Chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông nghẹt khách từ tờ mờ sáng

Rạng sáng ngày 19/10, chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) bất ngờ tấp nập khách đến mua hoa sau nhiều ngày ế ẩm. Một số loại hoa tăng giá khá nhiều, hoa hồng giá đắt gấp đôi ngày thường.

{keywords}
Những ngày cận kề dịp lễ 20/10, chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.
{keywords}
Lượng hoa tập trung về đây sớm và số lượng lớn hơn những ngày trước đó rất nhiều.
{keywords}
Ghi nhận tại chợ hoa đêm nổi tiếng nhất Hà Nội lúc 2h sáng 19/10, cả chợ chật ních người và xe chở hàng.
{keywords}
Người mua lẫn người bán ai nấy đều hối hả.
{keywords}
Chị Nguyễn Thị Kim Trang, chủ một cửa hàng hoa tươi trong chợ Quảng An chia sẻ, nếu như năm trước, lượng khách doanh nghiệp của cửa hàng chiếm tới 50-70% khách hàng dịp 20/10 thì năm nay con số này giảm xuống chỉ còn khoảng 20%. Khách lẻ thì rất khó đoán do nhiều người thắt chặt chi tiêu nên khách mua đến đâu chị đặt mua hoa nguyên liệu tới đó.
{keywords}
Theo khảo sát của PV tại chợ hoa Quảng An, giá hoa năm nay không hề thấp. Theo lý giải của một số chủ cửa hàng hoa, thời gian gần đây, nguồn hoa ngoại nhập khẩu vẫn duy trì nhưng hay nhỡ hàng do khâu vận chuyển gặp khó khăn, nguồn hàng cũng không dồi dào như trước.
{keywords}
Đối với hoa tươi trong nước, các chủ quầy hoa cho biết, thời gian qua, nhiều hộ dân tại vùng trồng hoa Đà Lạt - vựa hoa lớn nhất nước - chuyển sang trồng rau ngắn ngày, sản lượng bị giảm khiến giá hoa tăng.
{keywords}
Chia sẻ về giá hoa năm nay, chị Trang cho biết, bó hoa có giá phải chăng nhất cũng ở mức 250.000 đồng/bó. Những bó hoa đẹp và tươm tất hơn được bán mức giá từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.
{keywords}
Nhập hoa số lượng lớn tại chợ Quảng An để đem bán, bà Đào Thị Dinh cho biết, dù lượng khách đặt mua hoa tăng nhưng vẫn không bằng những năm trước. "Học sinh, sinh viên chưa được đến trường nên rất nhiều phụ huynh, học sinh vốn là khách quen của tôi năm nay không thấy đặt hoa tặng cô giáo ngày 20/10 nữa", bà Dinh nói thêm.
{keywords}
Nhiều tiểu thương cho biết, sau thời gian nghỉ dịch, được hoạt động trở lại đúng dịp lễ 20/10, thị trường hoa sôi động, tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
{keywords}
Chị Trịnh Thu Hà cùng bạn trai cất công đến chợ để lựa chọn hoa ngay tại chợ đầu mối để có được giá rẻ. Chia sẻ với phóng viên, chị Hà cho biết: “Mình muốn đến mua để về tự bó và tặng cho người thân bạn bè, như vậy thì giá sẽ rẻ hơn khi mua ở đại lý“.
{keywords}
Chợ hoa Quảng An luôn có đa dạng thể loại, màu sắc mỗi dịp lễ, khách hàng thỏa thích lựa chọn.
{keywords}
Mùa cúc họa mi vừa bắt đầu nên tại chợ đang có rất nhiều gian hàng bày bán loại hoa này.
{keywords}
Nhiều người đến đây mua hoa về bán lại tại cửa hàng của mình.
{keywords}
Chia sẻ với PV, chị Hoàng Thị Cúc cho biết, giá hoa tăng từ 20% đến 30% tùy loại, đáng chú ý, giá hoa hồng tăng gấp đôi. Cụ thể, hoa hồng Đà Lạt có giá 250.000 đồng/bó, gấp đôi so với cách đây 2 tuần. Hoa cát tường có giá 120.000 đồng đến 130.000 đồng/bó, hoa cẩm chướng chùm giá 120.000 đồng/bó, cẩm chướng đơn 150.000 đồng/bó, thủy tiên có giá 120.000 đồng đến 130.000 đồng/bó, ly 230.000 đồng/bó…
{keywords}
Thị trường hoa năm nay khan hiếm các bó, lẵng giá rẻ. Chị Nguyễn Thu Hương, một tiểu thương lý giải, do giá đầu vào đắt đỏ. "Hoa nguyên liệu, hoa phụ kiện đều tăng giá, cửa hàng năm nay không thuê thêm nhân viên, lấy công làm lãi thì giá tốt nhất có thể bán là 250.000 đồng đến 300.000 đồng/bó 10 bông hồng", chị Hương nói. 
{keywords}
Theo các tiểu thương tại chợ Quảng An, do năm nay ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 trùng với Rằm tháng 9 âm lịch nên nhu cầu mua hoa của người dân những ngày này tăng vọt.
{keywords}
Mặc dù chợ khá đông, tuy nhiên nhiều tiểu thương không làm đúng nguyên tắc phòng chống dịch khi tiếp xúc với khách. Trong hình, nam thanh niên kéo khẩu trang xuống cằm.
{keywords}
Đến khoảng 4h sáng, khi lượng khách thưa vắng hơn, nhiều người nằm ngủ tạm ngay trong quầy, gối đầu lên những thùng bìa các tông.
{keywords}
Theo dự tính của một số tiểu thương, từ nay cho đến ngày mai (20/10), nhu cầu mua hoa tươi của người dân vẫn cao, giá hoa còn tiếp tục tăng.

Bảo Khánh

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !