Xế ‘điên’ đại náo trung tâm Sài Gòn

Khi hàng chục người đang dừng chờ đèn đỏ, một xe ô tô mất thắng lao đến tông liên hoàn vào nhiều ô tô và xe máy khiến mọi người bỏ chạy tán loạn.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra lúc 17h ngày 30/3 tại giao lộ Thủ Khoa Huân – Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM.

Xế ‘điên’ đại náo trung tâm Sài Gòn - ảnh 1

Chiếc xe "điên" gây tai nạn liên hoàn tại trung tâm thành phố.

Theo người dân tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, một xe ô tô bảy chỗ do một người đàn ông (khoảng 50 tuổi, chưa rõ họ tên) điều khiển lưu thông trên đường Lý Tự Trọng, hướng từ ngã sáu Phù Đổng về đường Tôn Đức Thắng với tốc độ khá cao. Khi đến gần giao lộ Lý Tự Trọng – Thủ Khoa Huân thì bất ngờ tài xế không thể dừng xe đã tông vào hông một xe taxi phía trước.

Không thể dừng lại được, chiếc ô tô tiếp tục lao đến giao lộ Lý Tự Trọng - Nguyễn Trung Trực tông vào một ô tô khác tại giao lộ này rồi lao sang phần đường có hàng chục xe máy dừng chờ đèn đỏ.

Xế ‘điên’ đại náo trung tâm Sài Gòn - ảnh 2

Hai chiếc xe máy bị ô tô "điên" tông trúng làm ba người bị thương.

Lúc này, hàng chục người điều khiển xe máy nghe tiếng va chạm mạnh phía sau quay lại thấy chiếc ô tô “điên” đang lao đến liền hoảng loạn bỏ xe tháo chạy thoát thân, nhiều người tăng tốc cho xe chạy vượt đèn đỏ để thoát khỏi “hung thần” đang điên cuồng lao lên.

Tuy nhiên, dù đã trông thấy từ trước nhưng vẫn có ba người đi xe máy (trong đó có một trẻ em) không kịp tháo chạy đã bị chiếc xe “điên” tông trúng bị thương và được người dân nhanh chóng chuyển đi bệnh viện.

Xế ‘điên’ đại náo trung tâm Sài Gòn - ảnh 3

Càn chiếc xe ô tô "điên" cũng bị rơi trong quá trình tông liên hoàn nhiều xe khác.

Vẫn chưa thể dừng lại được, chiếc xe “điên” lao lên vỉa hè tông gãy hai cột biển báo giao thông rồi ngoặc xuống lại lòng đường lao tông vào một xe ô tô hiệu Camry phía trước mới có thể dừng lại được.

Xế ‘điên’ đại náo trung tâm Sài Gòn - ảnh 4

Một trong hai biển báo giao thông bị xe "điên" tông ngã.

Sau vụ tai nạn kinh hoàng, tài xế xe “điên” đã rời khỏi hiện trường khi chiếc ô tô gây tai nạn cách vị trí va chạm với chiếc taxi ban đầu hơn 200m.

Tại hiện trường, hai xe máy của ba nạn nhân trong vụ việc bị cán nát hư hỏng nặng, ba xe ô tô khác bị xe “điên” tông trúng may mắn bị hư nhẹ.

Đến gần 19h, hiện trương vụ xe “điên” gây tai nạn mới được giải tỏa. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trường Nguyên

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !