Xén dải phân cách mở rộng 4 làn xe, Nguyễn Chí Thanh hết danh là đường đẹp nhất

Hà Nội bắt đầu thực hiện công tác thu hẹp dải phân cách, mở rộng làn đường Nguyễn Chí Thanh. Hàng ngày, hàng nghìn phương tiện giao thông phải oằn mình di chuyển từng chút do ùn tắc kéo dài trong giờ cao điểm.

Đường Nguyễn Chí Thanh là một trong những điểm đen giao thông của thủ đô khi thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm.

Cách đây ít ngày, Thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện xén bớt dải phân cách của đường Nguyễn Chí Thanh, vốn rất rộng và đẹp, để mở rộng lòng đường nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Theo đó, dải phân cách rộng 20m sẽ bị xén hơn 15m trên đoạn từ Đê La Thành tới đường Láng, chỉ để lại dải phân cách 4,4m. Sau khi xén gọn giải phân cách, lòng đường Nguyễn Chí Thanh sẽ được mở rộng thành 4 làn xe.

Việc mở rộng làn xe sẽ giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này sau khi hoàn thiện.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, việc ùn tắc kéo dài trên tuyến đường này vẫn xảy ra thường xuyên. Sự gia tăng số lượng ô tô, lưu lượng phương tiện vượt quá khả năng đáp ứng của đường và việc thi công sửa dải phân cách được cho là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Hình ảnh ghi nhận trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn giao với Đê La Thành lúc 18h chiều ngày 8/1.

Cảnh giao thông hỗn loạn trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn chạy qua Học viện Hành chính Quốc gia.

Vào giờ cao điểm, do ùn tắc kéo dài, nhiều phương tiện không ngần ngại đi lên vỉa hè nhằm thoát nhanh khỏi đoạn đường tắc dài.

Mặc dù đã được quây rào bảo vệ tránh việc các phương tiện đi lên trong giờ cao điểm nhưng nhiều người dân vẫn hồn nhiên đi vào.

Đường Nguyễn Chí Thanh dài 1,8km, có điểm đầu là nút giao với đường Kim Mã, điểm cuối giao với đường Láng.Dự kiến công tác thu hẹp dải phân cách, mở rộng làn đường phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Năm 2001, đường Nguyễn Chí Thanh từng được Bộ GTVT bình chọn là đường đẹp nhất Việt Nam.


Huy Phạm

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.