Cha ruột bé gái 8 tuổi xấu số đã cố tình xoá dữ liệu camera để che giấu tội ác

Cha đẻ cháu bé là Nguyễn Kim Trung Thái đã chủ động xoá các nội dung camera truyền về điện thoại của mình, che dấu hành động tàn độc của người tình với con gái ruột.

Ngày 1-1, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã phối hợp với các cơ quan chức năng khôi phục toàn bộ các video trong camera tại nhà Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra vụ bạo hành dẫn đến bé NTVA (8 tuổi) tử vong.

Những hình ảnh cuối cùng trong camera an ninh nhà ông Thái cho thấy bé A. bị hành hạ liên tiếp trong 4 giờ đồng hồ khiến bé không còn sức sống, nằm lả người. Lúc này, thấy cháu có biểu hiện bất thường, ông Thái mới đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Theo thông tin, ông Thái đã chủ động xoá dữ liệu camera trên điện thoại của mình. Cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ trên.

Một nguồn tin khác cho biết ngày 22-12-2021, trong suốt 4 giờ đồng hồ từ 14 giờ đến 18 giờ, bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai) đã dùng hung khí nguy hiểm là cây gỗ to và dài đánh liên tiếp vào người bé A, có cả vùng trán và đầu. Chưa dừng lại ở đó, Trang còn đạp vào bụng, âm hộ, mông và ngực bé A.

Không những vậy, khi bé A. kiệt sức, Trang còn dùng dây trói tay chân bắt bé quỳ để học, vừa cho uống ước. Khi bé đang quỳ, Trang dùng tay đánh mạnh vào vùng đầu khiến bé gục xuống.

Như PLO đã đưa tin, ngày 31-12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái do có hành vi đồng phạm giúp sức với Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong.

Lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái đã được VKSND quận Bình Thạnh phê chuẩn. Trước đó, gày 28-12, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Trang về tội hành hạ người khác.

Công an đã khôi phục nhiều đoạn video từ camera an ninh cho thấy hành động ta tay tàn độc của Trang đối với bé gái. Hiện cơ quan chức năng vẫn tích cực điều tra vụ án.

 

Mẹ ghẻ bạo hành bé 8 tuổi tử vong: Khởi tố tội danh quá nhẹ, cần chuyển tội danh

Mẹ ghẻ bạo hành bé 8 tuổi tử vong: Khởi tố tội danh quá nhẹ, cần chuyển tội danh

Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai đặt mua roi mây để "dạy dỗ" bé 8 tuổi. Khi roi mây gãy, bị can đánh bé gái bằng gậy gỗ. Luật sư nhận định, "việc khởi tố bị can về tội hành hạ người khác là quá nhẹ, cần chuyển tội danh".

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Mẹ cháu bé đề nghị khởi tố chồng cũ

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Mẹ cháu bé đề nghị khởi tố chồng cũ

Hạnh phúc gia đình tan vỡ vì có “kẻ thứ 3” chen vào, chị H. đã muốn được nhận nuôi 2 con nhưng khi ra tòa, chị chỉ được tòa tuyên nhận nuôi đứa con trai út, còn bé V.A phải sống với ba.

Theo plo.vn

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.