Hành trình đến đỉnh thiêng Yên Tử với những con dốc, vách đá dựng đứng như thử thách lòng người. Khó khăn hơn khi nhiều người tìm đến nơi này lúc màn đêm đã buông xuống.
Yên Tử là một địa danh quan trọng trong bản đồ tâm linh của Việt Nam. Yên Tử, còn gọi Bạch Vân Sơn cao 1.068m được coi là "đất tổ Phật giáo Việt Nam" sau khi vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng lên núi tu hành, thành lập một dòng Phật giáo đặc trưng của nước ta: Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
Mỗi năm, danh thắng Yên Tử lại đón hàng triệu du khách thập phương tìm về
“Trăm năm tích đức tu hành, Chưa về Yên Tử chưa thành quả tu” câu ca dao từ xưa để lại trở thành động lực thôi thúc những du khách phương xa. Nhiều người truyền tai nhau rằng, nếu tự mình bộ hành toàn bộ hành trình từ chân núi lên đến đỉnh thiêng Yên Tử trong 3 năm liên tiếp sẽ được coi là thành tâm.
Tuy đã có cáp treo nhưng nhiều tín đồ và du khách vẫn chọn lối đi bộ leo đến chùa Đồng - ngôi chùa cao nhất trên đỉnh Yên Tử, để thể hiện lòng thành"khi về đất Tổ. Đến Yên Tử, khách thập phương bắt đầu chuyến đi từ suối Giải Oan, sau đó đến chùa Hoa Yên (nằm ở độ cao 543m), chùa Vân Tiêu (700m)… điểm cuối là chùa Đồng tọa lạc trên đỉnh Yên Tử cao 1.068m.
Tổng chiều dài đường bộ lên đến đỉnh Yên Tử (chùa Đồng) khoảng 6km qua hàng ngàn bậc đá len lỏi dọc đường rừng, các núi đá chênh vênh như thử thách lòng người.
Nhiều em nhỏ tự mình chinh phục những vách đá cheo leo trước khi đến với đỉnh thiên Yên Tử.
Dòng người lễ bái trước chùa Đồng.
Trong thời gian đi bộ tìm đến chùa Đồng tọa lạc trên đỉnh Yên Tử, nhiều người vì xuất phát muộn nên khi màn đêm buông xuống vẫn cố mò mẫm tìm đường lên.
Trời đã tối, đa phần các du khách đã hoàn thành hành trình tìm về đất Phật, nhưng vẫn có không ít người vẫn đang trên đường lên đỉnh cao nhất.
Bóng tối, gió và sương cũng không ngăn được những tấm lòng thành của du khách.
Gia đình anh Lưu Minh Đức và chị Lê Thu Trang đã 9 lần leo bộ lên tới chùa Đồng. Anh cho biết, năm nay gia đình cho 2 cháu nhỏ cùng đi theo, đây là cơ hội để anh chị có thể chỉ dạy thêm cho con cái mình những kiến thức quý báu.
Trong số những người leo bộ, có không ít những người cao tuổi với một lòng thành tâm hướng về nơi đỉnh thiêng.
Ai cũng cố gắng lên đến đỉnh thiêng Yên Tử để chờ đến giờ khai hội vào sáng ngày 10 tháng Giêng (âm lịch).
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.