Công an cầm điện thoại, mặc tài xế vật lộn với tên cướp: Là công an xã Cự Khê, sẽ bị xem xét điều chuyển

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đã tiến hành kỷ luật với cán bộ công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai) vì thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ tên cướp Đặng Phạm Sáu.

'Tài xế bị cướp đâm rất dũng cảm, người quần xanh đứng cạnh vô cảm'

'Tài xế bị cướp đâm rất dũng cảm, người quần xanh đứng cạnh vô cảm'

Tổng giám đốc hãng taxi G7 cho hay nạn nhân bị cướp xe, đâm trọng thương trên đường Cienco 5, Thanh Oai, Hà Nội là tài xế của hãng, hiện anh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định hơn.

 

Kỷ luật chiến sĩ công an thản nhiên gọi điện mặc tài xế vật lộn tên cướp hung ác - 1


Chiều 17/5, trao đổi với PV Infonet, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đã tiến hành kỷ luật với cán bộ công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai) vì thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ tên cướp Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá).

Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng chia sẻ: “Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng chỉ đạo đơn vị chức năng làm thủ tục khen thưởng người trực tiếp và tham gia bắt giữ tên cướp tại đường Cienco5 (huyện Thanh Oai)”.

Còn ông Chu An Thanh, Trưởng Công an huyện Thanh Oai cho PV Infonet biết, công an bị kỷ luật là Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1985, là công an xã Cự Khê.

Khi đó theo giải trình của chiến sĩ Lâm, khi đó chiến sĩ này đang gọi điện thoại cho đồng đội đến bắt cướp. 

Chiến sĩ này bị kỷ luật và bị xem xét để điều chuyển công tác.

Trưa nay, ông Nguyễn Anh Quân, Tổng giám đốc hãng taxi G7, xác nhận nạn nhân trong vụ án là tài xế của hãng, tên là Nguyễn Trần Minh (45 tuổi). Sau khi được đưa vào BV Quân y 103 cấp cứu, ông Minh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã ổn định hơn.

Xem lại clip vụ việc, Giám đốc hãng taxi G7 chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá ông Minh là người rất dũng cảm, một mình cố gắng khống chế tên cướp. Thông thường khi gặp sự cố nguy hiểm như vậy, chúng tôi luôn khuyên các lái xe nên bỏ chạy”.

Trước thông tin dư luận cho rằng, trong đoạn clip có xuất hiện một người mặc quần xanh giống cảnh phục ngành công an tỏ ra thờ ơ khi nạn nhân bị cướp đâm, người đầy máu me vẫn một mình chật vật đấu lại tên cướp, khi có dấu hiệu đuối sức phải cầu cứu người xung quanh "mọi người giúp em với", ông Quân nói: “Việc người đó là ai thì cơ quan điều tra họ mới làm rõ được, chúng tôi không biết gì về người này.

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết Cơ quan điều tra đang lấy khai đối tượng Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 16/5, người dân tại khu vực đường Cienco 5 - khu đô thị Thanh Hà nghe thấy tiếng kêu cứu của tài xế Minh.

Khi đó, tài xế đã bị kẻ cướp dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Theo video người dân quay lại, dù bị thương, tài xế vẫn cố gắng vật lộn khống chế tên cướp. "Em bị cướp đâm vào ngực rồi. Con dao ở trong xe", ông Minh nói khi cầu cứu người xung quanh.

Sau đó, một người dân đã đến hỗ trợ tài xế khống chế tên cướp để chờ lực lượng chức năng đến áp giải.

Còn người công an đứng ngay cạnh vẫn thản nhiên xem điện thoại, không hề có động thái hỗ trợ người dân bắt cướp.

Theo công an, đối tượng Sáu là bị can đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người. Cơ quan công an cũng xác định, vào ngày 23/4, Sáu cùng một người bạn đến tiệm cầm đồ Hải Lý (phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn) để chuộc tài sản. Tuy nhiên, chủ tiệm đã thanh lý đồ cầm cố của Sáu.

Trong lúc mâu thuẫn, Sáu dùng dao đâm tử vong con trai của chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn.

Tiến Dũng

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !