Người dân háo hức ùa về nhà trong đêm lạnh khi dỡ cách ly bệnh viện Việt Đức

Đúng 0h ngày 18/10/2021, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội và các tuyến phố xung quanh (Phủ Doãn, Hàng Bông) được dỡ bỏ hàng rào cách ly, người dân ùa về nhà giữa đêm lạnh

{keywords}
Đúng 0h ngày 18/10, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã tiến hành gỡ phong tỏa các chốt tại khu vực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau 18 ngày cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19, rất đông người ''mắc kẹt'' trong bệnh viện đã chuẩn bị đồ đạc lên xe máy trở về nhà ngay trong đêm.

Theo Bộ Y tế, Bộ đã đồng ý để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trở về trạng thái hoạt động bình thường mới kể từ 0 giờ ngày 18/10/2021, sau giai đoạn cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.

Chị Vũ Thị Thoa (quê ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) chia sẻ: "Tôi lên đây chăm mẹ già bị ốm, bệnh viện bất ngờ bị phong toả vì dịch bệnh, tôi bị kẹt ở đây không thể về nhà được. Đêm nay gỡ hết rồi, thật sự là vô cùng vui, cuối cùng cũng có thể trở về với gia đình".

{keywords}
Trời đêm mưa lạnh, nhiều bệnh nhân và người nhà vẫn tập trung dưới sân, sẵn sàng phương tiện, đồ đạc để về nhà sau nhiều ngày ''mắc kẹt'' tại Bệnh viện.

Rạng sáng, trời rất lạnh nhưng nhiều người vẫn thức, dõi theo hoạt động của lực lượng chức năng, chia vui với hàng xóm trong khoảnh khắc ý nghĩa. Nụ cười rạng rỡ, bà Nguyễn Thị Kim, sống tại số 109 Phũ Doãn bày tỏ: "Mong rằng, từ ngày mai trở đi, cuộc sống sẽ trở lại bình thường".

Bà Kim chia sẻ, trong thời gian giãn cách, người dân được chính quyền địa phương quan tâm và cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm.

{keywords}
Người dân vui mừng trong thời khắc Bệnh viện Việt Đức và các tuyến phố xung quanh được gỡ hàng rào cách ly.
{keywords}
Cán bộ y bác sĩ cũng ra đường chụp hình lưu niệm sau nhiều ngày chống dịch trong bệnh viện.

Chị Lê Thị Mộng Hoa, một kĩ thuật viên công tác tại Bệnh viện Việt Đức vỡ òa cảm xúc khi một ngày mới sắp đến với bệnh viện, mọi hoạt động khám chữa bệnh được "phục hồi" sau khoảng thời gian tạm dừng vì Covid-19.

Thứ 4 tuần này chị Hoa mới hoàn thành công việc để về nhà. Chị xuống sảnh chia tay đồng nghiệp, dù trong lòng cũng rất bồn chồn và đang rất nhớ gia đình.

"Tôi ở lại bệnh viện thêm một vài ngày, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chờ giây phút được đoàn tụ với người thân", chị Hoa nói.

{keywords}
Hàng rào cứng đã được lực lượng chức năng gỡ bỏ.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, từ 0 giờ ngày 18/10, cơ quan chức năng dỡ bỏ cách ly phố Phủ Doãn, Hàng Bông xung quanh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các chốt phong tỏa tại phố Tràng Thi, Quán Sứ, Phủ Doãn, Hàng Bông đã được dỡ bỏ barie và các tấm biển báo.

Theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, đến thời điểm này là đủ 14 ngày theo quyết định phong toả áp dụng với tầng 7 và tầng 8 nhà D của Bệnh viện Việt Đức. Sau khi hàng rào phong toả được dỡ bỏ, nhân viên y tế trong bệnh viện đã được trở về nhà sau nhiều ngày cách ly. Người dân sinh sống trên phố Phủ Doãn cũng được ra ngoài.

{keywords}
Các lều dã chiến cũng được thu gọn, trả lại không gian cho người dân.
{keywords}
{keywords}
Những hàng rào barie được lực lượng chức năng tháo bỏ.
{keywords}
{keywords}
Dù thời điểm gỡ phong tỏa vào giữa đêm, thời tiết Hà Nội rất lạnh nhưng nhiều người vẫn quyết định rời bệnh viện để về nhà.

Kể từ ngày 1/10 đến nay, toàn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (ngoại trừ đơn vị cách ly B5) không có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, trong Bệnh viện còn 334 bệnh nhân, 242 người nhà, 38 người đến khám bệnh, 1.045 nhân viên bệnh viện, 425 đối tượng khác (bác sĩ nội trú, học viên, nhân viên vệ sinh, kỹ thuật hãng…), tổng cộng 2.084 người.

Bảo Khánh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !