Cựu Phó trưởng Công an xã đánh người vì bị nghi "trộm" tài sản?

Ngày 4/5, Công an xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đang giải quyết vụ việc anh Nguyễn Công Cường (SN 1987, trú thôn Phú Nham Tây, xã Duy Sơn) bị người cùng xã xông vào nhà hành hung.

Theo trình bày của anh Cường, khoảng 20h30 tối 1/5, ông Lưu Minh H. và ông Ngô Phi Đ. (trú cùng xã Duy Sơn) bất ngờ xông vào nhà lôi anh ra khỏi giường. Thấy có điều bất ổn, anh Cường cầm điện thoại lên quay lại sự việc thì bị ông H. giật lấy ném xuống đất. Sau đó, cả 2 lao vào đánh, đập đầu anh Cường vào tường và nền gạch men.

{keywords}
Đơn thư của anh Cường (ảnh nhỏ) gửi cơ quan chức năng về việc mình bị đánh.

“Lúc xảy ra vụ việc, chỉ có tôi và mẹ ở nhà. Mẹ tôi thấy vậy nên kêu cứu hàng xóm đến giúp đỡ. Ít phút sau, anh em của tôi ở gần đó cùng bà con chạy đến giữ 2 đối tượng lại, báo công an xã đến lập biên bản”, anh Cường thuật lại. Theo lời kể của anh Cường, ngay trong đêm, anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu với thương tích ở vùng mắt, miệng và đầu.

Nói về nguyên nhân, anh Cường cho biết, trước khi xảy ra sự việc vài ngày, anh bị mất 2 khúc cây keo lai (70cm x 3m) để ở trong rừng Đồng Lớn, xã Duy Sơn. Qua tìm hiểu, anh biết ông H. là người lấy nên tìm đến nhà hỏi chuyện nhưng không gặp.

Lúc này, anh Cường nhìn thấy 2 khúc cây keo để trước ngõ nhà ông H. nên gọi điện cho ông H. nói chuyện phải trái. Nào ngờ, tối 1/5, ông H. cùng ông Đ. xông vào nhà đánh anh Cường bị thương nặng.

Trao đổi với PV, Công an xã Duy Sơn xác nhận, ông H. trước đây là Phó trưởng Công an xã Duy Sơn (Công an không chính quy-PV) và mới xin nghỉ việc gần đây.

“Bước đầu Công an xã xác nhận có sự việc anh Cường bị đánh, còn chuyện 2 khúc cây đó là của ai thì cần phải làm rõ. Chúng tôi đang chờ anh Cường khoẻ lại. Khi nào anh Cường xuất viện về nhà sẽ tiến hành giải quyết vụ việc, nếu vượt quá thẩm quyền sẽ chuyển hồ sơ cho Công an huyện”, đại diện Công an xã Duy Sơn thông tin thêm.

Hồ Ca

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !