Xúc động hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cơ động tặng còi cho cháu bé bên đường

Chiến sĩ cảnh sát cơ động bất ngờ lấy chiếc còi trong túi áo, quàng vào cổ cháu bé đang đứng bên đường vẫy chào.

Một trong những hình ảnh xúc động bên lề lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra sáng nay là cảnh một chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) tặng cho cháu bé đứng bên đường chiếc còi đã gắn bó với anh trong hơn 4 tháng tập luyện.

Hành động ấm áp này được người dân đăng tải lên mạng. Người chiến sĩ sau đó nhận được rất nhiều lời khen từ người dân cũng như cộng đồng mạng. 

“Hành động xuất phát từ trái tim của một người có lòng trắc ẩn” - một cư dân mạng bình luận. 

Chia sẻ với báo VietNamNet, Thượng tá Phạm Đại Đồng (Phó trưởng Phòng Huấn luyện và Hướng dẫn nghiệp vụ CSCĐ, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an) xác nhận chiến sĩ trong video chính là anh. 

Thượng tá Đồng chia sẻ, khi đang cùng các chiến sĩ diễu hành qua các con phố, anh thấy một cháu bé đứng bên đường vẫy tay chào như nhiều người dân. Anh để ý thấy bé có chút rụt rè hơn những đứa trẻ khác.

Khi đã đi qua bé được mấy bước, anh chợt nhớ ra chiếc còi trong túi áo. Anh quay lại quàng chiếc còi vào cổ cháu rồi rảo bước theo đoàn. 

“Khi ngoái lại nhìn, tôi thấy cháu bé rất thích thú, cầm còi thổi rồi chạy vào nhà ngay”.

Thượng tá Đồng tâm sự, hành động của anh là phản ứng bất chợt ngay lúc đó, “chỉ với mong muốn em bé có thêm niềm vui nho nhỏ”.

“Tôi thấy bé thiệt thòi hơn các bạn nên chỉ hi vọng rằng món quà của mình sẽ giúp cháu vui hơn”. 

Thượng tá Phạm Đại Đồng là một trong số những chỉ huy được giao phụ trách chính công tác huấn luyện diễu binh, diễu hành của khối công an với hơn 1.200 chiến sĩ.

Chiếc còi tặng cho cháu bé đã gắn bó với anh suốt thời gian huấn luyện vừa qua. 

“Món quà nhỏ ấy gửi gắm tình cảm của cá nhân tôi nói riêng và của các chiến sĩ thuộc khối huấn luyện của Bộ Công an nói chung dành cho cháu bé” - anh nói.

Chia sẻ về cảm xúc trong ngày hôm nay, Thượng tá Đồng thốt lên “không khí thật tuyệt vời mà chỉ những ai được chứng kiến trực tiếp mới có thể cảm nhận hết được”. “Các chiến sĩ vừa diễu hành vừa hát vang những bài ca cách mạng với khí thế hào hùng.

Hai bên đường, bà con vỗ tay động viên, chào đón chúng tôi. Không chỉ ngày hôm nay, mà tất cả những lần sơ duyệt, tổng duyệt trước đó, chúng tôi đều được bà con chào đón như vậy và chúng tôi đều bắt tay cảm ơn bà con. Tình cảm ấy của nhân dân sẽ là một kỷ niệm đẹp không bao giờ quên trong cuộc đời mỗi chiến sĩ công an”.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !