Đi mua thuốc chữa bệnh, vợ chồng nghèo đánh rơi hơn 51 triệu đồng

Trên đường đi học về, Ngô Quang Đăng Khoa (SN 2011, trú tại TDP 5 phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh; hiện là học sinh lớp 6A4, Trường THCS Thạch Linh) nhặt được 51,2 triệu đồng nên đã giao lại cho cơ quan công an tìm người đánh rơi.
Cháu Ngô Quang Đăng Khoa bàn giao lại số tiền và giấy tờ tuỳ thân cho người bị mất trước sự chứng kiến của Công an phường Bắc Hà (Ảnh: Công an TP Hà Tĩnh)

Chiều 16/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bàn giao số tiền 51,2 triệu đồng và giấy tờ tuỳ thân cho chị Nguyễn Thị Khánh Huyền (SN 1975, trú tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo đó, vào khoảng 16h00 ngày 16/9/2022, trên đường đi học về, cháu Ngô Quang Đăng Khoa (SN 2011, trú tại TDP 5 phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh; hiện là học sinh lớp 6A4, Trường THCS Thạch Linh) nhặt được một chiếc túi tại tuyến đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh.

Kiểm tra bên trong thì phát hiện có số tiền 51.240.000 đồng, thẻ ATM, giấy phép lái xe và các giấy tờ tùy thân khác. Ngay sau đó, cháu Khoa đã cùng với bác tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố đến trình báo và giao nộp cho Công an phường Bắc Hà.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, qua công tác xác minh, Công an phường Bắc Hà đã xác định chị Nguyễn Thị Khánh Huyền (SN 1975, trú tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) là người đánh rơi tài sản nói trên.

Tại cơ quan công an, chị Huyền vui mừng cho biết, đây là số tiền vợ chồng chị vừa mới đi vay mượn được để điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh. Trên đường đi mua thuốc, do sơ suất nên đã đánh rơi.

Cũng theo chị Huyền, sau khi phát hiện bị rơi mất số tiền lớn, vợ chồng chị rất hoảng loạn, cùng nhau đi tìm nhưng không dám hy vọng nhiều. Đang trong lúc rối bời như vậy thì được Công an phường Bắc Hà liên hệ thông báo có người nhặt được.

Số tiền 51.240.000 đồng, thẻ ATM, giấy phép lái xe và các giấy tờ tùy thân khác do Ngô Quang Đăng Khoa nhặt được (Ảnh: Công an TP Hà Tĩnh)

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an phường Bắc Hà đã bàn giao lại số tiền nói trên, cùng các giấy tờ tùy thân cho chị Huyền. Nhận lại được đầy đủ tiền và các giấy tờ, vợ chồng chị xúc động, không nói nên lời vì đây là số tiền quá lớn đối với gia đình.

Được biết gia đình chị Huyền rất hoàn cảnh, đau ốm bệnh tật liên miên nên thường xuyên phải nhập viện điều trị. 

Trần Hoàn

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.