Chó dữ đi thang máy, phóng uế bừa bãi và nỗi ám ảnh của dân chung cư

Chó dữ đi thang máy, phóng uế bừa bãi là nỗi ám ảnh của cư dân nhiều toà nhà ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc cấm hay cho nuôi ‘thú cưng’ ở chung cư hoàn toàn do người dân tự quyết.

'Thú cưng' tung tăng khắp chung cư

Sáng 10/2, vừa dẫn cháu đi dạo trong khuôn viên tòa chung cư Phú Thịnh Green Park (phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội), bà Ng.Th.H. vừa căng mắt nhìn một con chó đang chạy nhảy cách hai bà cháu khoảng 10m. “Ban quản lý tòa nhà đã cấm thả rông chó ở chung cư, nhưng nhiều người cố tình không chấp hành”, bà H. nói.

Bế cháu gái gần 2 tuổi trên tay, bà H. bức xúc nêu ý kiến với bảo vệ toà nhà: “Đã là chung cư thì phải cấm tiệt người dân nuôi chó. Kể cả khi chó được tiêm phòng, đeo rọ mõm thì cư dân chúng tôi vẫn rất sợ khi đi cùng thang máy hay dạo quanh tòa nhà”.

Ban quản lý tòa chung cư trên đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân) cắm biển cấm thả chó ở vườn hoa, nhưng nhiều cư dân không chấp hành. Ảnh: CTV

Trước bức xúc của bà H., ông Nguyễn Văn Tuấn, bảo vệ chung cư Phú Thịnh Green Park chỉ về hướng sảnh, nơi gắn bảng nội quy hoạt động của tòa nhà với yêu cầu người dân không được nuôi động vật gây nguy hiểm cho cư dân. Ban quản lý tòa nhà cũng yêu cầu cư dân không được thả rông chó trong khuôn viên, phóng uế bừa bãi.

“Quy định là vậy, nhưng chúng tôi cũng không được phép xử phạt. Gặp người vi phạm, chúng tôi chỉ nhắc nhở mà thôi”, ông Tuấn nói và cho biết, để cấm nuôi chó, mèo ở chung cư phải được sự đồng thuận của 2/3 cư dân.

Việc người dân nuôi chó, mèo cũng phổ biến trong các tòa chung cư ở quận Thanh Xuân. Anh Ng.Q.H. ở khu chung cư Việt Đức (phường Nhân Chính) cho biết, người dân ở khu chung cư này nuôi rất nhiều chó, mèo. “Việc đeo rọ mõm, dắt chó đi dạo phụ thuộc vào ý thức của từng người”, anh H. cho hay.

Theo anh Ng.Q.H., nhiều người coi chó, mèo là ‘thú cưng’, nên việc nuôi chúng ngày càng phổ biến ở chung cư. Anh H. cho biết, cư dân chung cư Việt Đức từng có ý kiến về việc một người phụ nữ nuôi chó to ở tòa nhà là không hợp lý. Thực tế này khiến người dân thường lâm vào cảnh sợ hết vía khi đi cùng thang máy có những con chó lớn.

Tuy nhiên, người này giải thích bà sống một mình, chỉ có con chó bầu bạn mỗi khi về nhà. Hơn nữa, bà đã nuôi ‘người bạn’ này từ trước khi về ở khu chung cư Việt Đức.

Nên cấm nhập giống chó hung dữ

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Mai Thị Lan Hương, Trạm trưởng Trạm chăn nuôi và thú y quận Thanh Xuân cho biết, quận này có khoảng 2.300 con chó, mèo. Theo bà Hương, quy định hiện nay không cấm người dân nuôi "thú cưng" ở chung cư.

Tuy nhiên, người dân nuôi chó phải chấp hành các quy định như đăng ký với phường, tiêm phòng định kỳ, khi ra đường phải đeo rọ mõm và không được thả rông.

Theo bà Hương, việc cấm nuôi chó, mèo ở chung cư phụ thuộc vào quyết định của tổ dân phố. Nếu có hơn 2/3 cư dân đồng thuận thì việc cấm nuôi chó, mèo ở khu dân cư có thể được áp dụng.

Đội xung kích quận Thanh Xuân bắt chó thả rông. Ảnh: Thanh Minh

 Bà Hương cũng nêu lo ngại về một vài giống chó nhập ngoại như pitbull ‘rất say máu’ nên thường xuyên cắn người. Thậm chí vào năm 2018, con chó pitbull từng cắn chết một người đàn ông ở phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Thanh Xuân.

“Tôi nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng cấm nhập giống chó to, hung dữ. Tuy nhiên, đến nay chưa có quyết định nào về vấn đề này được đưa ra”, bà Hương chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y Hà Nội cho biết, toàn thành phố có khoảng 450.000 con chó, mèo.

“Không ai cấm người dân nuôi chó ở khu dân cư. Tuy nhiên, người nuôi chó phải chấp hành quy định của pháp luật, nếu không sẽ bị phạt hành chính. Thậm chí, họ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu để chó cắn người, gây hậu quả nghiêm trọng”, ông Đảng nói.

Theo ông Đảng, nhiều người cho rằng Nghị định 144 về xử phạt chó thả rông chưa đủ răn đe. “Quan điểm là không đúng, vì bản chất của vấn đề là chính quyền địa phương đã làm nghiêm hay chưa”, ông Đảng nói.

Ông Đảng cho rằng, nếu chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt thì người nuôi chó sẽ biết sợ, không vi phạm quy định.

Vị Chi cục trưởng nêu ví dụ, từ khi 8 quận của Hà Nội thành lập đội xung kích bắt chó, mèo thả rông ở từng phường, các quận này đã được công nhận đảm bảo an toàn bệnh dại.

“Nhận được phản ánh của người dân là đội xung kích xuống ngay ‘điểm nóng’ bắt chó thả rông về phường gọi chủ lên nộp phạt, nếu không sẽ bị tịch thu. Xã, phường nào cũng làm nghiêm như vậy thì không còn chó thả rông”, ông Đảng nói thêm.

Quang Phong

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !