Chuyện luật sư: Bi kịch bố con nuôi sau màn thế chấp 2 ô tô vay 3 tỷ
Ông Hải là người kinh doanh buôn bán và có một người con nuôi tên Quý. 3 năm trước, Quý nói cần tiền đầu tư làm ăn nên hỏi vay bố nuôi 3 tỷ đồng, thế chấp bằng 2 chiếc ô tô. Bi kịch bắt đầu từ đây
Luật sư Phạm Thu Hà (VPLS Trung Hòa, Đoàn LSTP Hà Nội) chia sẻ bà đang tiếp nhận và xử lý vụ việc từ một nạn nhân lớn tuổi bị "con nuôi" lừa số tiền khá lớn.
![]() |
Luật sư Phạm Thu Hà chia sẻ với phóng viên về vụ việc. |
Nạn nhân là ông Hải, một người làm ăn buôn bán dù tuổi đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn kinh doanh, kiếm tiền rất tốt. Ông Hải có một người con nuôi là Quý (42 tuổi, được ông Hải nhận nuôi theo phong tục tại địa phương).
Năm 2017, Quý nói với ông Hải là đang cần tiền đầu tư làm ăn nên hỏi vay ông với số tiền lớn là 3.000.000.000 đồng (3 tỷ đồng).
Do số tiền quá lớn nên gia đình bố nuôi đề nghị con nuôi phải có tài sản thế chấp. Quý đã thế chấp 2 chiếc ô tô cho ông Hải, có viết giấy tờ xác nhận vay tiền (thời hạn 15 tháng) và thế chấp 02 chiếc ô tô, còn đưa cho gia đình bố nuôi giữ giấy tờ của 2 chiếc xe.
Sau khi hết thời hạn vay và chậm thanh toán hơn 07 tháng, Quý không có ý định trả nợ, ông Hải lúc này cũng đã lớn tuổi và mắc bệnh ung thư, cần tiền chữa trị nên đã yêu cầu P trả nợ.
Tuy nhiên, anh con nuôi nhất quyết không trả, còn có thái độ thách thức, thay đổi hẳn thái độ. Ông đến nhà đòi nợ còn bị Quý đánh và đe dọa nhiều lần. Sau này gia đình ông Hải mới phát hiện Quý đã đi khai báo mất đăng ký và đăng kiểm 02 chiếc xe và đã làm thủ tục cấp lại.
Mặc dù vẫn có tài sản để thanh toán khoản nợ cho bố nuôi nhưng anh này lại nhất quyết không thanh toán, chối bỏ khoản nợ và nói rằng mình không thế chấp đăng ký xe cho ông Hải.
![]() |
Bi kịch bố con nuôi sau màn thế chấp 2 ô tô vay 3 tỷ |
Cho đến khi bệnh nặng, ông Hải vẫn không thể tin rằng con nuôi là người lật lọng, xảo trá như vậy; trong khi ông luôn yêu thương, giúp đỡ anh ta như con ruột của mình. Vì quá uất ức, bệnh tình ông Hải ngày càng trầm trọng và sau đó không qua khỏi.
Khi biết tin ông Hải mất, Quý lại càng nắm cơ hội chối bỏ khoản vay. Không những thế, gã "con nuôi" còn quay lại vu khống cho ông Hải là người hướng dẫn mình làm lại giấy tờ xe…
Gia đình ông Hải đã phải tố cáo hành vi của Quý ra cơ quan công an.
Vụ việc đang trong quá trình giải quyết để đòi lại công bằng cho ông Hải.
Tuy nhiên, do bị hại đã qua đời nên việc xử lý gặp khá nhiều khó khăn.
Theo quan điểm của luật sư Thu Hà, trong các mối quan hệ, đặc biệt là có quan hệ tình cảm, quen biết thì việc mọi người tin tưởng nhau là điều tốt; tuy nhiên, vẫn nên là việc nào ra việc đó.
"Khi các bên có các giao dịch vay mượn thì vẫn phải tiến hành rõ ràng về mặt pháp lý. Điều này vừa thể hiện việc tuân thủ pháp luật, vừa tránh tình trạng bị mất tiền oan và cũng là dễ dàng cùng nhau xử lý khi có tranh chấp xảy ra", nữ luật sư khuyến cáo.
Sông Yên
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Niềm tự hào của người SHB
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City
Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng
Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?
Top trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có khi du xuân ở Sun World Ha Long
Những di sản văn hoá ‘độc lạ’ chỉ có ở núi Bà Đen dịp đầu Xuân
Cát Bà - ‘thiên đường’ chờ được đánh thức
Đang cập nhật dữ liệu !