Xôn xao bức tranh năm 1860 hình cô gái cầm điện thoại iPhone

Cư dân mạng gần đây xôn xao về bức tranh 162 năm tuổi vẽ hình cô gái đang cầm chiếc điện thoại iPhone.

Bức tranh "The Expected One" của họa sĩ người Áo Ferdinand Georg Waldmuller vẽ năm 1860 một lần nữa lan truyền trên mạng xã hội khiến cư dân mạng xôn xao.

Hình ảnh trung tâm của bức tranh là một người phụ nữ đang nhìn chăm chú vào món đồ trên tay, đi trên con đường mòn nhỏ, xung quanh là phong cảnh tuyệt đẹp. Cô gái đang bước đi, phía trước là một người đàn ông cầm sẵn bông hoa nấp ở sau đám cây như muốn dành tặng cho cô gái. Bức tranh được đặt tại Bảo tàng nghệ thuật thế kỷ 18 và 19 tại Munich, Đức.

Qua ống kính của thế kỷ 21, cư dân mạng cho rằng vật nhỏ hình chữ nhật mà người phụ nữ đang cầm trên tay là chiếc điện thoại iPhone. Nhưng trên thực tế, chiếc điện thoại thông minh iPhone phát hành vào năm 2007 và bức tranh hoàn thành vào năm 1860.

Và tất nhiên, năm 1860 thì làm gì đã có điện thoại thông minh chứ đừng nói đến iPhone, hay đây là một điều tiên đoán trước tương lai. Đó chính là nguyên nhân khiến dư luận xôn xao.

Theo các nhà phê bình nghệ thuật, lời giải thích đơn giản cho vấn đề này là do sự ảo tưởng. Người phụ nữ đang cầm trên tay cuốn sách, cô đọc để cầu nguyện. 

Gerald Weinpolter, Giám đốc điều hành một công ty nghệ thuật cho biết: "Món đồ trên tay cô gái trong bức tranh không phải là chiếc điện thoại iPhone mới nhất, mà chỉ là cuốn sách cầu nguyện nhỏ, cô đang trên đường đến nhà thờ".

Peter Russell, một quan chức chính quyền địa phương đã nghỉ hưu ở Glasgow chia sẻ rằng ông đã nhìn thấy bức tranh vào mùa hè khi đến thăm bảo tàng Neue Pinakothek ở Munich. Ông nói: "Điều tôi ấn tượng là sự thay đổi trong công nghệ đã thay đổi cách diễn giải bức tranh. Mọi người xem đều xác định món đồ trên tay cô gái là một cuốn sách cầu nguyện".

Theo phòng trưng bày, bức tranh còn được gọi là 'Buổi sáng Chủ nhật', hai nhân vật mặc trang phục ngày Chủ nhật của họ để đi đến nhà thờ. Trong khi chàng trai đang chờ đợi sự xuất hiện của người mình yêu, cô gái vẫn mải mê với cuốn sách của mình, điều này khiến người xem tự hỏi liệu tình cảm của anh ấy có được đáp lại.

Mặc dù lời giải thích thực sự đằng sau bức tranh khá phù hợp với thời gian, hoàn cảnh ra đời, nhưng bối cảnh trong tác phẩm với tuổi đời hàng thế kỷ này có nét tương đồng đáng kể với khung cảnh quá quen thuộc ngày nay. Đó là khung cảnh những người đi bộ cúi mặt vào chiếc điện thoại thông minh trên tay chiếm lĩnh các vỉa hè.

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !