Cây giáng hương thay thế hàng nhãn ở không gian đi bộ Trịnh Công Sơn

Quận Tây Hồ (Hà Nội) đang di dời hàng cây nhãn khoảng hơn 20 năm tuổi ở không gian đi bộ Trịnh Công Sơn và trồng thay thế bằng cây giáng hương.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ đang tiến hành di chuyển các cây xanh không thuộc danh mục cây xanh đô thị và trồng thay thế bằng gần 50 cây giáng hương tại phố Vũ Tuấn Chiêu, thuộc không gian đi bộ Trịnh Công Sơn.

Công nhân công ty cây xanh trồng cây giáng hương trong không gian đi bộ Trịnh Công Sơn.

Trên vỉa hè phố Vũ Tuấn Chiêu (đoạn từ nút giao ngõ 612 Lạc Long Quân đến nút giao ngõ 6 Trịnh Công Sơn) có tổng cộng 75 cây, gồm: 20 cây giáng hương, 40 cây nhãn, 8 cây keo, 4 cây chiêu liêu, 2 cây bàng và 1 cây dướng.

Trong đó, hầu hết các cây không nằm trong danh mục cây xanh đô thị, cây cong, nghiêng không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, đặc biệt là cây nhãn.

Các cây nhãn trong khu vực được trồng cách đây khoảng hơn 20 năm, hiện đã già cỗi, cây có đường kính thân từ 30 - 55cm, chiều cao từ 5 - 8m, khoảng cách giữa các cây từ 4 - 6m, cây cong, nghiêng, rễ cây nổi qua thời gian gây bong bật, hư hỏng bồn cây, gạch lát vỉa hè…

Dự kiến đến cuối tháng 4 sẽ hoàn thành việc trồng cây mới tại không gian đi bộ Trịnh Công Sơn.

Theo kế hoạch, quận Tây Hồ sẽ di chuyển 54 cây xanh gồm: 40 cây nhãn, 8 cây keo, 4 cây chiêu liêu, 2 cây bàng và chặt hạ 1 cây dướng, giữ nguyên 20 cây giáng hương đã có sẵn trên phố Vũ Tuấn Chiêu. Các cây xanh được di chuyển về trồng tại nút giao thông Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh.

Không gian đi bộ Trịnh Công Sơn có diện mạo mới sau khi hàng loạt cây giáng hương được trồng thay thế cây nhãn.

Ông Đỗ Văn Hiền, Tổ trưởng Tổ 7 (phường Nhật Tân) cho biết: "Khi khu dân cư nhận được thông tin về việc di chuyển, thay thế hàng cây trên phố Vũ Tuấn Chiêu, chúng tôi đã tuyên truyền cho người dân hiểu chủ trương và thống nhất việc di chuyển hàng cây nhãn cũng như trồng mới cây giáng hương để đảm bảo cảnh quan đô thị cho tuyến phố đi bộ".

Chị Nguyễn Minh Nguyệt (phường Nhật Tân) cho hay, trước đây đường Vũ Tuấn Chiêu được người dân quen gọi là đường rặng nhãn.

"Những hàng cây trên tuyến đường này đã gắn liền với tuổi thơ của không ít người dân trong khu vực nên khi phải di chuyển, nhiều người sẽ tiếc nuối… nhưng đây là điều cần thiết để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão sắp đến", chị Nguyệt nói.

Công nhân cố định thân cây sau khi trồng.

Ông Trần Văn Quỳnh, Tổ trưởng Tổ 2 (phường Nhật Tân) cho rằng, việc trồng và thay thế cây nhãn bằng cây giáng hương phù hợp với không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

“Người dân trong tổ đều vui mừng vì tuyến phố có diện mạo mới, việc di chuyển cũng dễ dàng hơn vì thân cây giáng hương cao, không có cành nhánh lòa xòa, cản trở vỉa hè”, ông Quỳnh chia sẻ.

Việc di dời hàng cây nhãn để trồng thay thế cây giáng hương được nhiều người dân đồng tình.

Lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết: "Việc trồng, thay thế cây xanh đã được chúng tôi lấy ý kiến của các sở, ban, ngành và người dân trên địa bàn đều đồng ý. Nguồn kinh phí để thực hiện việc này từ xã hội hóa".

Dự kiến việc di chuyển cây xanh cũ và trồng cây mới hoàn thành trong tháng 4. 

Bảo Khánh

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.