Vụ tàu Sunrise: Phương án chống trả đến cùng của thủy thủ
Toàn cảnh vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công
Chiều tối ngày 11/10 ông Lương Đại Thành (52 tuổi, quê Nam Định) – máy trưởng tàu Sunrise đã được đưa về bệnh viện Lê Lợi (TP. Vũng Tàu) để chữa trị. Qua phim chụp X- quang các bác sĩ xác định ông Thành bị vỡ xương bánh chè, dập toàn bộ xương bàn chân trái, ít phút sau đó ông Thành đã được băng bó và cố định xương.
![]() |
Ông Lương Đại Thànhđang được chăm sóc tại bệnh viện. |
Nằm trên giường bệnh với vẻ mặt mệt mỏi ông Thành kể lại thời điểm toán cướp lên tàu. Theo đó vào khoảng 19h ngày 2/10 tàu Sunrise rời cảng Horizon (Singapore) để về cảng Cửa Việt (Quảng Trị). Tuy nhiên tới 4h ngày 3/9 thì ông Thành tỉnh giấc khi nghe thấy một vài tiếng động lạ.
“Tôi thức dậy sau đó và hỏi anh Trần Quang Vinh (phụ máy 2) thì Vinh nói không nghe thấy gì. Nhưng ngay lúc đó cánh cửa phía trên bật tung, một người bị đạp văng xuống chân cầu thang. Tôi chỉ kịp nhận ra người ngã xuống là anh Lịch thì thấy từ trên đó 3 bóng người lao xuống, trong tay lăm lăm khẩu súng, vung dao chém loạn xạ”. – ông Thành nhớ lại.
Trong giây phút nguy hiểm ông Thành chỉ kịp đạp tung cửa bỏ chạy. Thấy chiếc cửa sổ phía trước ông vội luồn người qua và rơi mạnh xuống đất. Cú ngã từ trên cao khiến ông gãy chân, phải nằm im tại chỗ, một lúc sau ông nén đau lết vào khoảng trống gần đó và kéo tấm bạt phủ lên người.
![]() |
Chân ông Thành đã được băng lại sau khi vào viện ít phút. |
Tìm kiếm một lúc nhưng không phát hiện ra ông Thành, 3 đối tượng đã quay lại tiếp tục tới những phòng khác, ít phút sau đó toàn bộ con tàu đã rơi vào tay toán cướp. Tới buổi tối cùng ngày ông Thành bị hai tên cướp bắt gặp, biết ông gãy chân những đối tượng này đã ra hiệu cho 2 anh em khác khiêng ông vào phòng thuyền trưởng ở cùng 17 thủy thủ lúc này đang bị trói chặt. Đề phòng các thủy thủ “gây sự”, toán cướp luôn bố trí ngoài cửa 4 người cầm dao canh gác.
6 ngày sống trong đói khát
“Suốt ngày đầu tiên 18 người chúng tôi bị bỏ đói, sang đến ngày thứ hai thì toán cướp áp giải một số anh em đi nấu cơm. Sáu ngày sau đó chúng tôi chỉ được ăn mỗi ngày một bữa”. – ông Thành nhớ lại.
Tiếp tục hồi tưởng lại thời gian trên tàu, ông Thành nhận định, tối thiểu toán cướp phải có mười người, vì ngoài bảy người ông thường xuyên nhìn mặt còn có những người khác đang điều khiển con tàu.
“Ngày đầu tiên họ đội nguyên chiếc mũ len, chỉ để hở đôi mắt, nhưng sau đó tất cả đều tháo ra. Những người này khoảng trên dưới 30 tuổi, khi giao tiếp với nhau họ nói giọng giống Indonesia hoặc Malayxia. Chỉ khi trao đổi với thuyền trưởng thì người cầm đầu dùng Tiếng Anh”. – ông Thành kể.
![]() |
Chiều ngày 11/10 tàu Sunrise đã được đưa vào neo đậu gần bờ biển Vũng Tàu. |
Cũng theo lời ông Thành toán cướp rất hung hãn, trên tay luôn lăm lăm con dao dài khoảng 50cm và sẵn sàng vung chém nếu phát hiện thủy thủy có biểu hiện chống đối.
“Sau khi lên tàu các đối tượng đã tìm kiếm và trấn lột sạch tài sản của thủy thủ. Tuy nhiên rất may mắn khi toán cướp đã không tìm thấy chiếc điện thoại nhỏ để trong túi quần của thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng. Để bảo vệ cho “báu vật” này anh Thắng đã kín đáo giấu chiếc điện thoại dưới gầm tủ lạnh. Nhưng do lúc này toán cướp vẫn canh giữ nghiêm ngặt, và khu vực đó hoàn toàn không có sóng nên không thể liên lạc về báo tin” – ông Thành cho hay.
Kế hoạch “nổi dậy”
Sau nhiều ngày bị giam giữ trong không gian chật chội một số thủy thủ bắt đầu có những biểu hiện tâm lý tiêu cực khiến thuyền trưởng phải nhiều lần kêu gọi mọi người bình tĩnh. Tuy nhiên sức chịu đựng con người có hạn, tình hình mỗi lúc một căng thẳng.
Khi tới ngày thứ năm thấy vẫn không có dấu hiệu khả quan nên các thủy thủ thủ đã quyết định chuẩn bị cho một cuộc “nổi dậy”.
“Tôi bị thương nên mọi người không đề cập trực tiếp nhưng biết rằng anh em đã bàn bạc và chuẩn bị, trong tình huống toán cướp đã lấy hết hàng mà không chịu rút đi hoặc thả người thì sẽ chống trả đến cùng”. – ông Thành kể.
![]() |
Ông Thành cảm ơn sĩ quan cảnh sát biển đã chữa chạy cho mình. |
Tuy nhiên rất may mắn là tới ngày thứ 6 thì toán cướp đã rút đi và trả tự do cho tàu Sunrise. “Tôi nghĩ rằng bọn họ có chỉ huy từ xa, và người này biết được thông tin chiếc tàu đang được truy tìm gắt gao nên đã quyết định rời đi sau khi hút đầy khoang một chiếc tàu chứa dầu (tàu Sunrise bị hút khoảng 1.500 tấn dầu)”. – ông Thành nhận định.
Cũng theo lời người thủy thủ này thì sau khi được cướp biển thả ra họ đã lênh đênh trên biển khoảng 5h trước khi gặp được hai tàu cá. Chạy thêm được một đoạn thì điện thoại có sóng, từ đây các thủy thủ đã báo được tin tức về nhà.
Sau khi kể lại câu chuyện, nằm trên giường bệnh ông Thành vẫn tự nhủ: “Dù bị thương nhưng tôi và anh em vẫn còn may mắn nhiều lắm. 30 năm đi biển đây là lần đầu tiên tôi bị như vậy, gặp trường hợp này ai cũng lo ngại nhưng sau khi lành bệnh tôi vẫn sẽ đi biển”.



