Kẻ đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé gái ở Thạch Thất bị truy tố khung tử hình

Sau một thời gian điều tra, đối tượng Nguyễn Trung Huyên đã bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố hai tội "Cố ý gây thương tích" và "Giết người", với khung phạt tử hình.

Nảy sinh ý định giết bé gái để không phải nuôi dưỡng

Dự kiến ngày 13/10 tới đây, TAND Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích, quy định tại điều 123 và 134 Bộ luật Hình sự. Trong đó, với tội Giết người, Huyên bị đề nghị ở khung phạt từ 12 – 20 năm tù giam, chung thân hoặc tử hình.

Theo báo CAND, Thẩm phán Mai Văn Quang làm chủ tọa phiên tòa. Trong Hội đồng xét xử còn có Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND TP Hà Nội. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội sẽ thực hành quyền công tố tại phiên tòa này.

Theo cáo trạng, năm 2012, chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1995, trú tại xã Canh Nậu, Thạch Thất) kết hôn với anh Đỗ Hữu Chung (SN 1984, người cùng xã) và có 3 con chung. Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên hai người ly hôn, chị Luyến nuôi con út là cháu Đỗ Ngọc Ánh.

Sau khi ly hôn, chị Luyến làm thuê cho một xưởng mộc ở thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất. Trong thời gian này, người phụ nữ phát sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên.

Cáo trạng cho rằng, cuối tháng 10/2021, chị Luyến cùng Huyên đưa cháu Ánh chuyển đến thuê phòng trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, sống như vợ chồng với nhau. Quá trình chung sống, Huyên thấy cháu Ánh có thái độ không nghe lời nên nhiều lần hành hạ, đánh đập và nảy ý định giết cháu để không phải nuôi dưỡng.

Theo đó, đầu tháng 9/2021, khi đi làm thuê tại xưởng mộc, Huyên lấy trộm một ít bột keo khô công nghiệp đem về cất giấu, nhân lúc chị Luyến đi làm, Huyên bắt cháu Ánh đứng đối diện và dùng tay trái bóp vào cổ sau cho cháu Ánh nửa mặt lên trần nhà, rồi dùng tay phải thả bột keo khô vào lỗ mũi.

Vài ngày sau, chị Luyến thấy cháu Ánh có biểu hiện khó thở nên đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất điều trị. Bác sỹ lấy trong lỗ mũi của cháu ra các dị vật.

Lần thứ hai, cơ quan điều tra xác định vào ngày 9/10/2021, Huyên đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật ở xã Canh Nậu, mua 2 gói thuốc diệt cỏ dạng lỏng về cất tại phòng trọ. Buổi chiều, lúc Luyến đi tắm, cháu Ánh ngồi ăn nho ở bàn, Huyên đã mở tủ lạnh lấy 1 chai nước ngọt C2 màu vàng uống dở rồi đổ 2 gói thuốc diệt cỏ vào trong, đưa cho cháu Ánh và nói “uống nước đi”.

Cháu Ánh cầm chai C2 uống được khoảng 3 ngụm thì nôn ra nước màu xanh trắng. Thấy vậy, Huyên bế cháu Ánh ra ngoài sân. Cùng lúc này, chị Luyến tắm xong thấy con nôn nên chạy ra ngoài sân hỏi Huyên “Ánh bị làm sao thế” thì Huyên nói “Ánh bị ngộ độc hay sao ấy”.

Tối cùng ngày, cháu bé không ăn cơm, người lả đi, Huyên cùng chị Luyến đưa con đến Bệnh viện nhi Trung ương điều trị, xuất viện ngày 15/10/2021.

Kẻ đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé gái ở Thạch Thất bị truy tố khung tử hình ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Trung Huyên.

Người mẹ không đồng phạm

Đến ngày 22/11/2021, tan làm ở xưởng mộc, Huyên lấy 2 đinh ốc vít mang về phòng trọ nhét vào miệng cháu Ánh. Nhét xong, Huyên dùng tay phải cầm cốc nước để vào miệng bắt cháu Ánh uống để nuốt 2 đinh ốc vào bụng.

Hôm sau, cháu Ánh đau miệng, không ăn, không chơi, hàng xóm gọi điện cho chị Luyến đưa đến Bệnh viện Thạch Thất khám, kết quả chụp X-Quang thấy trong đường tiêu hóa của cháu có 1 chiếc đinh ốc vít. Cơ quan truy tố xác định đây là lần thứ 3 Huyên ra tay giết bé gái.

Còn lần thứ tư vào khoảng 23h ngày 24/12/2021, sau khi liên hoan cùng mọi người ở dãy phòng trọ, Huyên về phòng thấy cháu Ánh ngồi ở ghế, chị Luyến đang rửa bát ngoài sân. Huyên bảo cháu Ánh đi ngủ nhưng đứa bé không nghe lời, anh ta dùng tay đánh cháu ngã xuống sàn bị gãy 1/3 thân xương cánh tay phải.

Ngày 30/12/2021, đứa trẻ tội nghiệp mới được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn bó bột và ra viện cùng ngày.

Lần thứ năm, cơ quan truy tố xác định sáng 17/1/2022, khi chị Luyến rời nhà đi làm, Huyên nhiều lần tát vào mặt cháu Ánh. Bị cáo tách lấy 10 chiếc đinh trong quả tạ, rồi lần lượt đóng 9 cái đinh vào khu vực xung quanh vùng đỉnh đầu. Mỗi lần bị đinh đóng, cháu Ánh đau đớn, la hét.

Sau khi đóng đinh vào đầu cháu Ánh xong, Huyên đưa đứa bé đến nhà một người cùng thôn gửi và quay về phòng trọ ngủ.

Chiều cùng ngày, thấy cháu Ánh có biểu hiện buồn nôn, sức khỏe yếu, không đứng vững, Huyên cùng chị Luyến gọi xe taxi đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân, vùng đầu có nhiều vết xước, sờ có dị vật dưới da, chảy dịch tai hai bên.

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất đã tiến hành sơ cứu, chụp X.Quang, chụp cắt lớp vi tính phát hiện có 9 dị vật xuyên xương đỉnh hai bên vào nhu mô não, nên chuyển cháu Ánh đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp tục cấp cứu. Đến ngày 12/3/2022, bé gái tử vong.

Theo cơ quan truy tố, người thân cháu Đỗ Ngọc Ánh đề nghị pháp luật xử lý nghiêm minh hành vi của Nguyễn Trung Huyên. Đối với chị Nguyễn Thị Luyến, các lần Huyên hành hạ, đánh và giết cháu Ánh chị này không biết nên không là đồng phạm.

Theo tienphong.vn

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !