hàng đẫm tình người từ xã nghèo Ea Kiết hướng về miền Trung

Chuyến hàng đẫm tình người từ xã nghèo Ea Kiết hướng về miền Trung

Chiều nay 22/10, ông Nguyễn Văn Hiệp – Chủ tịch UBND xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), cho biết đoàn từ thiện của xã này đã chính thức lên đường cứu trợ đồng bào miền Trung.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !