Cựu lính đặc công 17 năm sống trên "ốc đảo" giúp kiểm lâm giữ rừng

17 năm trước, ông Mai Song Hào (61 tuổi, quê Thái Nguyên) một mình đến "ốc đảo" giữa lòng hồ thuỷ điện Khe Diên (tỉnh Quảng Nam) dựng nhà để ở. Cũng chừng ấy năm, cuộc sống của ông gần như biệt lập với thế giới bên ngoài.

Định cư nơi "ốc đảo"

Năm 1978, ông Hào nhập ngũ và được tổ chức điều về Đại đội Đặc công thuộc Tiểu đoàn 106, Quân khu I. Năm 1979, ông kiên cường chiến đấu chống quân bành trướng Trung Quốc tại đồi 690, thuộc khu vực hang Pác Bó, tỉnh Cao Bằng. Đến tháng 5/1982, ông xuất ngũ về quê lập gia đình.

{keywords}
Ông Hào kể về những thăng trầm của cuộc đời.

Kinh tế thời ấy khó khăn, ông khoác ba lô lang bạt khắp nơi mưu sinh rồi vào huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) làm vàng. “Năm 1999, bạn tôi làm vàng ở huyện Phước Sơn trúng đậm và về quê rủ tôi vào làm chung. Ôm mộng làm giàu, tôi theo vào làm mấy năm trời nhưng không được gì”, ông Hào hồi tưởng.

Từ bỏ nghề làm vàng, ông theo một người bạn đến xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn, ông dựng ngôi nhà gỗ ba gian “định cư” giữa lòng hồ Khe Diên vào năm 2003.

{keywords}
Ngôi nhà biệt lập của ông Hào ở "ốc đảo" nơi lòng hồ Khe Diên.

“Đập thủy điện xây xong, nơi tôi ở trở thành "ốc đảo", nhưng sống quen rồi nên cảm thấy gắn bó không muốn chuyển đi. Ở đây không có điện lưới, khi đêm xuống phải chạy máy nổ phát điện để thắp sáng”, ông Hào kể. 

Xung quanh ngôi nhà là những cánh rừng thuộc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi huyện Nông Sơn (khu bảo tồn). 

Người giữ rừng giữa lòng hồ

Điều đặc biệt, tại hồ Khe Diên, ngôi nhà của ông Hào nằm ngay khu vực trung tâm, cửa ngõ ra vào khu rừng đầu nguồn. Do đó, vai trò của ông trong việc tham gia bảo vệ rừng hết sức quan trọng. “Nhất cử, nhất động” của lâm tặc khó lòng qua được mắt ông.

Căn nhà của ông tuy không lớn nhưng là điểm dừng chân và là nơi hội họp bàn phương án truy quét các đối tượng khai thác gỗ trái phép của cán bộ, nhân viên kiểm lâm. Vốn là người lính đặc công, quen với sông nước, ông Hào được kiểm lâm tin tưởng giao nhiệm vụ lái thuyền đưa đoàn đi tuần tra.

{keywords}
Ông Hào thả lưới bắt cá ở hồ Khe Diên.

Dù đã bước sang tuổi 61, cựu lính đặc công vẫn có sức khỏe, vì thế ông vẫn tích cực tham gia bảo vệ rừng. Khi cần đi kiểm tra rừng, truy quét lâm tặc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng chức năng được ông chở tới nơi cần tới, kịp thời triệt phá các ổ nhóm lén lút khai thác gỗ trái phép.

Ông Mai Văn Dưỡng - Phó Giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn Nông Sơn cho biết:  "Đảo thuộc khu bảo tồn. Theo quy định thì ông Hào không được ở đây. Tuy nhiên, ông ấy đã ở từ khi Ban quản lý chưa thành lập. Trước kia, huyện có đi truy quét xử lý các lán trại trên lòng hồ thủy điện Khe Diên, riêng lán trại ông Hào có lịch sử lâu dài nên để lại.

Trong quá trình tuần tra truy quét tội phạm, lực lượng chức năng có thể sử dụng trại của ông Hào làm nơi nghỉ ngơi, nấu ăn. Lực lượng chức năng đã ghi nhận ông Hào không làm ảnh hưởng đến rừng, hàng ngày chỉ đi thả lưới, câu cá chình. Hiện nay, Ban quản lý chưa thành lập được trạm chốt trên lòng hồ nên nhờ ông Hào trông coi ghe để tuần tra. Phần nữa, khi phát hiện ai xâm phạm đến rừng, ông Hào sẽ thông tin ngay cho ban quản lý để kịp thời xử lý". 

Hồ Ca

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.