Vụ xe khách lao xuống vực sâu: 'Tôi vùng dậy ôm bố, giờ ông đã mất'

Gương mặt thất thần, chị Vũ Thị Yến - nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn-Túy Loan, kể: "Hai bố con tôi đi cùng nhau, khi xe rớt xuống, tôi vùng dậy gọi, ôm được bố một cái. Giờ tôi ngồi đây, chỉ biết bố đã mất”.

Gặp chị Vũ Thị Yến (sinh năm 1984, Đắk Nông) ở Bệnh viện Đà Nẵng sáng 23/1, chị Yến là 1 trong số 20 hành khách may mắn được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, người thân của chị đã không may tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn-Túy Loan.

W-tai-nan-xe-khach-3-2.jpg
Chị Yến bàng hoàng kể lại giây phút xe khách lao xuống vực 

Nhớ lại giây phút kinh hoàng, chị Yến kể, lúc đó chị đang ngủ thì bỗng thấy xe khách đánh lái loạng choạng, sau một tiếng “rầm” xe lăn mấy vòng và lao xuống vực.

“Lúc tôi mở mắt ra, xe đã rớt xuống vực. Cửa vỡ nát, trong xe chỉ còn 4 người”, chị Yến nhớ lại. Trong số những người bị mắc kẹt có bố chị. 

“Hai bố con đi cùng nhau, bố ngồi ở đằng sau. Khi xe rớt xuống, tôi vùng dậy gọi bố. Tôi cố kéo chiếc ghế đang đè lên, ôm được bố một cái. Tôi ngồi ở đây, chỉ biết bố đã mất”, chị Yến nghẹn giọng.

3 hành khách đã xuất viện

Ông Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tích cực điều trị cho các hành khách gặp nạn trong vụ xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn – Túy Loan.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, có 12 nạn nhân trong vụ tai nạn được tiếp nhận, điều trị tại viện. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện tập trung tối đa y, bác sĩ và thiết bị để thăm khám, cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại, việc xử lý các ca bệnh tạm ổn.

“Trong 12 nạn nhân, có 3 người bị thương nhẹ, sau khi xử lý vết thương được ra viện, những bệnh nhân còn lại bị gãy tay, gãy chân được chuyển đến các khoa Ngoại chấn thương, Ngoại lồng ngực để điều trị. 

W-tai-nan-xe-khach-5.jpg
Các nạn nhân vụ tai nạn xe khách đang được điều trị  tại bệnh viện Đà Nẵng 

Có một nạn nhân bị thương nặng do gãy xương sườn, dập phổi, gãy xương chậu, chấn thương sọ não đang được theo dõi ở Khoa Hồi sức”, bác sĩ Lê Đức Nhân thông tin.

Thông tin thêm về tình hình sức khỏe các nạn nhân, bác sỹ Nguyễn Dương, Khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết: Khoa đang tiếp nhận 6 trường hợp bệnh nhân. Hiện tại các bệnh nhân được theo dõi, điều trị, tình hình sức khoẻ bệnh nhân ổn định. Có một bệnh nhân do gia đình có người thân mất nên đã xin về. Hiện tại trên khoa chỉ còn 5 bệnh nhân.

“Các bệnh nhân không chỉ bị chấn thương mà còn ảnh hưởng về mặt tâm lý. Có người tâm lý hoang mang vì có người thân mất, có người phải bò lên từ dưới vực sâu. Hiện tại, các bệnh nhân đang điều trị tốt”, bác sỹ Dương cho hay.

W-tai-nan-xe-khach-1-4.jpg

Ngoài các nạn nhân đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, có 6 người được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu điều trị.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 23/1, tại Km36+400 cao tốc La Sơn – Hòa Liên (thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), xe khách loại 45 chỗ, BKS: 47B-010.67 chạy tuyến Đắk Lắk – Hải Dương tài xế Phương Thanh Tùng (SN 1988 trú tại huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu. 

Theo cơ quan công an, nguyên nhân tai nạn ban đầu do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.