Vụ tai nạn ở Hà Đông: Ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!

Anh Trần Đình Thắng cho biết: “Quan điểm của tôi đó là sự việc đã xảy ra rồi, bố mẹ tôi cũng đã mất không thể nào sống lại được nữa. Mặc dù tôi cũng không muốn có thêm gia đình nào phải khổ, nhưng nếu ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Liên quan đến vụ ô tô "điên" gây tai nạn liên hoàn, ở quận Hà Đông, Hà Nội, khiến ông Trần Nhật T. (70 tuổi) và bà Đặng Thị T. (68 tuổi) cùng trú tại khu đô thị Xa La, quận Hà Đông) tử vong. Chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân này và thấy người con trai 2 cụ, anh Trần Đình Thắng cùng người thân không giấu được nỗi đau buồn. 

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Nén nỗi đau, anh Thắng cho biết: “Chiều qua, khi tôi đang trông con ở nhà thì nhận được tin báo cha mẹ mình gặp nạn đang được đưa vào Bệnh viện 103 cấp cứu.

Nhận được thông báo, tôi vội vã chạy ra cùng bác sĩ đưa cha mẹ vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ đã dốc hết sức cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng bố mẹ tôi đều không qua khỏi”.

Anh Thắng chia sẻ: “Vào sáng qua (ngày 6/1 – PV) bố mẹ tôi báo về nhà bà ngoại ở huyện Thanh Oai, Hà Nội có việc, quãng đường di chuyển cách nhà 5km.

Mọi khi thì bố mẹ tôi vẫn đi xe buýt, tự dưng hôm qua ông bà lại quyết định đi xe máy. Hơn 10h sáng 6/1, cả hai ông bà mới đi, đến đầu giờ chiều trên đường về lại nhà thì gặp nạn”.

Theo anh Thắng, sau khi bố mẹ của anh mất, người nhà tài xế gây tai nạn cũng đã đến chia sẻ, xin khắc phục một phần hậu quả.

"Quan điểm của tôi đó là sự việc đã xảy ra rồi và bằng cách nào thì bố mẹ tôi cũng không thể nào sống lại được nữa. Mặc dù tôi không muốn có thêm gia đình thứ 2 phải khổ. Tuy nhiên, những gì tài xế gây ra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Như Infonet đã đưa tin, cơ quan quan Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa thông tin đã xác định được danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ ô tô “điên” đâm xe taxi và 3 xe máy là ông Trần Nhật T. (70 tuổi) và bà Đặng Thị T. (68 tuổi), cả 2 cùng ở khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Theo tài liệu khám nghiệm hiện trường của cơ quan Công an, vào khoảng 13h40’ ngày 6/1, tại khu vực vòng xuyến đường Cenco5 - đường Phúc La, Văn Phú, quận Hà Đông đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Vào thời điểm trên, xe ô tô Ford mang BKS 30A-542.75 do Trần Ngọc Anh (28 tuổi, ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển đi hướng huyện Thanh Oai -đường Cenco5 (quận Hà Đông) đến khu vực vòng xuyến Cenco5 - đường Phúc La, chiếc xe  Ford nêu trên va chạm với xe ô tô taxi mang BKS: 30A-420.47 do anh Lưu Đức D. (40 tuổi, ở xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) và 2 xe máy mang BKS 29T1-119.70 do ông Trần Nhật T. (70 tuổi) và Đặng Thị T. (68 tuổi), cả 2 cùng ở khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Chưa dừng lại ở đó chiếc xe Ford đâm tiếp vào xe máy mang BKS: 29H1-872.97 do anh Nguyễn Đình D. (35 tuổi, ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) và xe máy mang BKS: 33k2-1731 trên xe có ông Nguyễn Hữu C. (54 tuổi) và bà Nguyễn Thị H. (47 tuổi, ở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội).

Vụ tai nạn xảy ra khiến ông Trần Nhật T. và bà Đặng Thị T. tử vong còn ông Nguyễn Hữu C. và bà Nguyễn Thị H. bị thương và 2 ô tô và 3 xe máy hư hỏng nặng.

Sáng nay (7/1), một lãnh đạo Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, tài xế ô tô Ford mang BKS 30A-542.75 gây tai nạn liên hoàn trên đường Cenco5 đã đến Công an quận Hà Đông trình diện. 

Vụ việc đang được Đội nghiệp vụ Công an quận Hà Đông đang lấy lời khai đối với tài xế ô tô Ford mang BKS 30A-542.75.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sông Mã
Từ khóa: Vụ tai nạn ở Hà Đông: Con trai 2 nạn nhân không muốn gia đình thứ 2 phải khổ

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !