Cả nước hướng về bệnh viện Bạch Mai giữa đại dịch Covid-19

Trong những ngày nước sôi lửa bỏng, cả nước hướng về Bạch Mai với rất nhiều quan tâm lo lắng và chia sẻ, từ những lời động viên tới những hành động cụ thể, thiết thực nhất.

Bạch Mai đang là điểm nóng nhất cả nước về dịch Covid-19 khi 33 trong số 86 trường hợp dương tính với nCoV có liên quan đến bệnh viện tuyến đầu này (tính đến sáng 31/3).

Trong những ngày nước sôi lửa bỏng, cả nước hướng về Bạch Mai với rất nhiều quan tâm lo lắng và chia sẻ, từ những lời động viên tới những hành động cụ thể, thiết thực nhất.

GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hiện có gần 3.500 người đang có mặt tại bệnh viện. Trong đó có 800 bệnh nhân không thể xuất viện hoặc chuyển tuyến dưới, 552 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần chạy thận. Bệnh viện vẫn tổ chức chạy thận 4 kíp liên tục. 

Người nhà bệnh nhân hầu hết được chuyển đi cách ly tập trung tại khu Hòa Lạc, Hà Nội. Hiện còn hơn 100 người nhà chăm sóc những bệnh nhân đặc biệt như bệnh nhi, sản phụ. Công việc chăm sóc các bệnh nhân hàng ngày do đội ngũ y bác sĩ đảm trách.

"Chúng tôi đang thiếu đội ngũ bác sĩ, thiếu vật dụng sinh hoạt hàng ngày như điều kiện ăn uống, nghỉ ngủ. Khi không được tái sản xuất sức lao động đầy đủ, đội ngũ nhân viên y tế trong bệnh viện sẽ không trụ được lâu".

Các y bác sĩ ở đây phải điều trị lượng lớn bệnh nhân còn lại trong khi hơn 200 bác sĩ phải cách ly do tiếp xúc gần các ca nhiễm nCoV. Họ đang làm thay công việc chăm sóc bệnh nhân để thân nhân bệnh nhân đi cách ly, lấy mẫu hơn 7.000 người, hỗ trợ khử khuẩn bệnh viện, trấn an tâm lý bệnh nhân...

Trạm kiểm soát y tế tại bệnh viện Bạch Mai – nơi hiện tại “nội bất xuất, ngoại bất nhập” 

3.500 người trong bệnh viện không thể đi ra ngoài mua sắm đồ dùng, vật dụng cá nhân. Mọi thứ từ nhỏ nhất như bàn chải, kem đánh rang, bỉm cho bệnh nhân,… đều do bệnh viện cấp. Điều này cũng đã gây ra một số khó khăn ban đầu cho bệnh viện, nhưng hiện nay, với sự chung tay của các tổ chức, cá nhân,.. khó khăn này đang được tháo gỡ khi bệnh viện không chỉ nhận được những chia sẻ, động viên, mà còn nhận được nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ từ các nhà hảo tâm và doanh nghiệp.

Các hỗ trợ như tiền mặt; trao tặng các dụng cụ y tế đang thiếu như: khẩu trang, quần áo bảo hộ, buồng khử khuẩn, dung dịch rửa tay sát khuẩn, hay các nhu yếu phẩm, thực phẩm như sữa tươi, trứng, gạo, thịt bò, giấy vệ sinh,...đã được cộng đồng kêu gọi gửi tới Bạch Mai tuyến đầu.

Những món quà nối vòng tay tiếp sức, ủng hộ và động viên tinh thần đối với các y bác sỹ bệnh viện Bạch Mai.

Lần này, bước chân vào cuộc chiến mới, chúng tôi chỉ mong được cấp đủ trang thiết bị và điều kiện để có thể làm tốt công việc của mình. Giàu tinh thần chiến đấu, có ý chí nhưng không đủ trang thiết bị cần thiết, chúng tôi sẽ như bị bó tay. Cũng may là gần đây, chúng tôi đã không còn bị thiếu thốn nữa và đồng bào cả nước cũng đang ủng hộ hết mình cho ngành y, cả vật chất và tinh thần”, TS Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Ngay trong sáng nay 31/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tới thăm và trao quà cho các cán bộ, bác sỹ và người dân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai, với những đồ dùng thiết thực và thực phẩm, như khẩu trang y tế, khăn cồn, dung dịch rửa tay sát khuẩn, thực phẩm… 

Đến thời điểm này đã sang ngày thứ 2 thực hiện cách ly toàn bộ bệnh viện Bạch Mai, theo chủ trương “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Trải qua khó khăn, nhưng theo GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện vẫn ổn, tinh thần của các y bác sĩ, nhân viên y tế vẫn rất vững vàng, không có ai nao núng. Đặc biệt, dù bị phong tỏa, cách ly, nhưng nhân viên y tế của bệnh viện vẫn đang nỗ lực hết sức. Bệnh nhân yên tâm điều trị, được nhân viên y tế chăm sóc toàn diện.

“Đặc biệt trong số các y bác sĩ ở đây, có một bác sĩ trẻ vừa là đồng nghiệp, vừa là học trò của chúng tôi. Bác sĩ này đang mang thai tháng thứ 9 nhưng vẫn xung phong ở lại bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân. Bác sĩ đã có rất nhiều chia sẻ trên facebook để truyền cảm hứng và được nhiều người theo dõi, chia sẻ. Đây là một tấm gương vì người bệnh”. Hiện các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện vẫn đang nỗ lực ngày đêm với quyết tâm không chỉ chữa khỏi bệnh, mà còn không để bệnh nhân bị lây nhiễm hoặc lây nhiễm chéo”, bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !